25/01/2012 13:38 GMT+7

Ấm áp bữa ăn đầu năm

TỐ OANH
TỐ OANH

TTO - 24 gia đình bệnh nhi phải ở lại bệnh viện Ung bướu đón tết đã rất bất ngờ với sự xuất hiện của các tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) chiều mùng 2 tết (24-1).

Phóng to
Những gương mặt vui vẻ trong "bàn tiệc" được dọn ra ngay dưới đất - Ảnh: T.O.

Không khí yên ắng, vắng vẻ ngày tết của khoa Nhi bỗng rộn ràng, chộn rộn. Tình nguyện viên mỗi người một tay, những món ăn ngày tết lần lượt được bày ra. Bệnh nhi, phụ huynh quây quần bên mâm cơm đầu năm trong phòng bệnh.

Nào là thịt kho hột vịt, cơm trắng nóng hổi của cô Huyền, cô Thủy - giáo viên tình nguyện lớp học chữ cho bệnh nhi chuẩn bị từ 28 tết; chả giò của cô Vân; dưa hấu, quýt, vú sữa… của cô Tốt; cô Hiệp chuẩn bị dưa kiệu, nước đá; bạn Đại góp 4 chai nước ngọt… Và chút nồng của hương vị rượu sâm banh được chuyền đi làm không khí xuân ở bệnh viện càng thêm ấm áp.

Bé Trường Thịnh (6 tuổi) mấy bữa rồi nóng sốt nằm một chỗ, không chịu ăn uống gì, hôm nay đã xuống giường ngồi cùng ba mẹ và đòi ăn trái cây suốt. "Xơi" một hơi hai chén cơm chiên dương châu, bệnh nhi Mạnh Cường vừa truyền máu vừa "phân tích": “Con thấy có lạp xưởng rất ngon, tôm và cả trứng gà trong cơm nữa. Ước gì mai con được ăn tiếp món này”.

Rau sống là món hết nhanh nhất. “Mấy bữa nay chỉ toàn mì gói, hoặc mua ít thức ăn qua bữa. Ai cũng lo lắng nhiều và nhớ nhà. Hôm nay vui quá, không ai nghĩ lại có nhiều người dành ngày tết đến với chúng tôi như thế này”, các phụ huynh cảm động nói.

Hòa vào bữa ăn đầm ấm nhưng mẹ của hai bé song sinh Kiều Oanh, Kiều Nguyên (8 tháng tuổi, nhà ở Định Quán, Đồng Nai) không rời mắt trông chừng con đang trong tình trạng thiếu máu. Hai bé cùng mắc bệnh ung thư máu từ 5,5 tháng tuổi. Mẹ hai bé cho biết cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương chạy xe thuê của ba, lâu dài phải phải bán nhà ở trọ để có tiền chữa bệnh cho hai con.

Ăn xong, ở một góc phòng bệnh, lại thấy các bạn tình nguyện đọc truyện cho các bé nghe. Góc khác thì hàn huyên, nô đùa. Trong khi đó, ở phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), vẫn còn hai gia đình tâm trạng đầy lo lắng trước tình hình sức khỏe của con.

Đã bốn năm qua, bệnh viện Ung bướu trở thành điểm hẹn đầu năm của những người tình nguyện chương trình “Ước mơ của Thúy” vào chiều mùng 2 tết. “Chủ xị” chuẩn bị thực đơn, phân công nhiệm vụ từng thành viên tình nguyện cho năm nay là cô Kim Phấn, phụ trách lớp học chữ bệnh viện.

“Công việc thật vui khi những ngày trước nghỉ tết ai cũng hăng hái xung phong nhận nhiệm vụ. Một lò bánh mì được cô Xuân đặt 30 ổ từ trước tết đã tặng thêm 30 ổ nữa. Thế là cô Xuân xoay qua mua thêm phô mai để dành ngày mai cho các bé ăn”, cô Phấn kể.

Và trong khi các gia đình bệnh nhi đang ngon bữa, các cô giáo đã bàn tính một thực đơn mới chuẩn bị cho tết năm sau.

TỐ OANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thanh thiếu niên trong 'mạng nhện số'

Nhiều vụ “bắt cóc online” học sinh, sinh viên gây lo ngại khi kẻ xấu điều khiển nạn nhân từ xa, không cần tiếp xúc trực tiếp.

Thanh thiếu niên trong 'mạng nhện số'

Quân đội khẩn cấp cứu trợ, dựng nhà bạt dã chiến cho dân vùng lũ Điện Biên

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã được huy động tới các điểm để giúp người dân dựng nhà bạt dã chiến, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khắc phục hậu quả sau lũ.

Quân đội khẩn cấp cứu trợ, dựng nhà bạt dã chiến cho dân vùng lũ Điện Biên

Nếu không phải tác giả, đừng tùy tiện ghi chép lên sách

Nhiều bạn đọc cho rằng nếu không phải tác giả đừng tùy tiện ghi chép lên sách.

Nếu không phải tác giả, đừng tùy tiện ghi chép lên sách

Xăm hình, xỏ khuyên: Phản cảm hay thể hiện cá tính?

Có bao giờ ai đó tự hỏi: một hình xăm có thể định nghĩa nhân cách của một con người?

Xăm hình, xỏ khuyên: Phản cảm hay thể hiện cá tính?

Yêu chồng, thành nữ đầu bếp sushi đầu tiên giành sao Michelin

Trước khi qua đời, đầu bếp sushi Shunei Kimura đã có một ước nguyện cuối cùng dành cho vợ mình. Sushi Shunei, nhà hàng tại Paris mang tên ông, vừa giành được một ngôi sao Michelin ba tháng trước. Ông muốn di sản này được tiếp tục sống mãi.

Yêu chồng, thành nữ đầu bếp sushi đầu tiên giành sao Michelin

Bệnh viện xây nhà nghỉ miễn phí cho người nghèo

Từ đầu tháng 8-2025, nhà lưu trú "Hiểu và Thương" chính thức đi vào hoạt động, phục vụ miễn phí cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Bệnh viện xây nhà nghỉ miễn phí cho người nghèo
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar