25/02/2012 01:43 GMT+7

"Ăn cây nào, rào cây ấy"

LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (giảng viên tâm lý)
LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (giảng viên tâm lý)

TT - Trong một buổi tập huấn kỹ năng làm cha mẹ, tôi cũng như không ít bậc phụ huynh cùng tham gia không khỏi băn khoăn trước vấn đề đặt ra trong việc giáo dục con trẻ: “Có nên dạy con theo kiểu ăn cây nào, rào cây ấy?”.

Đa số phụ huynh tán thành vì cho rằng cách giáo dục này giúp trẻ hình thành đức tính biết chịu trách nhiệm trước những công việc được giao. Trong khi đó có một số bậc cha mẹ lại phản đối gay gắt, họ cho rằng trẻ sẽ ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến những việc liên quan đến trách nhiệm và có lợi cho mình.

Một phụ huynh bày tỏ: “Gia đình tôi từng thực hiện cách dạy con theo quan niệm này với mong muốn cháu sẽ có tâm huyết và trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ của mình. Kết quả, nhiệm vụ nào cha mẹ phân công cụ thể, rõ ràng thì cháu luôn cố gắng hoàn thành tốt, nhất là việc học tập. Tuy nhiên, những việc khác cha mẹ không giao thì dù có vừa sức, cháu cũng chẳng đả động tới như dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ nấu ăn... Tôi nhắc nhở khéo thì cháu cự nự “những việc đó đâu phải của con”. Sau một thời gian, tôi thấy ngay cả trong học tập cháu cũng thiếu tính tự lập, chỉ làm việc để đối phó với kế hoạch đã vạch ra”.

Một bà mẹ khác còn thổ lộ: “Lâu nay tôi cứ ngỡ con gái mình là đứa trẻ có trách nhiệm. Vậy mà hôm họp phụ huynh vừa rồi tôi không khỏi sửng sốt khi nghe cô giáo chủ nhiệm nhận xét con gái tôi trong lớp thiếu hòa đồng, không có tinh thần làm việc theo nhóm. Cô giáo nói rõ: “Con gái chị được phân công chuẩn bị làm thí nghiệm trong một nhóm bạn gồm năm người, những gì cô giáo bộ môn yêu cầu đối với cá nhân cháu hoàn thành rất tốt. Nhưng khi trong nhóm có một bạn nghỉ ốm đột xuất, cô giáo yêu cầu các thành viên còn lại cố gắng giúp đỡ, chia sẻ với bạn ấy, thì con gái chị không đồng ý. Em nói là bạn ấy đã làm ảnh hưởng xấu đến kết quả chung của cả nhóm, em không có lý do gì để giúp bạn ấy cả”. Thật sự tôi không ngờ đến mặt trái này”.

Quan niệm giáo dục con theo kiểu “ăn cây nào, rào cây ấy” không có gì sai. Dạy con theo cách này sẽ giúp cho trẻ thấy rõ mục đích từng công việc mình phải làm. Từ đó trẻ sẽ huy động toàn bộ sức lực và trí tuệ để hoàn thành công việc đó tốt nhất. Ngoài ra cũng hình thành cho trẻ thói quen sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, không có một quan niệm giáo dục nào là vạn năng, nên nếu vận dụng không khéo sẽ biến trẻ thành người suy nghĩ phiến diện, chỉ biết đến bản thân. Tư tưởng này kéo dài khiến trẻ vô cảm với những gì chúng cho rằng không liên quan đến lợi ích và trách nhiệm của mình.

Do đó, khi vận dụng cách dạy con theo kiểu “ăn cây nào, rào cây ấy” cần biết kết hợp giữa việc giáo dục trẻ tinh thần tự giác, tự lập trong cuộc sống với tinh thần tập thể trong cộng đồng.

LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (giảng viên tâm lý)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar