10/09/2023 16:15 GMT+7

3 ngày sắc màu rực rỡ tại Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung

Những nét đẹp văn hóa truyền thống hội tụ tại Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 diễn ra ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Trình diễn trích đoạn lễ hội Chá Mùn của người Thái đen (Thanh Hóa) tại Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 ở Quy Nhơn (Bình Định) - Ảnh: KIM SƠN

Trình diễn trích đoạn lễ hội Chá Mùn của người Thái đen (Thanh Hóa) tại Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 ở Quy Nhơn (Bình Định) - Ảnh: KIM SƠN

Diễn ra từ ngày 8 đến 10-9, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển" đã giới thiệu những tinh hoa văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc anh em đang sinh sống ở 11 tỉnh miền Trung.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tinh hoa văn hóa miền Trung

Các cô gái Cơ Tu (Quảng Nam) trong bộ trang phục truyền thống (cách tân để sử dụng trong lễ cưới) - Ảnh: SỸ NGUYÊN

Các cô gái Cơ Tu (Quảng Nam) trong bộ trang phục truyền thống (cách tân để sử dụng trong lễ cưới) - Ảnh: SỸ NGUYÊN

Sân Ni, người Cơ Tu (tỉnh Quảng Nam), bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được tham gia ngày hội quy mô lớn như vậy.

"Tôi rất tự hào bởi có cơ hội để quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến mọi người cũng như nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn về những nét đặc trưng, đặc sắc của các đồng bào dân tộc khác ở miền Trung" - Sân Ni bày tỏ.

Du khách đến Quy Nhơn những ngày này rất hào hứng khi được trải nghiệm, chứng kiến các dân tộc miền Trung trưng bày, giới thiệu, quảng bá nét văn hóa truyền thống đặc sắc với bề dày lịch sử lâu đời, như cách dệt thổ cẩm để làm nên những bộ trang phục độc đáo, đầy màu sắc từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân giàu kinh nghiệm, đến cách chế tác ra những loại nhạc cụ đặc trưng và trình diễn chúng một cách thuần thục.

Du khách còn được chứng kiến trích đoạn trình diễn những lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, giao lưu ẩm thực đậm hương vị núi rừng…

Chị Huỳnh Thị Đẹp, một du khách từ Quảng Ngãi, chia sẻ: "Ngày hội hoành tráng, quy tụ rất đông người. Tôi khá bất ngờ khi được mời dùng những món đặc sản của các dân tộc miền Trung. Phải nói rằng nó rất độc, lạ, bắt mắt và rất ngon".

Theo ông Lê Hồng Khánh - thành viên hội đồng thẩm định nghệ thuật của ngày hội, việc quảng bá, giới thiệu văn hóa theo hướng này rất hay và có giá trị, "cho ta thấy rõ cái gì là khác biệt, đặc thù của một dân tộc".

Cơ hội phát huy di sản văn hóa dân tộc

Sắc màu Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - Ảnh: SỸ NGUYÊN

Sắc màu Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 - Ảnh: SỸ NGUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hùng - bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định ngày hội là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung tới người dân, du khách quốc tế, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Còn ông Đinh Xuân Thắng - phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộc - đánh giá Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 thu hút được 11 tỉnh miền Trung tham gia. Điều đó cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của các địa phương trong khu vực với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc.

"Ngoài việc giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, động viên lẫn nhau, thông qua ngày hội, các nghệ nhân sẽ nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí của mình ở đâu để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc qua các tiết chế văn hóa đặc thù, hướng tới mục tiêu chung là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển" - ông Thắng nói.

Trình diễn trích đoạn lễ hội Chá Mùn của người Thái đen (Thanh Hóa) - Ảnh: KIM SƠN

Trình diễn trích đoạn lễ hội Chá Mùn của người Thái đen (Thanh Hóa) - Ảnh: KIM SƠN

Lễ cầu mưa đầu năm của dân tộc Chăm, Nình Thuận - Ảnh: ĐOAN NGỌC

Lễ cầu mưa đầu năm của dân tộc Chăm, Nình Thuận - Ảnh: ĐOAN NGỌC

500 nghệ nhân dự Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai

TTO - Ngày 29-8, tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai 2013, thu hút 8 đoàn với gần 500 nghệ nhân, diễn viên là người Raglai từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar