26/08/2022 20:22 GMT+7

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Chiều 26-8, ngày hội tới trường 2022 - 2023 của 200 học sinh đầu tiên ở Trường Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch COVID-19 - đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nắm tay những học sinh của Trường Hy Vọng bước vào ngày hội tới trường, chào một năm học mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đến dự ngày hội tới trường của Trường tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố có học sinh theo học tại trường và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang đồng hành chung tay nuôi dưỡng các học sinh của trường.

Tại ngày hội, mọi người đã lặng đi khi lắng nghe câu chuyện của chính các em học sinh nơi mái trường đặc biệt này. Đằng sau nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em là những nỗi đau em mất cha, em mất mẹ, có em mồ côi cả cha mẹ vì dịch COVID-19.

Ngày hội tới trường năm học 2022 - 2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh Hope School từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung, với mong ước các em được đón nhận sự yêu thương của toàn xã hội, nâng bước trưởng thành cho các em.

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại ngày hội tới trường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Phát biểu tại ngày hội tới trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự ra đời của Trường Hy Vọng là niềm mong đợi không chỉ của các gia đình chịu đau thương chồng chất vì đại dịch COVID-19 mà còn thể hiện sự cao cả của những tấm lòng nhân ái, của toàn xã hội.

"Tôi đồng cảm sâu sắc với các cháu học sinh Trường Hy Vọng bởi lẽ chúng ta đều biết từ trong gian khổ, nếu mỗi chúng ta có ý chí vươn lên khó khăn cùng sự quan tâm, sẻ chia của xã hội, nhất định chúng ta sẽ vượt qua và thành công" - Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường tại Trường Hy Vọng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chủ tịch nước mong muốn mỗi em dù vùng cao hay đô thị, dưới mái trường Hy Vọng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, anh chị em phục vụ, sẽ yên tâm rèn luyện, trưởng thành. Đây là Trường Hy Vọng, chúng ta có quyền hy vọng các em sẽ trưởng thành sau khi học dưới mái trường mang tính chất giáo dục sâu sắc toàn diện.

Ông Trương Gia Bình - chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chủ tịch hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng - chia sẻ: "Tôi tin rằng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo địa phương, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng, Trường Hy Vọng không chỉ là một ngôi trường trang bị kiến thức cho các em học sinh, mà còn là mái ấm yêu thương, giúp các em có thêm sức mạnh, học tập và rèn luyện để từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương, đất nước".

Khách mời và các em học sinh đã hòa mình trong các hoạt động ngày hội với không gian được bài trí theo cảm hứng từ hội trại các vùng miền, dân dã, ấm cúng, gần gũi và xóa nhòa mọi khoảng cách.

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Các em học sinh Trường Hy Vọng háo hức trong ngày tựu trường đầu tiên ở mái nhà mang niềm hy vọng tươi sáng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhận quà của Chủ tịch nước, các em học sinh đã gửi tặng Chủ tịch nước bức tranh vẽ các em và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Xúc động ngày hội tới trường của 200 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Mọi người cùng thưởng thức những món quà quê đặc trưng vùng miền nơi các em học sinh Trường Hy Vọng được sinh ra và lớn lên, cùng tham gia những trò chơi dân gian - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Trường tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng được thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại khu đô thị FPT City Đà Nẵng, TP Đà Nẵng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19.

Trước đó, tháng 9-2021, Chủ tịch hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do COVID-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.

Gần 1.500 người nhận đỡ đầu trẻ mồ côi vì COVID-19, có cả ở nước ngoài

TTO - Qua 5 tháng triển khai, chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức đã kết nối 1.458 trẻ với người đỡ đầu. Nhờ nỗ lực từ các hội viên ở cơ sở, đã có người mẹ ở Mỹ nhận đỡ đầu trẻ bị mồ côi do COVID-19.


ĐOÀN NHẠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội có Trường ĐH Kiểm sát và Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

Trường đại học Kiểm sát Hà Nội được đổi tên thành Trường đại học Kiểm sát. Trường đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội được đổi tên thành Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

Hà Nội có Trường ĐH Kiểm sát và Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

Thí sinh Hà Nội cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10?

Từ ngày 10-7 đến 12-7, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nội phải xác nhận nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến, nếu không sẽ được coi là từ chối quyền nhập học.

Thí sinh Hà Nội cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10?

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2025-2026.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nội

Nóng: Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Tối 4-7, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập khối không chuyên.

Nóng: Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Hành trình ẩm thực của con, là hành trình yêu thương của cả nhà

Trong khuôn viên phim trường của ‘Little Chef - Đầu Bếp Nhí’ ngày đầu tiên, hàng chục bạn nhỏ bước vào với ánh mắt háo hức. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, phía sau ấy là bóng dáng của những người cha, người mẹ đứng lặng lẽ ngoài khung hình đầy yêu thương.

Hành trình ẩm thực của con, là hành trình yêu thương của cả nhà

Phường ở Đắk Lắk lập 'đường dây nóng' lắng nghe tâm tư giáo viên, người dân

Một phường ờ Đắk Lắk công bố "đường dây nóng" trong lĩnh vực giáo dục, cam kết trực tiếp chỉ đạo, xử lý các phản ánh để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh.

Phường ở Đắk Lắk lập 'đường dây nóng' lắng nghe tâm tư giáo viên, người dân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar