02/05/2019 14:47 GMT+7

Xót xa 'đại đô thị' ngàn tỉ để... thả bò

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Các 'đại dự án' thu hồi đất nông nghiệp hơn 10 năm nay, 'đại đô thị' cắm cọc phân lô, làm đường, xây biệt thự ngàn tỉ rồi bỏ hoang... là những hình ảnh ghi nhận được tại huyện Mê Linh, chỉ cách trung tâm Hà Nội 20km.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 1.

Khu đô thị đã làm đường và chỉ để thả bò - Ảnh: Q.TH.

Huyện trước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm trước năm 2008, tỉnh Vĩnh Phúc đã có không ít quy hoạch, mời chào đầu tư. Khi Mê Linh chính thức sáp nhập vào TP Hà Nội năm 2008, các đại gia bất động sản càng dồn dập nhảy vào "đón gió". 

Những thửa lúa, luống rau được thu hồi ồ ạt làm dự án, đô thị mới... Nhưng rồi niềm vui "ngắn chẳng tày gang", bởi đất thu hồi của nhiều người dân ở Mê Linh cứ thế để hoang đằng đẵng nhiều năm nay.

Từ trung tâm TP Hà Nội, di chuyển qua cầu Thăng Long theo hướng Bắc Thăng Long - Nội Bài chừng 20 phút đã tới những cánh đồng trồng hoa của bà con nơi đây. Cách đó không xa, chỉ vài trăm mét đường chim bay là một "" với nhiều dự án ngàn tỉ bỏ hoang.

Điều lạ là người dân xã Tiền Phong, huyện Mê Linh giờ như không muốn nhắc tới "đại đô thị" này.

Những người dân vốn quen chân lấm tay bùn cho biết sau khi thu hồi đất, nhiều gia đình phải đi nơi khác sinh sống, thuê đất nông nghiệp sản xuất lấy kế sinh nhai. Và cũng từ "đại đô thị" bỏ hoang cả thập niên làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Bà Chung, người dân xã Tiền Phong, kể: "Hồi đó, gia đình tôi có mấy sào màu trồng rau, tôi đồng ý để dự án lấy đất bởi một lý do đơn giản: góp phần làm quê hương giàu đẹp hơn. Nào ngờ chủ đầu tư lấy đất nhưng làm không tới đâu khiến dân chúng tôi vô cùng bức xúc.

Trước đây có đất canh tác, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc sống vẫn no đủ. Khi có dự án, gia đình tôi phải đi chợ bán buôn vất vả hơn. Chỉ mong sao dự án triển khai sớm để người dân sống gần khu đô thị có thể buôn bán bớt phần khó nhọc".

Cũng như bà Chung, ông Lê Đình Phương, ở huyện Đông Anh, cho biết ở cạnh xã Tiền Phong nên gần 20 năm nay ông thường xuyên thuê lại đất trồng rau mang lên nội thành bán. Từ ngày quy hoạch đô thị, đất bỏ không, mãi thời gian sau ông mới xin canh tác lại được do nhà đầu tư chưa cần đất.

"Có lấy đất thì phải có thông tin sớm để người dân chuyển đổi ngành nghề. Sau khi thu hồi thì phải xây dựng, đi vào hoạt động chứ để hoang vậy chúng tôi tiếc lắm. Đất bỏ hoang trong khi dân không có đất sản xuất làm người làm nông như bị xát muối vào ruột" - ông Phương bùi ngùi nói.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 2.

Đường vào "đại đô thị" không một bóng người - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 3.

Đất đã phân lô bỏ hoang - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 4.

Những công trình hạ tầng xây dựng dang dở - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 5.

Một tủ cáp ngầm chỏng chơ giữa bãi đất hoang thu hồi từ hơn 10 năm nay - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 6.

Một cổng chào làm xong rồi đơn côi đứng đấy - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 7.

Những công trình ngàn tỉ còn trên giấy - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 8.

Một chốt bảo vệ bỏ hoang bên trong khu đô thị - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 9.

Đàn bò vô tư gặm cỏ trước khu đô thị mới - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 10.

Các biệt thự xây dựng dang dở bị bỏ hoang - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 11.

Một con đường bên trong khu đô thị cao cấp - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 12.

Biển chỉ dẫn đường cũng tàn phế theo năm tháng - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 13.

Ba em nhỏ nô đùa trên nắp hố ga trong khu đô thị có nhiều biệt thự bạc tỉ bỏ hoang - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 14.

Một căn biệt thự đã xây xong phần thô cửa đóng then cài - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 15.

Cỏ mọc um tùm ở một biệt thự xây dựng dang dở - Ảnh: Q.TH.

Xót xa đại đô thị ngàn tỉ để... thả bò - Ảnh 16.

Nhiều nhà dân đã phải di dời nhường đất cho dự án nhưng sau hơn 10 năm đây chỉ là bãi đất trống - Ảnh: Q.TH.

Trước thông tin phản ánh của người dân và các cơ quan truyền thông, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 2 lần yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo làm rõ việc 2.000ha đất , gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh.

anh 18

Khu đô thị xây biệt thự rồi bỏ hoang ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh - Ảnh: Q.TH.

QUANG THẾ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

'Thành công rồi!' - chị Võ Thị Kim Cương reo lên khi mẻ bánh mì làm tại Nepal được nướng thành công sau hàng chục lần thất bại trước đó. Lần đầu tiên bánh mì chuẩn Việt Nam đặc ruột thơm ngon xuất hiện tại xứ sở dãy Himalayas hùng vĩ.

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Cái tên sao khéo đậm đà - Phú là giàu có, Khánh là mừng vui, hai câu thơ của nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh khi ông là chủ tịch Hội đồng Nhà nước về thăm Phú Khánh, đã nhắc nhớ cho nhiều người về vẻ giàu đẹp một thời của tỉnh này.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Tỉnh Cửu Long rộng lớn nằm giữa sông Tiền và sông Hậu một thời được những người tâm huyết với vùng đất gọi là 'miền đất hứa'.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa

Có bàn chân không còn ngón, có bàn chân chỉ còn lại phần gót, có những trường hợp chỉ còn một nửa bàn chân, thậm chí cụt hẳn hai chân.

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 3: Ai về phương Nam, ghé thăm tỉnh Cửu Long

Một thời, tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh là một với tên gọi tỉnh Vĩnh Trà, sau đó đổi tên thành tỉnh Cửu Long.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 3: Ai về phương Nam, ghé thăm tỉnh Cửu Long
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar