25/04/2018 18:05 GMT+7

Bạc Liêu hạn chế ngư dân tham gia lễ hội Nghinh Ông

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TTO - Rút kinh nghiệm từ sự cố nghiêm trọng từ 2017 làm 3 người chết, lễ hội Nghinh Ông năm nay Bạc Liêu chỉ cho phép ban tổ chức và một số người dân đã đăng ký trước tham gia lễ rước 'Ông' từ biển vào.

Ngày 25-4, hàng ngàn người dân từ các nơi đã tề tựu về Lăng ông Nam Hải tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) tham dự được xem là lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên không ít người đã thất vọng vì ban tổ chức lễ hội nam nay đã siết chặt số lượng người và tàu thuyền ra khơi để làm lễ Nghinh Ông.

Các cơ quan chức năng kiểm soát rất chặt chẽ lượng người và phương tiện để ra khơi làm lễ Nghinh Ông, không để tình trạng nhiều tàu của ngư dân và tất cả người dân đến đây đều được lên tàu ra khơi thoải mái như mọi năm.

Bạc Liêu hạn chế ngư dân tham gia lễ hội Nghinh Ông - Ảnh 1.

Nghi thức rước "Ông" ở Lễ hội Nghinh Ông ngày 25 - 4 - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Theo ghi nhận, ban tổ chức lễ hội bố trí 4 chiếc tàu có trọng tải lớn, mỗi tàu chở không quá 60 người, chỉ có những người có nhiệm vụ và một số lượng ít người dân có tên trong danh sách đã đăng ký với ban tổ chức mới được phép lên tàu để ra biển để làm lễ Nghinh Ông.

Tất cả các thành viên tham gia lễ hội khi bước lên tàu, bắt buộc phải mặc áo phao .

Bạc Liêu hạn chế ngư dân tham gia lễ hội Nghinh Ông - Ảnh 2.

Chỉ có vài tàu với thành viên ban tổ chức và số lượng hạn chế ngư dân được đăng ký tham gia Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu năm nay - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Lễ hội Nghinh Ông là một lễ hội văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, vừa mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả; đồng thời tưởng nhớ loài cá voi - vị thần “Đại tướng quân Nam Hải” đã không ít lần giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, đem lại điềm lành, hạnh phúc cho mọi người.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10-3 âm lịch (từ 23 đến 25-4). Trong đó, phần quan trọng là lễ rước Ông diễn ra vào sáng mùng 10-3 âm lịch (trùng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)

TTO - Ông Bùi Minh Túy, chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) xác nhận công an huyện Đông Hải đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài công Doãn Thanh Nam, người lái chiếc tàu bị chìm tại lễ hội Nghinh Ông.

TRẦN NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar