xứ Nghệ
Hôm nay, cựu chiến binh 81 tuổi từ Nghệ An - ông Trần Hồng Kỳ đã thỏa ước nguyện khi được xem diễu binh trực tiếp từ tòa soạn Tuổi Trẻ.

Thăm quê nội ở Nam Đàn, được thưởng thức đặc sản xứ Nghệ như: xúp lươn, ếch xào cà xanh, cháo canh, mực nháy nướng Cửa Lò… khá ngon. Song chúng tôi thích nhất là các món từ cá leo.

Cỗ Tết xứ Nghệ không cầu kỳ như một số nơi khác nhưng có một món thường có trong đêm giao thừa là bánh ngào.

Người Nghệ ăn xôi suốt bốn mùa, ăn sáng đã đành, đêm khuya mà đói bụng vẫn vác bụng ra ăn xôi. Cái món xôi quê hương đâu phải là xôi đơn thuần. Đó là món xôi của nỗi niềm cố lý, xa vắng và nhiều quạnh quẽ.

Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí toàn khóa học) của Đại học Duy Tân dành cho Bùi Đình Thắng là một món quà mang ý nghĩa đặc biệt.

Giữa những câu chuyện trong bữa cơm, ông tôi vẫn thường nói vui với cả nhà rằng: "Cá còm nhìn còm nhưng không còm chút nào nha các con. Cứ ăn cơm với cá còm kho thì một buổi sáng ông sẽ chẻ được mười xe củi cho bà chúng bây xem".

TTO - Logo mới của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An có hai màu chủ đạo là vàng và xanh dương, sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa giải 2022.

TTO - Những ngày này, bà con nhiều làng quê xứ Nghệ cùng nhau gom rau, làm khô cá, lạc chiên gửi vào ‘tiếp sức’ cho người dân TP.HCM chống dịch COVID-19.

TTO - Nhiệt độ giảm sâu, nhưng sự ấm nóng từ những tô phở thơm ngon gói trọn tình yêu của đầu bếp, của ban tổ chức chương trình 'Ngày của Phở' khiến ai ai có mặt cũng ấm lòng.

TTO - Những cây thông Noel làm bằng nồi đất hay bằng nón lá là những cây thông 'có một không hai' ở Nghệ An, tạo nên những điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.

TTO - Anh bạn xứ Nghệ của tôi lên Tây nguyên gần 20 năm rồi, giờ giọng nói đã nhẹ đi vài phần và cuộc sống cũng có của ăn của để, nhưng bảo lâu lâu mà không được ăn nhút, ăn tương là thèm.
