
Các cầu thủ Aston Villa phản ứng với trọng tài Bramall vì bàn thắng không được công nhận - Ảnh: REUTERS
Tối 25-5, Aston Villa làm khách đến sân Man United tại Premier League với mục tiêu phải có được tấm vé dự Champions League. Dù vậy, họ lại phải rời sân với kết quả thua 0-2.
Đáng nói ở trận này, trọng tài đã để lại tình huống gây tranh cãi theo hướng bất lợi cho Aston Villa. Phút 73, thủ thành Altay Bayindir của Man United lao ra để ôm bóng.
Anh xử lý lập bập và bị Morgan Rogers bên phía Aston Villa cướp được. Chân sút người Anh không chần chừ mà dứt điểm ngay. Tuy nhiên, trọng tài chính Thomas Bramall đã cắt còi khi xác định Rogers phạm lỗi với Bayindir.
Các cầu thủ Aston Villa lập tức phản ứng vì cho rằng Rogers cướp bóng hợp lệ, còn thủ thành của Man United chưa nắm quyền kiểm soát trái bóng. Pha chiếu chậm cũng phần nào cho thấy điều đó.
Điều đáng nói là VAR cũng không thể can thiệp vì ông Bramall thổi còi trước khi trái bóng đi vào lưới.

Tình huống tranh chấp giữa Morgan Rogers với Altay Bayindir - Ảnh: REUTERS
Chỉ ít phút sau, Amad Diallo mở tỉ số cho Man United và đến cuối trận, Eriksen sút phạt đền thành bàn ấn định chiến thắng 2-0. Ở trận đấu cùng giờ, Newcastle cũng để thua Everton 0-1 và bằng điểm với Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.
Với việc đứng hạng 5, Newcastle giành vé cuối cùng dự Champions League trong khi Aston Villa chỉ có thể dự Europa League vì đứng hạng 6. Đáng nói là nếu bàn thắng của Rogers được công nhận, đoàn quân của HLV Unai Emery có thể ít nhất đã hòa Man United và là đội được hưởng niềm vui.
Sau trận, giám đốc thể thao Aston Villa Damian Vidagany tỏ ra đầy giận dữ và tuyên bố sẽ khiếu nại về trọng tài. Ông cho rằng một trọng tài chỉ mới 35 tuổi như Thomas Bramall còn quá non kinh nghiệm để điều hành trận đấu.
"Chúng tôi sẽ khiếu nại. Không phải chúng tôi lên tiếng về quyết định của trọng tài mà về cách lựa chọn trọng tài trong trận đấu quan trọng như thế này. Người cầm còi hôm nay là một trong những người non nớt nhất tại Premier League. Tình huống từ chối bàn thắng chắc chắn là sai lầm của trọng tài, nhưng chúng tôi không khiếu nại về chuyện đó. Vấn đề ở đây là vì sao không có những trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ ngày hôm nay", ông Vidagany cho biết.
Bình luận hay