24/07/2012 19:04 GMT+7

12 thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt về đến VN

ĐỨC BÌNH - HOÀNG ĐIỆP
ĐỨC BÌNH - HOÀNG ĐIỆP

TTO - Đúng 15g30 ngày 24-7, chuyến bay mang số hiệu QR613 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau gần 19 tháng bị hải tặc Somalia bắt cóc, 12 thuyền viên Việt Nam cuối cùng đã trùng phùng trong vòng tay người thân.

Phóng to
Các thuyền viên giơ tay chào trong khi chờ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Việt Dũng

Hồi hộp

14g15 ngày 24-7, thân nhân của 7 thuyền viên do Trung tâm đầu tư xuất khẩu lao động Servico Hà Nội đưa đi đã tề tựu đông đủ tại ga hàng không sân bay Nội Bài.

Khá xúc động bởi sau gần 3 năm xa con nên dường như suốt đêm qua, bà Nguyễn Thị Ngãi (mẹ thuyền viên Nguyễn Thanh Tú ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc- Nghệ An) dường như không ngủ được. Đến bến xe Nước Ngầm từ 12g đêm, vợ chồng bà Ngãi xin nhà xe cho nằm nhờ trên xe chờ trời sáng. Thấp thỏm, lo âu lại không ăn uống gì được trưa 24-7, bà Ngãi đã xỉu đi vì mệt.

Anh Nguyễn Văn Thanh, anh trai của thuyền viên Nguyễn Văn Hải cùng 3 gia đình thuyền viên khác (Trần Văn Toàn, Hồ Xuân Hương, Bùi Văn Hóa) sau khi xem chương trình thời sự trên VTV1 tối 23-7, được biết chiều 24-7 các thuyền viên sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, 4 gia đình đã rủ nhau lên tàu ra Hà Nội ngay sau đó.

Đến sân bay Nội Bài từ khi trời còn tối, mọi người nằm tạm trên sảnh sân bay ngả lưng và chuyện trò suốt đêm chờ trời sáng. “Tôi không thể ngủ được bởi chúng tôi đã hy vọng rồi tuyệt vọng, đã đến nhiều nơi để đề nghị được giúp đỡ, cũng cầu xin thần thánh, đi chùa để cầu nguyện mong cho con sớm được trở về” - mẹ thuyền viên Bùi Văn Hóa vừa khóc vừa nói trong khi chờ chuyến bay hạ cánh.

Trùng phùng

Không giấu được những tiếng khóc, những nụ cười hạnh phúc dù sự mệt mỏi vẫn còn hiện diện trên gương mặt khắc khổ, đen đúa của 12 thuyền viên.

“Mệt và còn rất xúc động vì đã về được đến Việt Nam, bây giờ cảm xúc rất hỗn độn, không biết chia sẻ gì vào lúc này. Chỉ biết rằng chúng tôi đã sống những ngày vô cùng tủi cực ở xứ sở cướp biển” - thuyền viên Bùi Văn Hóa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nói trong sảnh nhận hành lý của sân bay Nội Bài.

Phóng to
Giây phút đoàn tụ tại sân bay - Ảnh: Việt Dũng

Bình tĩnh hơn Hóa, thuyền viên Lưu Đình Hùng kể về những ngày tháng bị bắt giữ bằng giọng nói khá mệt mỏi: “Ăn uống vô cùng khổ cực bởi mỗi ngày chúng cho ăn 1 bát bột gạo và 2 bát cơm không có thức ăn. Nếu cần phải làm việc gì bọn chúng bắt anh em thuyền viên ra làm việc, 26 người phải kéo những cỗ máy nặng vài tấn trên cát là chuyện hết sức bình thường. Còn việc đánh đập thì ai cũng bị đánh và không thể kể hết được" - anh Hùng chia sẻ.

Là người ra sau cùng trong số 12 thủy thủ, Vũ Văn Ba lao vào vòng tay cha mẹ là ông Vũ Văn Ngợi và bà Trần Thị Lơ. Ngay trong đêm qua, sau khi biết thông tin 12 thuyền viên trở về Việt Nam, ông bà đã bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội để chờ con. Suốt đêm qua bố mẹ Ba cũng như hàng chục ông bố bà mẹ trong đoàn thuyền viên đã thổn thức không thể ngủ được. “Con ơi, con có đói không, có mệt không, mẹ mang bánh cho con đây” - bà Lơ chìa ra mấy chiếc bánh ngọt bà mua vội trước khi lên xe sang Nội Bài để đón con.

"Không được ở trong nhà mà mọi người phải nằm trong một hốc cây, nếu trời nắng thì dùng chăn để che đầu, mưa thì chịu ướt. Ở vùng đất của cướp biển, đứa trẻ trai 5 tuổi đã biết cầm súng canh con tin, còn những người đàn ông thì sẵn sàng xả súng bất kể lúc nào” - thuyền viên Vũ Văn Ba kể.

Phóng to
Giây phút trùng phùng - Ảnh: Việt Dũng

Ngay sau khi rời sân bay, toàn bộ 12 thuyền viên và thân nhân đã được 2 công ty là Servico và Imasco đón về công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Trung tâm đầu tư xuất khẩu lao động Servico Hà Nội, cho biết các thuyền viên sẽ được đưa ra bến xe để về quê, mỗi người được nhận một phần quà là 1 triệu đồng.

ĐỨC BÌNH - HOÀNG ĐIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét

Ông Trần Hồng Thái, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã vào "điểm nóng" để xử lý những tồn đọng tại dự án trọng điểm hồ thủy lợi Ta Hoét.

Lần đầu tiên chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với người dân tại 'điểm nóng' Ta Hoét

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

Trong lúc đi thả lưới bắt cá trên đồng, người dân phát hiện bé gái sơ sinh trong một chiếc bao tải nên vội trình báo với cơ quan chức năng.

Tìm cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cánh đồng

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm xung đột giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

'Chốt' điều chỉnh giao thông trước nhà ga T3 để người dân đi lại thuận tiện hơn

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Sau khi thu hoạch lúa, người dân không thu gom rơm rạ về nhà mà đốt ngay trên đồng khiến khói bay khắp nơi, bủa vây nhiều đoạn trên quốc lộ 1.

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Tìm thấy thi thể hai chị em mất tích khi tắm trên sông Mã

Hai chị em ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị đuối nước khi đi tắm trên sông Mã.

Tìm thấy thi thể hai chị em mất tích khi tắm trên sông Mã

Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Công an Hà Nội yêu cầu chủ xe và tài xế khi tham gia giao thông tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của Iực lượng chức năng.

Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar