07/08/2012 08:59 GMT+7

Xúc động với live show NSND Kim Cương

H. OANH
H. OANH

TTO - Tối 6-8, đêm diễn đầu tiên trong chương trình Tạ ơn đời của NSND Kim Cương đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Khán giả đến và ngồi kín hết khán phòng.

Phóng to
NSND Kim Cương trò chuyện cùng MC của chương trình - NSƯT Thành Lộc - về những kỷ niệm với má Bảy Nam - Ảnh: Gia Tiến

Ban tổ chức phải bố trí thêm khá nhiều ghế phụ dọc các lối đi và hành lang để đáp ứng nhu cầu của những người mộ điệu.

Trong không gian ấm cúng và thân tình, NSƯT Thành Lộc trong vai trò là người dẫn chương trình đã đưa người xem trở về với những hoài niệm xưa cũ của một Đoàn kịch Kim Cương lừng lẫy giữa thế kỷ trước. Đó là thời mà những vở kịch như Lá sầu riêng, Huyền thoại mẹ, Trà Hoa Nữ, Tania, Bông hồng cài áo... đã lấy nước mắt của bao nhiêu thế hệ khán giả.

Những ca khúc xưa từng được chọn làm bài hát chủ đề cho các vở kịch như Duyên kiếp, Thôi, Kiếp nghèo, Đường xa vạn dặm, Mộng chiều xuân... cũng đã được các ca sĩ Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Nguyễn Hồng Ân trình bày với nhiều cảm xúc.

Trở lại sân khấu lần này là lần cuối, NSND Kim Cương đã chọn hai trích đoạn kịch nổi tiếng nhất của mình là Trà Hoa NữLá sầu riêng để làm lời chào từ biệt khán giả. Nếu như Y Lan của Trà Hoa Nữ là một vũ nữ nổi tiếng của đất Sài thành thì cô Diệu trong Lá sầu riêng lại là một người mẹ quê tảo tần nghèo khổ. Đó là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau về cuộc đời, tính cách, số phận, nhưng cuối cùng điều chung nhất giữa họ chính là lòng bao dung và sự hi sinh cao cả của một người vợ, người mẹ. Đề tài về thân phận người phụ nữ trong xã hội chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những tác phẩm của Đoàn kịch Kim Cương.

Trong đêm diễn, hình ảnh mẹ của NSND Kim Cương là NSND Bảy Nam đã được tái hiện rất đẹp và trang trọng qua những đoạn phim tư liệu quý. Khán giả đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi xem lại trích đoạn kịch Lá sầu riêng qua diễn xuất của hai mẹ con bà Bảy Nam và Kim Cương. NSND Viễn Châu đã viết nên ba câu vọng cổ để nói lên nỗi lòng của NSND Kim Cương khi người mẹ thân yêu của mình không còn nữa. Những câu vọng cổ này đã được ca sĩ Cẩm Ly trình bày và đem đến cho khán giả những cảm xúc bồi hồi xúc động.

Chương trình Tạ ơn đời sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà hát TP.HCM vào các đêm 7 và 8-8. Trong dịp này, Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ cũng đã phát hành cuốn sách Mẹ trên sân khấu Kim Cương, tập hợp kịch bản văn học của ba vở diễn nổi tiếng là Lá sầu riêng, Huyền thoại mẹ Bông hồng cài áo, cùng những hình ảnh tư liệu và bài viết về phong cách kịch Kim Cương qua nhiều thời kỳ của những học giả nổi tiếng.

Sách được in bìa cứng khổ to, dày 250 trang và được bán với giá 200.000 đồng. Tiền bán sách sẽ được đưa vào quỹ hoạt động từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật mà NSND Kim Cương đã theo đuổi nhiều năm qua từ khi rời sân khấu.

Phóng to
NSND Kim Cương nói những lời tri ân đến người mẹ của mình, NSND Bảy Nam - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
Trích đoạn vở kịch Trà Hoa Nữ, NSND Kim Cương diễn cùng với các nghệ sĩ Bảo Anh, Diễm Kiều, Hữu Châu và Bạch Long - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
Ca sĩ Cẩm Ly trình bày bài vọng cổ Giấc mộng Lá sầu riêng mà tác giả Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu) viết tặng riêng cho NSND Kim Cương - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
Trong trích đoạn kinh điển Lá sầu riêng, NSND Kim Cương vào vai Diệu, cùng với diễn viên Lương Thế Thành vai cậu Sang - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
NSND Kim Cương và nghệ sĩ Hữu Châu (trái) vai cậu Năm trong trích đoạn Lá sầu riêng - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
Khán giả ngồi chật kín khán phòng Nhà hát TP.HCM chăm chú theo dõi chương trình - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to
Kết thúc chương trình, NSND Kim Cương nhận rất nhiều hoa từ đạo diễn Vũ Minh (trái), cháu nội và các khán giả - Ảnh: Gia Tiến
H. OANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar