18/08/2014 04:20 GMT+7

​Sài Gòn... “cầu tõm”

MINH PHƯỢNG - HÀ PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG - HÀ PHƯỢNG

TT - Ngay tại Sài Gòn hiện vẫn còn rất nhiều “cầu tõm”, nhà vệ sinh tạm bợ trên kênh, rạch... Chất thải ấy cùng với rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm lây lan dịch bệnh, nhất là bệnh tiêu chảy cấp.

Dọc hai bên bờ kênh Đôi, Q.8, những căn nhà tạm bợ lụp xụp chen chúc và cùng với đó là những “cầu tõm” dày đặc trên dòng kênh này. Một người dân ở đây thản nhiên nói: “Ở khu này, nhà xí nhà ai chẳng xả thẳng xuống kênh. Đất cất nhà không có lấy đâu làm nhà vệ sinh tự hoại”.

Còn bà D. - chủ một căn nhà trên rạch Ruột Ngựa, đường Nguyễn Ngọc Cung, Q.8 - cho biết dù gia đình bà đã có nhà vệ sinh nhưng vẫn dẫn ống xả thải thẳng ra con rạch. Các hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ của người dân ngay trên mặt nước đen ngòm ấy vẫn diễn ra hằng ngày. “Tụi tui cũng thấy ghê lắm chứ, ai cũng muốn có cái nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo vệ sinh cho môi trường nhưng nhà cửa ở đây đều thuộc diện giải tỏa nên đành sinh hoạt theo kiểu tạm bợ thôi” - bà D. thừa nhận.

Theo bà D., gia đình bà và những người xung quanh đều lo lắng khi sắp đến mùa nước dâng cao (tháng 8 âm lịch - PV). Nước bẩn tràn vào nhà mang theo rác, dịch bệnh rất dễ lây lan. “Khu vực dọc bờ kênh chẳng có ai làm nhà vệ sinh tự hoại cả. Riêng khu phố 5 đã có hơn 40 nhà trên kênh, mọi chất thải đều xả thẳng ra kênh” - bà Nguyễn Thị Tho, tổ trưởng khu phố 5, phường 16, Q.8, cho biết.

Nằm ngay dưới chân cầu Kênh A (ngã ba Trần Đại Nghĩa - Lê Đĩnh Chi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), nhà vệ sinh của gia đình ông N. được xây tạm bằng những viên gạch vẫn chưa được trát ximăng, không có cửa. Kế bên là nơi tắm giặt, bếp và... chuồng nuôi gà. “Nhà vệ sinh dùng ống dẫn thẳng ra con kênh này. Lâu lâu tui cũng có mua thuốc về đổ vô bồn cầu để khử trùng thôi” - ông N. nói.

Nhiều hộ dân ở xã Lê Minh Xuân còn làm “cầu tõm” ngay trên ao nhà và “tận dụng” để nuôi cá. Rác đều được quăng xuống ao. Ở góc ao là bến nước làm từ vài thanh gỗ. Rồi người dân lại sử dụng chính nguồn nước này để vệ sinh, tắm giặt...

“Các nhà vệ sinh trên kênh, rạch tại Q.8 hiện vẫn còn nhiều, nhất là khu vực ở hai bờ kênh Đôi. Việc tồn tại các nhà vệ sinh như vậy rất mất mỹ quan đô thị, lượng phân thải xuống kênh, rạch sẽ tạo bùn lắng, cản trở dòng chảy. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước ở một vài vị trí của các kênh, rạch trong địa bàn quận trong năm 2013 có lượng coliform cao hơn mức quy chuẩn. Tiếp xúc nguồn nước này sẽ dễ mắc các bệnh đường ruột” - ông Nguyễn Hoàng Chương, chuyên viên Phòng tài nguyên môi trường Q.8, nói.

Ông Đào Đông Hà - trưởng Phòng kinh tế huyện Bình Chánh - cho biết huyện đã hỗ trợ người dân các xã vay tiền xây nhà vệ sinh tự hủy với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại xã Lê Minh Xuân có hơn 100 hộ dân thuê đất nông trường để canh tác. “Đây là vùng đất quy hoạch thuộc dự án, các hộ dân cũng không có hộ khẩu nên không thể hỗ trợ vay tiền xây dựng nhà vệ sinh tự hoại”.

MINH PHƯỢNG - HÀ PHƯỢNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar