15/04/2018 18:03 GMT+7

Xót xa đám tang bé trai bị người lạ mặt vào nhà sát hại

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Đám tang bé trai 8 tuổi bị người lạ mặt vào nhà đâm tử vong diễn ra khi trời đang đổ cơn mưa tầm tã. Chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi), mẹ của cháu bé đau đớn tột cùng nằm gào khóc dưới nền nhà, không còn đủ sức đưa thi thể con trai đi hỏa táng.

Xót xa đám tang bé trai bị người lạ mặt vào nhà sát hại - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc người lạ sát hại cháu bé 8 tuổi - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 15-4, rất nhiều người thân, hàng xóm nghe tin đã đến thắp nhang cho cháu bé xấu số và động viên gia đình, bố mẹ cháu.

Căn nhà cấp bốn rộng chừng 30 mét vuông nằm sát đường bê tông (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) là hiện trường vụ bé trai Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị người lạ đâm chết.

Ngồi cạnh người mẹ gầy gò là đứa con trai 6 tuổi hồn nhiên đùa nghịch và vô tư hỏi: "Sao anh trai ngủ mãi không dậy chơi với con hả mẹ?

Chị Nguyễn Thị Thu khuôn mặt bần thần vẫn không kìm được nước mắt mỗi lần ai hỏi đến sự việc. Kể được đôi lời chị lại quay đi, đưa tay chùi những dòng nước mắt lăn dài trên má. Chị vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Chị Thu kể lại, hàng ngày 3 anh em chơi với nhau rất ngoan nên chị rất yên tâm khi vắng nhà. Nhưng hôm nay, chị vừa ra khỏi nhà 15 phút, khi quay về đã thấy bé Hoàng A. nằm bất động trên vũng máu.

Chị vội vàng bế cháu lên thấy máu me chảy ra nhiều từ phần lưng của cháu, "Lúc đó tôi chỉ biết gào khóc, kêu người thân và hàng xóm đến đưa bé đi cấp cứu. Nhưng vết thương đúng chỗ hiểm, mất nhiều máu nên cháu đã chết sau đó."

Chị Thu nhớ lại, vào khoảng 20h chị đi mua mì tôm và trứng về nấu cho chồng và các con ăn. Khi ra khỏi nhà, chị lấy 1 bát cơm cho bé Hoàng A. ăn tạm cho đỡ đói và dặn trông nhà và 2 em cẩn thận. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng chị được nói chuyện và dặn dò con trai cả của mình.

Khuôn mặt ngơ ngác trong đám tang anh trai, cháu Vũ Minh Hiếu (6 tuổi, em trai nạn nhân) kể lại, khoảng 20h tối 14-4, có một chiếc ôtô màu trắng đi từ hướng đường lớn vào đỗ trước sân nhà, sau đó người đàn ông mặc áo đen mở cửa ôtô bước xuống đi vào trong sân.

"Lúc đấy cháu cùng 2 em chơi trong nhà còn anh Hoàng A. đứng giữa sân, cháu thấy chú ấy đi vào không nói gì. Chú ấy rút ra từ trong túi một con dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng anh Hoàng A. rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó, Anh Hoàng A. chạy vào nhà khóc thét, kêu lên "đau quá" và ngã gục ra giữa nền nhà. Sau đó, cháu sợ hãi chạy nhanh vào nhà ông bà nội cầu cứu."

Ông Vũ Xuân Dụ (cụ nội cháu bé bị sát hại) cho biết bình thường cháu Hoàng A. rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Mới lớp 2 nhưng cháu đã tự đạp xe đi học, nấu cơm và chăm hai em giúp bố mẹ.

Ông Dụ cho biết thêm, thời gian gần đây, bố của cháu Hoàng A. thường xảy ra mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Cách đây ít ngày đã có người lạ mặt đe dọa sẽ gây chuyện không hay với gia đình con trai ông.

"Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra người đã sát hại cháu tôi" - ông Dụ khẩn thiết!  

TTO - Bố vắng nhà, mẹ sang nhà hàng xóm mua mì gói, bé trai 8 tuổi đang ở nhà trông em thì bị người lạ xông vào chém vào gáy. Do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong sau đó.

DANH TRỌNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 2 nam thanh niên táo tợn cướp tài sản, đánh đập nhóm học sinh.

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản

Vụ đường dây đa cấp Bitney 107.000 người Việt tham gia: Động thái lạ đồng loạt giảm vốn

Các doanh nghiệp đứng sau đường dây đa cấp với hơn 107.000 người Việt tham gia vừa bị “đánh sập” bất ngờ giảm vốn từ hàng chục tỉ đồng xuống chỉ còn vài trăm triệu.

Vụ đường dây đa cấp Bitney 107.000 người Việt tham gia: Động thái lạ đồng loạt giảm vốn

Hợp nhất Long An và Tây Ninh: 'Tránh tư tưởng cục bộ địa phương'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị cần làm tốt quy trình nhân sự ở cả hai cấp, đồng thời khẩn trương rà soát, bố trí lại nơi làm việc hợp lý, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập.

Hợp nhất Long An và Tây Ninh: 'Tránh tư tưởng cục bộ địa phương'

Chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng ở Quảng Nam bị xử phạt 400 triệu đồng

Chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng ở huyện Núi Thành, Quảng Nam đã bị tỉnh này xử phạt hành chính 400 triệu đồng.

Chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng ở Quảng Nam bị xử phạt 400 triệu đồng

Bộ trưởng Công Thương gặp các thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị thúc đẩy đàm phán cân bằng lợi ích

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp gỡ thượng nghị sĩ Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại trong chương trình công tác tại Mỹ.

Bộ trưởng Công Thương gặp các thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị thúc đẩy đàm phán cân bằng lợi ích

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa

Sau khi thu hoạch lúa, người dân không thu gom rơm rạ về nhà mà đốt ngay trên đồng khiến khói bay khắp nơi, bủa vây nhiều đoạn trên quốc lộ 1.

Khói lại bủa vây quốc lộ 1 do đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar