24/01/2014 19:22 GMT+7

"Xuân yêu thương" cho bệnh nhi ung thư TP.HCM

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Bốn giờ vui chơi cùng ngày hội “Xuân yêu thương” từ chiều đến tối nay 24-1 tại sân Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng là những giờ phút những đau đớn và âu lo bệnh tật bị đẩy lui khỏi các bệnh nhi và người thân.

Đây là là lần thứ 7 chương trình “Xuân yêu thương" do chương trrình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) tổ chức, với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, đơn vị - đến với bệnh viện này.

Bé Phú Thuận (4 tuổi) vừa ăn cháo vừa xem chương trình "Xuân yêu thương" - Ảnh: Quang Định

"Xuân yêu thương" mang không khí tết đến với các bệnh nhi và người thân - Ảnh: Quang Định
Một bệnh nhi vỗ tay theo điệu nhạc của bài hát - Ảnh: Quang Định

Ban tổ chức đã tặng quà tết đến 170 bệnh nhi tại khoa Nhi. Sân khấu ngoài trời tại sân bệnh nhi trở nên sôi động bởi các tiết mục múa lân, ảo thuật, xiếc, xổ số may mắn, văn nghệ, tiểu phẩm hài, biểu diễn tranh cát... Đặc biệt nhất có lẽ là màn trình diễn thời trang của 10 bệnh nhi và bốn người mẫu với trang phục áo dài và trang phục truyền thống của nhiều nước khác.

Xúng xính trong bộ áo dài khăn đóng màu xanh, bệnh nhi Phạm Chiến Sỹ (8 tuổi, quê Kiên Giang) hớn hở: "Con rất thích bộ quần áo này và cũng rất vui khi được biểu diễn thời trang. Ngày mai con được về quê ăn tết rồi, con được các anh chị ở chương trình Ước mơ của Thúy tặng luôn bộ quần áo này đó".

Nhiều khán giả nhí vừa xem chương trình vừa truyền thuốc. Chị Nguyễn Thị Nga tay cầm bình nước đạm để truyền vào chân cháu Đặng Thị Ý Nhi (quê Kon Tum) vừa theo dõi các tiết mục. Nhắc đến Ý Nhi, mắt chị rưng rưng: "Cháu 7 tuổi nhưng có đến 5 năm ở bệnh viện này. Nghe tiếng nhạc, tiếng lân, cháu nhất định đòi xuống sân xem chương trình. Tết sắp về, tôi chẳng ước gì hơn cháu khỏi bệnh, được đến trường".

Các bệnh nhi tươi cười khi nhận được quà tết - Ảnh: Quang Định
Một bệnh nhi vừa truyền nước vừa xem chương trình "Xuân yêu thương" - Ảnh: Quang Định

Chương trình "Xuân yêu thương" diễn ra tại nhiều tỉnh thành cả nước. Trước đó, vào ngày 12-1 tại Hà Nội, đã mang niềm vui tết đến các bệnh nhi với suất quà 1,1 triệu đồng/suất. Sau đó, vào chiều 16-1, chương trình tặng 60 phần quà tết cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại .

Cũng trong chương trình, vào ngày mai 25-1, sẽ có hai chuyến xe miễn phí xuất phát từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đưa khoảng 50 bệnh nhi và người thân về quê đón tết tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Vào chiều 1-2 (tức mùng 2 tết), chương trình Ước mơ của Thúy sẽ tổ chức bữa ăn đầu năm tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Tổng kinh phí chương trình Xuân yêu thương khoảng 250 triệu đồng, từ đóng góp của nhiều cá nhân, tập thể.

Mời hiến máu sau tết

Chuẩn bị cho nguồn máu phục vụ bệnh nhân mùa tết Nguyên đán 2014, chương trình Ước mơ của Thúy (báo Tuổi Trẻ) phối hợp Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM tổ chức ba đợt hiến máu giúp bệnh nhi ung thư.

Mời bạn đọc tham gia hiến máu từ 7g-11g ngày 9-2 và 16-2-2014, tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM (số 118 Hồng Bàng, Q.5). Đăng ký hiến máu qua chị Thanh Vy - tình nguyện viên chương trình - số điện thoại 0127.590.4294.

Khi đi hiến máu, vui lòng mang theo CMND hoặc thẻ hiến máu. Trước hiến máu tránh thức khuya, uống bia rượu, có thể ăn sáng nhẹ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

TRUNG UYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar