30/05/2021 12:03 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Khi nhóm gọi để xác nhận địa chỉ nhận quà, có ông bố bác sĩ bật khóc trong điện thoại. Anh bảo: 'Nhớ tụi nhóc quá mà chẳng biết nói điều gì'.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 1.

"Con yêu của mẹ! Ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời ông bà con nhé, hết dịch mẹ sẽ về" - Ảnh: HÀ THANH

Một ngày làm việc liên tục với bộ bảo hộ kín mít, chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ, nhưng khi đặt lưng xuống, những bóng áo trắng vẫn không thể ngon giấc. Đau đáu nhất là ánh mắt ngây thơ của con trẻ ngóng chờ bố mẹ, những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn đã thay bố mẹ gánh vác việc chăm sóc em.

"Mình nghĩ đến sự hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19 này không chỉ là đội ngũ nhân viên y tế, mà còn là người thân, các con của họ, đó là những sự hy sinh thầm lặng mà ít ai để ý đến", chị Bùi Thị Định, 32 tuổi, đại diện nhóm dự án Cảm ơn những hy sinh, chia sẻ điều thôi thúc nhóm thực hiện ý tưởng.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 2.

Nhóm dự án "Cảm ơn những hy sinh" gấp rút chuyển 1.000 hộp quà dành tặng các em nhỏ là con y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: ĐỊNH BÙI

“Các con yêu của bố, Tết thiếu nhi 1-6 năm nay của con sẽ đặc biệt hơn một chút vì không có bố ở nhà. Tuy bố đi chống dịch không ở bên con được, nhưng bố vẫn luôn dõi theo con mỗi ngày! Bố biết, sẽ có lúc các con thấy tủi thân, buồn vì nhớ bố nhưng hãy mạnh mẽ lên các con nhé! Mong con sẽ luôn mạnh khỏe, thật ngoan ngoãn. Hết dịch, bố sẽ về với các con ngay! Yêu thương các con rất nhiều!”

(Bố Đại gửi các con Vượng, Linh)

Chưa đầy 2 tuần, nhóm bạn vừa liên hệ đầu mối ở các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc bệnh viện dã chiến, đồng thời đăng tải dự án trên Facebook để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.

1.000 suất quà tặng là những chú gấu bông, huy hiệu chiến thắng COVID-19 nhỏ xinh, kèm tấm thiệp lời chúc của bố mẹ đã gấp rút lên đường gửi đến cho các em nhỏ là con em của y bác sĩ tuyến đầu chống dịch nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 4.

Những hộp quà Cảm ơn những hy sinh với thông điệp: "Bố mẹ là chiến sĩ, con là dũng sĩ" - Ảnh: ĐỊNH BÙI

"Nhiều bố mẹ gửi lời chúc rất xúc động, có gia đình cả bố và mẹ đều đi chống dịch. Khi chúng tôi gọi điện xác nhận thông tin địa chỉ nhận quà, hỏi anh có muốn nhắn nhủ điều gì tới con không, ông bố là bác sĩ bật khóc trong điện thoại. Có lẽ cảm xúc dồn nén, chứ đàn ông ít khi khóc lắm, anh bảo: "Nhớ tụi nhóc quá mà chẳng biết nói điều gì trong lúc này"" - chị Định xúc động. 

Chị cho biết may mắn là dù diễn biến dịch phức tạp, nhóm dự án đăng ký được chuyển phát nhanh nên những phần quà sẽ kịp chuyển đến các bạn nhỏ trước ngày 1-6. Cả những bạn nhỏ ở vùng dịch vẫn sẽ nhận được quà trong ngày lễ.

"Mỗi hộp quà đều gói ghém rất nhiều tâm huyết và tình yêu thương của chúng tôi, của cả cộng đồng gửi đến các em nhỏ. Thông điệp: "Bố mẹ là chiến sĩ, con là dũng sĩ" được in trên mỗi hộp quà với mong muốn các con - những dũng sĩ tí hon sẽ luôn rắn rỏi, tự lập, mạnh mẽ để bố mẹ yên tâm chống dịch", chị Định bộc bạch.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 5.

Nhóm dự án 1.000 Hộp Háo Hức tranh thủ ngày cuối tuần cũng gấp rút chuẩn bị những phần quà gửi tặng các em nhỏ - Ảnh: HÀ THANH

Cũng tranh thủ những ngày cuối tuần, nhóm bạn trẻ dự án 1.000 Hộp Háo Hức cho con, bố mẹ chống dịch vẹn tròn nhanh tay cắt, xếp những phần quà, những cuốn truyện tranh để gửi tặng các em nhỏ thay lời tri ân đến các y bác sĩ đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch.

Trần Lê Anh Thư, 29 tuổi, thành viên nhóm dự án, cho biết ban đầu nhóm dự định gửi đến 1.000 hộp quà cho các em nhỏ, nhưng trong một thời gian ngắn đã nhận được nhiều phản hồi của phụ huynh và các em nhỏ. Từ dự định 1.000 hộp quà ban đầu, số lượng nay đã lên đến 3.000 hộp quà dành tặng các em nhỏ.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 6.

“Em thấy biết ơn khi được ở gần bố mẹ, em nghĩ mình phải làm gì đó để thể hiện sự biết ơn với lực lượng tuyến đầu”. Mấy ngày qua, em Nguyễn Đức Nam Anh, 16 tuổi, ở Hà Nội, nắn nót viết những dòng thư tay chuyển lời nhắn nhủ của bố mẹ gửi đến các em nhỏ - Ảnh: HÀ THANH

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 7.

Một phần quà từ chiếc Hộp Háo Hức với lời nhắn gửi đến các em nhỏ - Ảnh: HÀ THANH

Điều mà nhóm mong muốn là Tết thiếu nhi này dù các bác sĩ không thể ở bên các con như bao ông bố, bà mẹ khác, nhưng sẽ có những người luôn đồng hành cùng bố mẹ tạo nên một Tết thiếu nhi ý nghĩa cho các con.

"Đây là lời tri ân và cảm phục của nhóm cũng như của cộng đồng dành tặng cho các y bác sĩ. Mong rằng "những thiên thần áo trắng" sẽ cảm thấy an tâm hơn về hậu phương", Thư chia sẻ.

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 8.

Từ 1.000 hộp quà dự định ban đầu, nhóm dự án đã tăng số lượng lên đến 3.000 hộp quà dành tặng con em của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch - Ảnh: HÀ THANH

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 9.

Những hộp quà được hoàn thiện nhanh chóng nhờ các "tình nguyện viên nhí" cũng tham gia gói quà - Ảnh: HÀ THANH

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 10.

"Mẹ yêu hai con! Mẹ đi công tác xa. Tết thiếu nhi năm nay không về được nhà nhé. Các con ngoan ngoãn và nghe lời bố nhé!" (Mẹ Nguyễn Thị Dung, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương) - Ảnh: HÀ THANH

Bác sĩ tuyến đầu hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu - Ảnh 11.

"Hẹn con ngày mẹ trở về an toàn, ba mẹ con mình sẽ ôm nhau thật lâu như điều bây giờ mẹ đang mong ước nhất" (Mẹ Vũ Thị Bình Nguyên - đang chống dịch tại Bắc Giang) - Ảnh: HÀ THANH

Nhật ký bác sĩ ngày thứ 17 cách ly: Mẹ ơi, con lại không về kịp nữa rồi...

TTO - 'Hôm nay là lần thứ 2 trong tuần, ở buổi giao ban thường lệ của bệnh viện, chúng tôi lại dành 1 phút mặc niệm người thân đồng nghiệp vừa qua đời. Lần trước là hôm 15-5, lại một đồng nghiệp nữa không kịp về chào mẹ...'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar