Trần Tố Nga
Biết bao nhiêu bài học cho cuộc đời sau này tôi đã học được trong những ngày được lăn lộn đi làm phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng.

14 bức tranh chủ yếu là màu nước trên giấy vẽ hoa lá, phong cảnh tươi đẹp, hiền hòa của các họa sĩ, và nhiều tấm lòng của các bạn trẻ cùng xoa dịu các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tôi thực sự bất nhẫn về giọng văn lạnh lùng trong bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Paris khi bác đơn kháng cáo của bà Trần Tố Nga, và phẫn nộ khi họ buộc bà phải trả cho mỗi công ty bị đơn 1.500 euro!

Chiều 23-8 (giờ Việt Nam), bà Trần Tố Nga cùng hai luật sư đã mở họp báo liên quan đến phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris về vụ kiện chất độc da cam.

Tổ chức Collectif Vietnam Dioxine đã có bài viết thể hiện sự nuối tiếc dành cho bà Trần Tố Nga khi đối mặt với phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris.

Bà Trần Tố Nga và các luật sư khẳng định vụ kiện chất độc da cam sẽ tiếp tục được kháng án lên Tòa giám đốc thẩm.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lấy làm tiếc về phán quyết trong vụ việc của bà Trần Tố Nga, nhấn mạnh ủng hộ các nạn nhân yêu cầu các công ty sản xuất chất da cam chịu trách nhiệm.

Sáng 22-8 giờ Paris (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), Tòa phúc thẩm Paris đã ra phán quyết về vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

2009, tôi tự nguyện đến làm chứng phiên tòa Công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam tại Paris: "Tôi xin được nói thay cho những người không còn có thể nói và những nạn nhân không đến được nơi này".

Sáng 7-5 giờ địa phương, Tòa phúc thẩm Paris đã mở phiên điều trần xét xử 'vụ kiện chất độc da cam' của bà Trần Tố Nga, hiện đã 82 tuổi.

Phiên tòa phúc thẩm ở Paris xử vụ kiện bà Trần Tố Nga chống lại 14 công ty sản xuất hoặc tiếp thị chất độc da cam/dioxin quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài suốt 4 giờ trong sáng 7-5.
