02/01/2020 07:30 GMT+7

3 tháng hạnh phúc sau 4 năm lăn lộn

NGUYỄN TÚ THẠNH (1998 - Cần Đước, Long An)
NGUYỄN TÚ THẠNH (1998 - Cần Đước, Long An)

TTO - 'Có phải phần lớn bạn chọn học nghề đều rớt thi tuyển lớp 10? Có phải một đứa học giỏi mà chọn học nghề là đáng tiếc?', đó là những câu hỏi từng đeo đẳng tôi một thời gian dài.

3 tháng hạnh phúc sau 4 năm lăn lộn - Ảnh 1.

Tú Thạnh với niềm đam mê nghề điện - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cách đây bảy năm, khi chuẩn bị thi vào lớp 10, một xu hướng ở quê tôi là những bạn học lực yếu chọn học nghề, còn những bạn khá giỏi chỉ nghĩ đến tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 

Lúc đó, tôi rất mê học văn hóa, từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn địa lý năm lớp 9 và ấp ủ hi vọng sang THPT có thể "chinh chiến" tại những kỳ thi cấp quốc gia. Khi là học sinh Trường THPT Rạch Kiến (Long An), tôi may mắn một lần nữa giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.

Tôi nhận ra khi còn trẻ thì cứ khát khao, cứ ước mơ, cứ làm nhiều việc để tìm ra thực sự mình muốn gì, thích gì, rồi quyết tâm theo cái nghề mình lựa chọn đến cùng. Người trẻ như tôi cũng cần trau dồi kiến thức liên tục dựa trên sở thích, sở trường của mình, từ đó chọn được con đường thích hợp để vững bước vào đời.

Từ một biến cố

Nhưng ngay năm ấy, do biến cố gia đình, tôi phải bỏ học. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí nhiều đêm tôi rơi nước mắt cho hoàn cảnh của mình và cho sự "non nớt" của bản thân khi chưa hiểu rõ mình thật sự muốn gì, điểm mạnh là gì. Khi tôi quyết định nghỉ học, ngoại và các dì đều ngăn cản, thầy cô cũng vận động, nhưng thật sự tôi không thể trở lại trường.

Tôi đi làm công nhân. Trong 4 năm chuyển qua 2-3 chỗ làm, sau những giờ mải miết với công việc, nhiều lúc tan ca, đối diện với chính mình, tôi cũng muốn đi học lại. Tôi tự hỏi: "Phải chăng mình chỉ làm công nhân suốt đời?". Và thế là ý muốn học một cái nghề nào đó càng thôi thúc tôi, nhưng cơ hội vẫn chưa đến.

Tôi quyết tâm học nghề. Có thời gian tôi đảm nhận công đoạn điều khiển máy chiếu xạ và để ý đến những thiết kế dây điện chằng chịt bên trong. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu và học "lỏm" trên các trang mạng xã hội đến khi đam mê học điện hình thành từ lúc nào không biết. 

Tôi thích tìm hiểu về các thiết bị, linh kiện, cấu trúc những mạch điện khác nhau. Thế là tôi tạm xa chỗ làm và nộp hồ sơ vào Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Long An, lớp điện công nghiệp và dân dụng. 

Số tiền dành dụm trong khoảng thời gian đi làm được tôi dùng đầu tư cho việc học của mình, sao cho có được một cái nghề vững chắc nhất sau khi ra trường.

Học trong đam mê

Đến nay, tôi đã học được hơn 3 tháng với một niềm đam mê và quyết tâm mãnh liệt. Cũng nhờ thời gian "lăn lộn" trước đây, tôi nhận thấy những kiến thức từ nhà trường rất dễ tiếp cận và bổ trợ thêm những kinh nghiệm thực tế của mình. 

Giờ đây, tôi hạnh phúc với lựa chọn và việc học của mình đến độ hễ nghỉ học là tôi lại khó chịu và cảm thấy nôn nao đến trường để tiếp tục các bài lắp mạch điện, mạch điều khiển. Được chia sẻ kiến thức cùng thầy cô, bạn bè và những người đam mê nghề điện với tôi lúc này cũng là một niềm vui khó tả.

Các thầy tôi thường nói rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng, nếu nhận thấy và khai thác tối đa điểm mạnh thì sẽ thành công, trong đó học nghề cũng là con đường tốt. Có lúc tôi nghĩ vui: Có phải mình học nghề sớm hơn thì giờ đã thành công hơn rồi không?

Bài dự thi "Tôi chọn nghề" không quá 1.500 chữ và phải để tên thật, địa chỉ của nhân vật, số điện thoại để ban tổ chức liên lạc khi cần thiết. Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động đến hết ngày 29-5-2020. Gửi bài qua địa chỉ email [email protected] hoặc địa chỉ: Ban giáo dục - khoa học báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ghi rõ dự thi "Tôi chọn nghề".

Giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng và năm giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

Nhiều bạn đọc đã gởi bài dự thi viết Tôi chọn nghề

TTO - Tính đến chiều 18-11, nhiều bạn đọc trong cả nước đã gởi bài tham dự cuộc thi viết Tôi chọn nghề do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, thương binh và xã hội tổ chức.

NGUYỄN TÚ THẠNH (1998 - Cần Đước, Long An)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nam sinh lớp 6 đuối nước mất tích, công an phát thông báo tìm kiếm

Nam sinh lớp 6 trong lúc cùng bạn ra bờ sông chơi không may bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng gia đình tìm kiếm hơn một ngày qua.

Nam sinh lớp 6 đuối nước mất tích, công an phát thông báo tìm kiếm

Nhà trường tham quan, dã ngoại cuối năm học bằng tiền tự đóng góp, sao bị dừng?

Nhiều trường học ở Ninh Thuận bị yêu cầu dừng tổ chức tham quan, du lịch ngoài tỉnh sau khi kết thúc năm học 2024-2025 do chỉ đạo của tỉnh.

Nhà trường tham quan, dã ngoại cuối năm học bằng tiền tự đóng góp, sao bị dừng?

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu môn toán ít nhất phải đạt 8 điểm mới được học vi mạch bán dẫn, điều này có thật sự cần thiết?

Bộ Giáo dục lý giải 'học sinh đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn'

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM mời thêm 12 giáo sư và chuyên gia quốc tế từ nhiều đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới làm giáo sư thỉnh giảng.

Thêm nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Ông Trần Phong, chủ tịch UBND tỉnh, vừa có chỉ đạo liên quan vụ bữa ăn bán trú của học sinh mầm non và tiểu học công lập phải nộp thuế 2 lần.

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn vụ bữa ăn bán trú bị đánh thuế 2 lần

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'

Đi họp phụ huynh cuối năm, phụ huynh ngỡ ngàng khi được con và các bạn mời vào 'rạp phim mini' và đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Buổi họp phụ huynh đầy tiếng cười ở 'rạp phim mini'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar