25/01/2018 17:39 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Hơn 328 ngôi nhà lắp ghép mới hoàn thành. Vậy là tết này bà con vùng lũ Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La đã có nhà, dù chưa có điện, nước. Giờ chỉ mong có thêm ký gạo nếp thật dẻo, thật thơm để gói bánh chưng.

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 1.

Đây là điểm tái định cư bản Huổi Liếng với 37 hộ dân. Bản mới chưa có điện, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà con chỉ mong có gạo, có nếp đón tết - Ảnh: HÀ THANH

Trở lại Nặm Păm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi chứng kiến cuộc cuộc sống nơi đây đang dần hồi sinh. Từ con đường làng đến từng mái nhà, nương rẫy bị cơn lũ nhấn chìm  đã trở mình "sống lại". 

6 điểm tái định cư của bà con Nặm Păm đã được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng với hàng trăm ngôi nhà lắp ghép bằng tôn dựng trên nền xi-măng. 

Cách đây 5 tháng, cả 7 bản làng của vùng đất Nặm Păm gồm Hua Nặm, Huổi Liếng, bản Hốc, bản Bâu, bản Piệng, bản Huổi Hốc, Huổi Sói chìm trong tang thương khi cơn lũ dữ quét qua cuốn phăng nhiều nhà cửa, vườn tược. 

Nỗi đau mất nhà cửa, người thân chưa thể nào nguôi ngoai, nhưng từ chính nơi tang thương nhất, bà con Nặm Păm đang nỗ lực từng ngày gây dựng lại cuộc sống từ nếp nhà mới mà chính quyền, nhân dân cả nước chung tay hỗ trợ.

Được chính quyền chia lại đất đai trong vùng định cư mới. Người dân nhặt những viên đá chắn dòng nước, tận dụng từng khoanh đất để trồng rau xanh, đậu tương.

Mỗi sớm, phụ nữ lên rẫy khai hoang, phát đám cỏ dại trồng cây nhãn, cây xoài mà Nhà nước hỗ trợ. Từ trên sườn đồi, những cây xoài vừa trồng mấy tháng trước đã ra hoa.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, trên mảnh đất mới bà con vẫn nở nụ cười rạng rỡ trông đợi vào lứa thu hoạch đầu tiên.

Tết đang cận kề, nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa nay đã có nhà mới để tái định cư. Một số hộ gia đình khác đang gấp rút hoàn thiện, sửa sang lại nhà để đón tết từ số tiền Nhà nước hỗ trợ hay vay mượn bạn bè.

"Đến tháng 2 mình sẽ xong nhà thôi, sắp có nhà mới để ở rồi, vui quá. Mình mong được chính quyền hỗ trợ gạo nếp để gói bánh chưng tết. Tết mà, không thể thiếu bánh chưng được", ông Lường Văn Doong (bản Hua Nặm) vui mừng nói.

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 2.

Bên ngôi nhà lắp ghép mới, bà con bản Hua Nặm (xã Nặm Păm) vui vẻ trò chuyện. Chưa thể quên được trận lũ dữ, nhưng từ cảnh trắng tay họ vẫn gượng dậy tái thiết lại cuộc sống - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 3.

Một ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái được "phá cách" bằng mái tôn xanh. Ngôi nhà này được dựng lại từ nhà lắp ghép chính quyền hỗ trợ sau lũ và mái nhà bằng tôn tận dụng từ nhà lắp ghép - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 4.

Không còn cảnh tượng tang thương đẫm nước mắt như hồi tháng 8-2017, trẻ con Nặm Păm đã vui vẻ chơi nhảy dây bên nếp nhà mới - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 5.

Một ngôi nhà lắp ghép tại điểm tái định cư bản Hốc. Đây là bản chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua. Ở đây có 79 ngôi nhà lắp ghép được chính quyền hỗ trợ xây dựng cho bà con. Bản mới đã có điện, có nước, cuộc sống đang hồi sinh từng ngày - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 6.

Đàn ông đi phụ hồ theo ngày công, còn chị em phụ nữ bản Hốc ở nhà làm chổi chít mang ra chợ bán - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 7.

Hai phụ nữ vui vẻ trò chuyện trên đường đi làm nương về - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 8.

Nhìn thấy cây nhãn đang cao lớn từng ngày, bà Tòng Thị Kem (48 tuổi, bản Hua Nặm) không giấu được niềm vui - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 9.

Nụ cười rạng rỡ của chị em Nặm Păm lúc nghỉ ngơi trên nương rẫy - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 10.

Đàn ông trong bản gấp rút dựng lại một số ngôi nhà để kịp đón tết - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 11.

Gia đình em Lò Văn Dũng (ở Huổi Liếng) chưa có điện về nhà. Trong ảnh, mẹ Dũng lấy bánh giầy cổ truyền cho các con ăn bữa tối - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 12.

Trên con đường trơ đá tảng đi vào Nặm Păm, một vài chị em phụ nữ mang hoa quả bán cho khách đi đường - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 13.

Dù phía trước còn khó khăn, bà con Nặm Păm vẫn mong chờ một cái tết đầm ấm, no đủ - Ảnh: HÀ THANH

Bà con vùng lũ Nặm Păm đã có nhà đón tết - Ảnh 14.

Một ngôi nhà bị nước lũ phá hỏng còn sót lại là minh chứng cho sự tàn phá khủng khiếp của cơn lũ quét qua hồi tháng 8-2017 - Ảnh: HÀ THANH


HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar