13/03/2015 22:15 GMT+7

Sách Lonely Planet đưa sai hình ảnh về món ăn Việt Nam

HUỲNH THU DUNG
HUỲNH THU DUNG

TTO - Gần đây, Lonely Planet, hệ thống sách uy tín về du lịch, văn hóa và ẩm thực, xuất bản hai quyển sách mới về ẩm thực là quyển “The world’s best brunches” và quyển “The world’s best street food”. 

Mỗi quyển sách giới thiệu khoảng 80 đến 100 món ăn đường phố hoặc món ăn lót dạ giữa buổi được cho là ngon nhất trên thế giới. Trong đó, món ăn Việt Nam được nhắc đến với tỷ lệ cao, ba đến bốn món mỗi quyển, giới thiệu khá trang trọng và được khen ngợi rất nhiều.

Quyển “The world’s best street food” chọn bốn món ăn Việt Nam là bánh mì, bò bía, bún chả và phở. Quyển “The world’s best brunches” giới thiệu ba món là bún riêu cua, phở và xôi mặn.

Thật là niềm tự hào cho ẩm thực Việt Nam vì trong số ít những món ăn được giới thiệu, Việt Nam có nhiều món hơn rất nhiều quốc gia danh tiếng về ẩm thực khác. Đặc biệt là phần giới thiệu về Bánh mì Việt Nam, sách có viết: Chiếc bánh mì ngon nhất thế giới không phải là được tìm thấy ở Rome, Copenhagen hay New York, mà chính là ở Việt Nam.

Hai quyển sách này rất được ưa chuộng, vì ngoài việc được xuất bản bởi một thương hiệu sách uy tín nhất thế giới là Lonely Planet, nội dung sách ngoài phần giới thiệu món ăn còn là công thức và thành phần nguyên liệu chế biến món ăn đó, kèm với lịch sử món ăn và nơi tìm để ăn khi du lịch đến đất nước của món ăn đó, nên khá hấp dẫn người đọc.

Tuy vậy, điều đáng buồn là những hình ảnh minh họa cho những bài viết về phần món ăn của Việt Nam, hình ảnh đi kèm rất thiếu chính xác.

Trong quyển “The world’s best street food”, món bún chả được minh họa bằng một bức ảnh với một góc nhỏ bán xôi và phở xào. Minh họa cho món phở danh tiếng của Việt Nam lại là một tô bún bò.

Quyển “The world’s best brunches”, phần giới thiệu món bún riêu cua được minh họa bằng ảnh một tô miến gà, với chi tiết đặc tả là miếng thịt gà và vài cọng rau răm. Tuy vậy, phần “phở” thì lại minh họa một quán ăn lề đường nhỏ bán bún riêu. Còn phần giới thiệu món xôi mặn, thì vì không có ảnh, các biên tập viên chọn bức ảnh về Hội An để minh họa.

Chưa hết, phần công thức nấu phở, tên món phở được viết là “Phở Nam”, hoàn toàn là do lỗi, chứ không phải nói món phở ở miền Nam. Phần giới thiệu địa chỉ có thể tìm món ăn bún riêu cua, vốn là món ăn rất phổ biến ở Nam bộ và có nhiều nơi bán rất ngon, sách lại hướng dẫn du khách tìm ăn ở Chợ Hôm, là một khu chợ bán vải nổi tiếng ở Hà Nội. Như vậy sẽ thật khó cho du khách nào muốn thưởng thức món bún riêu đúng điệu.

Thật đáng tiếc.

HUỲNH THU DUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

Sinh sau đẻ muộn hơn các quán hủ tiếu nổi tiếng của Vũng Tàu, nhưng hủ tiếu hải sản số 7 đang ngày càng thu hút người dân và du khách tìm đến để thưởng thức.

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

Bất bình với 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam, trừ tiết canh thì... ngon thế mà trời ơi!

TasteAtlas mới đây cập nhật danh sách 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam khiến không ít người bất bình, ngon thế mà chê.

Bất bình với 39 món ăn bị chê nhất Việt Nam, trừ tiết canh thì... ngon thế mà trời ơi!

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Đầu bếp Jongsiri của Sorn, nhà hàng Thái đầu tiên trên thế giới đạt ba sao Michelin, hướng dẫn cách làm một phiên bản pad Thái đậm đà.

Đầu bếp nhà hàng 3 sao Michelin chỉ cách nấu pad Thái được yêu thích hơn 1 thế kỷ

Bắt cá khoai ở biển Cà Mau

Con cá khoai ngoài khó ăn, khó nấu còn có tập tính “không giống ai”, nhưng được ngư dân ở biển Tây “chiều chuộng” hết mức để trở thành một món ngon đáng nhớ.

Bắt cá khoai ở biển Cà Mau

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar