13/01/2023 11:11 GMT+7

Xuân tình nguyện đi sẻ chia, học thêm điều hay

Trời Sài Gòn những ngày giáp Tết se lạnh, con hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) rộn ràng tiếng nói cười, thấp thoáng màu áo vàng đỏ của chiến sĩ Xuân tình nguyện TP.HCM.

Xuân sẻ chia, học thêm điều hay - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Dũng (thứ hai, từ phải qua) trò chuyện cùng Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà và các chiến sĩ Xuân tình nguyện - Ảnh: BÌNH MINH

Những ngày cao điểm đợt hoạt động này trùng thời khắc cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của 55 năm trước. Các bạn trẻ đã tìm về gia đình các cô chú từng có mặt trong sự kiện này ngày đó, được nghe lại những câu chuyện lịch sử một thời.

Xuân tình nguyện - Bài học thực tế

Các bạn ngồi vây quanh ông Lê Minh Dũng - đại đội trưởng đội đặc công tham gia trận đánh tại Biên Hòa hồi Xuân Mậu Thân 1968 - nghe kể chuyện. 

"Rạng sáng, tôi hỏi một đồng đội khác mọi người đâu hết rồi? Ảnh bảo chết hết rồi!", ông Dũng nhớ lại. Câu chuyện gần cả trăm đồng đội của ông tham gia trận đánh ấy chỉ còn hai người may mắn trở về làm các bạn không khỏi bùi ngùi.

Huỳnh Thị Bích Thảo (Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng) nhớ mãi hình ảnh ông Nguyễn Văn Tại rưng rưng khi kể về đồng đội đã hy sinh khi tham gia trận chiến Đồng Dù (huyện Củ Chi). 

"Nỗi đau mất đồng đội, những người vào sinh ra tử với mình suốt những năm tháng chiến tranh có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai và chắc sẽ còn được nhắc mãi", Thảo nói. 

Và cô bạn nói về trách nhiệm của người trẻ, tự dặn chính mình phải sống và làm những điều xứng đáng với bao hy sinh của thế hệ cha anh, càng phải tiến lên.

Còn Dương Phan Đăng Trí - học cùng trường với Bích Thảo - nói dù từng đọc nhiều sách, xem phim và học lịch sử đã biết đến chiến tranh nhưng vẫn không thể nào cảm nhận rõ được như mỗi lần có dịp gặp gỡ các nhân chứng một thời hào hùng. 

"Chiến tranh qua lời kể của những cựu chiến binh chính là bài học sinh động, thực tế nhất để tụi mình hiểu và trân trọng quá khứ, giá trị của hòa bình. Mỗi lần như thế mình đều ra về với cảm xúc vẹn nguyên", Trí nói.

Tôi nhận được quá nhiều, kinh nghiệm sống, cả kỹ năng hoạt động xã hội. Những mối quan hệ bao năm qua vẫn lưu giữ mà mỗi khi tôi cần, các bạn đều sẵn sàng hỗ trợ hết mình.
DƯƠNG PHAN ĐĂNG TRÍ

Gieo mơ ước và yêu thương

Xuân tình nguyện không chỉ được nhắc đến với những việc có ích cho cộng đồng mà còn cho chính mỗi chiến sĩ tham gia. 

Lê Minh Vũ (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) nói bản thân đã thay đổi nhiều, từ một người ít giao tiếp, ngại nói trước đám đông nhưng chỉ một năm tham gia chiến dịch đã tiến bộ hơn nhiều. Đến nay đã là mùa chiến dịch thứ ba và bạn hiện làm phó chủ tịch Hội sinh viên trường.

Với Đăng Trí, bạn từng là một "cánh én" của Xuân tình nguyện từ hồi lớp 10. Chính chuyến thăm nhà một cựu chiến binh ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) giúp Trí tìm được đam mê. Thời điểm đó, Trí rất muốn trở thành bí thư Đoàn trường nhưng lại hoài nghi năng lực của bản thân. 

Cuộc trò chuyện hôm ấy giúp Trí nhận ra hãy cứ dấn thân, dám làm, dám học hỏi. "Mình như được truyền lửa vậy, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, tự tin hơn", Trí khoe.

Trong khi đó, Xuân tình nguyện cũng là điểm khởi đầu cho những hạt mầm yêu thương mà Bích Thảo cùng những người bạn gieo trồng. Lần đầu tham gia chiến dịch, Thảo tự tay trao quà cho người vô gia cư trên một vài con đường ở quận 5. 

Về quê nghỉ Tết mà bạn không thôi nghĩ về những người đã gặp. Đem suy nghĩ chia sẻ cùng chị gái tìm cách giúp cho những người kém may mắn ngoài kia chứ không chỉ đợi tới chiến dịch này kia mới làm.

Ngay khi trở lại sau kỳ nghỉ Tết năm đó, suy nghĩ của Thảo được bạn bè cùng chỗ làm thêm và cả phòng trọ ủng hộ. Các bạn đã lập một quỹ nhỏ, mỗi tháng dành dụm chút tiền làm thêm cùng đóng góp tùy khả năng rồi mua quà tặng người vô gia cư. 

"Bớt phung phí một chút tụi mình mua thêm được món này món kia gửi tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Trừ lúc thi cử, tháng nào cả nhóm cũng chuẩn bị chừng 100 phần thức ăn, sữa hoặc bánh để đi phát", Thảo kể.

Biết ơn Xuân tình nguyện

Mỗi bạn nhắc theo cách của mình song khi được hỏi đều nói biết ơn Xuân tình nguyện vì đã học thêm nhiều điều mới, như cột mốc thay đổi ở mỗi người, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Anh Phan Tấn Anh - chỉ huy trưởng Xuân tình nguyện năm 2023 - nói năm nay Tết đến sớm nên các hoạt động cũng chạy nước rút, ai cũng phải chủ động đem niềm vui đến với bất cứ người thụ hưởng nào cũng trọn vẹn.

"Hành trình tuổi 15 của Xuân tình nguyện sẽ viết tiếp bằng những câu chuyện nghĩa tình của sinh viên TP.HCM. Để mỗi chiến dịch đi qua lại lan tỏa giá trị nhân văn, dệt nên mùa xuân đầy ý nghĩa và hạnh phúc cho cộng đồng", anh Tấn Anh chia sẻ.

Xuất quân Xuân tình nguyện 2023 trong 'Ngày thanh niên cùng hành động'

TTO - Khoảng 1.800 sinh viên TP.HCM đã có mặt tại quận 8 khởi động Xuân tình nguyện 2023 trong khuôn khổ "Ngày thanh niên cùng hành động", mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII hôm nay (17-12).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar