30/06/2013 09:34 GMT+7

Bà cụ bán chè

LÊ NGỌC HẠNH
LÊ NGỌC HẠNH

TT - Mỗi sáng, trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có một bà cụ đẩy chiếc xe bán chè đi ra. Bà cụ tên Trương Thị Nưng, là một trong những tiểu thương bán hàng ăn có thâm niên ở chợ Thủ đã gần 20 năm.

Phóng to
Bà Trương Thị Nưng - Ảnh: L.N.Hạnh

Xe chè đủ loại nào đậu xanh, đậu đen, sương sa hột lựu, bánh lọt, nước dừa, một thời là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng thời này có vẻ không còn thịnh lắm so với những món giải khát theo trào lưu của người trẻ. Khách ăn chè chủ yếu là bạn hàng, những người đi chợ. Chợ đông chỉ được hơn nửa buổi sáng, chừng 10 giờ thưa thớt dần rồi vắng hoe đến chiều. 5 giờ chiều, bà cụ lại đẩy xe chè lên phía đầu chợ bán đến tối mịt mới về. Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, 3 giờ sáng bà thức dậy nấu những nồi chè chuẩn bị cho một ngày mới. Suốt một ngày dầm mưa dãi nắng ở chợ, chẳng có bữa trưa nào bà cụ được ngả lưng. Cứ đều đặn như thế đã gần 20 năm nay, nghĩa là ngần ấy năm giữa chợ đời, giấc ngủ trưa với bà cụ Nưng dường như là một điều xa xỉ!

Bà cụ Nưng có năm người con, người đi làm thuê, người cũng cảnh bán bưng như bà nên chẳng khấm khá gì. Bà sống cùng con trai út cứ nay bệnh mai đau không có khả năng lao động đã nhiều năm nên bà phải gánh gồng cả tiền thuốc men, chữa bệnh cho con. Ngày nắng bà bán đắt hàng kiếm được hơn trăm ngàn đồng, ngày mưa vắng khách kiếm chừng vài chục, có những hôm trời mưa suốt ngày, chè bị ế và ngày đó coi như lỗ vốn.

Từ ngày lập lại trật tự chợ, xe đẩy bán chè của bà cụ cứ phải xê dịch từ đầu này đến đầu khác, khi đường này, khi hẻm nọ. Chợ đông đúc được hơn nửa buổi sáng thì tan, con đường ngắn Trừ Văn Thố chỉ còn đơn độc mỗi xe chè của bà cụ Nưng, làm ánh mắt già nua của bà cứ dõi theo mỗi khi có khách ngang qua, mong họ dừng lại ăn phụ giúp bà ly chè.

Mấy buổi trưa về ngang ghé ăn chè và chuyện trò với bà cụ. Nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà mà tôi chạnh lòng. Trong đầu cứ thắc mắc đã 80 tuổi rồi, buôn bán như vầy khổ cực quá, sao bà không nghỉ ngơi? Thắc mắc vậy thôi chứ biết có hỏi chắc cũng bằng thừa, bởi có người già nào từng tuổi này rồi mà chẳng muốn được thanh thản, nghỉ ngơi!

Gần 20 năm, chợ Thủ cũng đã bao lần đổi thay diện mạo. Hình ảnh gầy gò của bà cụ tuổi 80, với nón lá, áo bà ba đẩy chiếc xe bán chè giờ có vẻ như lạc điệu giữa chốn phồn hoa đô thị. Nhưng vẫn mong món chè dân dã đậu đỏ, bánh lọt, sương sa hột lựu, đá bào vẫn là món yêu thích của nhiều người ở chợ Thủ này để mỗi ngày bà cụ Nưng bán được đắt hàng.

LÊ NGỌC HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khuyến sinh cần 'liều thuốc' đủ mạnh

Các chính sách có phải là "liều thuốc" đủ mạnh để khuyến sinh khi mà mức sinh tại nước ta "thấp dần đều" đáng báo động trong nhiều năm.

Khuyến sinh cần 'liều thuốc' đủ mạnh

Vì sao chủ tịch Đà Nẵng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố.

Vì sao chủ tịch Đà Nẵng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính?

Gia Lai cấm 650 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xác định rõ 650 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và giao chính quyền địa phương quản lý chặt, không cho ra khơi.

Gia Lai cấm 650 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Trong lúc đi làm về, phát hiện cháu bé đang loạng choạng ở đường ray không lùi lại được, trong khi tàu hỏa đang đến gần, Nam quăng xe lao tới kéo cháu bé ra.

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Tá hỏa phát hiện 'hố tử thần' trong resort 5 sao, nghi do công trình xây dựng kế bên

Du khách và nhân viên tại resort Palm Garden Resort Hội An (TP Đà Nẵng) lo lắng khi thấy 'hố tử thần' sâu hoắm xuất hiện tiếp giáp công trình xây dựng kế bên.

Tá hỏa phát hiện 'hố tử thần' trong resort 5 sao, nghi do công trình xây dựng kế bên
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar