18/02/2014 13:31 GMT+7

2,9 tỉ lít bia và 0,8 cuốn sách

VŨ VIẾT TUÂN (Hà Nội)
VŨ VIẾT TUÂN (Hà Nội)

TTO - Chúng ta chỉ có thể tự hào nếu là cường quốc kinh tế, quân sự, khoa học hay đất nước của văn hóa, văn minh. Không ai có thể tự hào với bạn bè quốc tế vì là "cường quốc bia rượu"

Phóng to
Khách uống bia tại một quán nhậu đêm ở TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Nhiều thông tin trong bài báo khiến tôi giật mình không thể tin được. Không riêng tôi mà con số về mức sản xuất và tiêu thụ bia rượu của người Việt khiến ai cũng phải giật mình. Tháng 4-2013, mức sản xuất bia của Việt Nam là 233 triệu lít; trung bình mỗi người Việt (trên 15 tuổi) tiêu thụ 4 lít bia/năm, tổng lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam năm 2013 là 2,3 tỉ lít…

Trong khi đó, cũng qua báo chí, tôi được biết, vào tháng 4-2013, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã đưa ra con số khiến ai nấy ngỡ ngàng: Người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách trên năm.

Hai con số trái ngược nhau, mà khiến những ai còn quan tâm đến vận hội đất nước đều không khỏi giật mình, xót xa. Tôi ở Hà Nội, nên biết rất rõ, ở bất kỳ một con phố nào, để đi kiếm quán bia, rượu... đều không khó. Chỉ với 10.000 đồng, người ta cũng có thể mua được một chai rượu “nếp quê”.

Bất kể mùa hè hay mùa đông, trên những con phố tôi đi qua, những quán bia rượu gần như chẳng bao giờ vắng khách. Mùa hè, vì trong quán không đủ chỗ ngồi, người ta phải xếp ghế hàng dài dọc theo vỉa hè để cho dân nhậu ngồi uống bia, rượu.

Đất nước ta còn nghèo, dân ta còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bần cùng. Nhiều ông bố, bà mẹ phải nằm ống cống nuôi con ăn học, phải chắt chiu từng đồng tiền lẻ để gửi cho con…

Với 3 tỉ USD dành cho bia rượu, chúng ta có làm được rất nhiều việc có ích cho đất nước. 3 tỉ USD, chúng ta sẽ mua được thêm những tàu ngầm hiện đại, đóng được biết bao xuồng CQ, mua được biết bao đồ dùng thiết yếu cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Với 3 tỉ USD, chúng ta có thể đóng được biết bao con tàu kiên cố, lớn hơn cho ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển, giữ vững vùng biển trời Tổ quốc.

Với 3 tỉ USD, chúng ta sẽ mua được biết bao những bộ quần áo ấm cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc và đồng bào dân tộc vùng biên.

Với 3 tỉ USD, chúng ta có thể xây được biết bao trường học cho các em nhỏ vùng cao, nơi còn đang thiếu thốn, khó khăn muôn phần. Cũng với số tiền đó, chúng ta có thể chung tay làm được biết bao nhiêu bữa ăn có thịt cho các em nhỏ miền núi như chương trình của nhà báo Trần Đăng Tuấn. Biết bao em nhỏ sẽ không phải đi chân đất hàng chục km đến trường nữa. Mùa đông, các em sẽ không phải tê tái, thâm tím vì giá rét.

Với 3 tỉ USD, chúng ta có thể giúp hàng ngàn, hàng vạn các em sinh viên nghèo vượt khó yên tâm học hành để sau này đóng góp trí tuệ cho đất nước như chương trình mà báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Với số tiền 3 tỉ USD, chúng ta có thể xây được được hàng ngàn, hàng vạn tủ sách khuyến học cho những người nông dân, những em học sinh nghèo vùng quê không có tiền mua sách. Với số tiền khoảng 5 triệu đến 10 triệu đồng là có thể xây dựng được một tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh, tủ sách làng quê…cho hàng nghìn người nông dân. Vậy với 3 tỉ USD, chúng ta sẽ xây được biết bao nhiêu tủ sách khuyến học như vậy?

Giá như mỗi lít bia được thay thế bằng một cuốn sách. Giá như thay vì dành thời gian bên bàn nhậu, mỗi người Việt Nam ta có ý thức dành thời gian đó cho việc đọc sách, báo để nâng cao kiến thức, để có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa, khoa học… thì tốt biết bao.

Giá như thay vì là cường quốc uống bia, nước ta được coi là cường quốc đọc sách, cường quốc xuất bản sách, báo và tiêu thụ sách, báo thì tốt biết bao. Chúng ta chỉ có thể tự hào là cường quốc kinh tế, quân sự, khoa học hay đất nước của văn hóa, văn minh, lịch sự chứ không thể tự hào với bạn bè quốc tế vì là cường quốc bia rượu được.

Ai cũng biết đất nước ta đang gặp nhiều nguy cơ và thách thức từ bên ngoài. Khi đất nước nguy nan, chúng ta không thể lấy rượu bia để cứu đất nước được. Chỉ có những cuốn sách hay, với những kiến thức bổ ích, thì mỗi người dân chúng ta mới có thể chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường để “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ còn sống đã từng mong mỏi.

Thay vì dành tiền cho mỗi lít bia, mỗi người Việt Nam nên dành số tiền đó cho một cuốn sách hay!

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

VŨ VIẾT TUÂN (Hà Nội)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar