16/01/2013 13:38 GMT+7

Xôn xao với 4 điều "cấm kỵ" khi lên Facebook

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Trang web Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa đăng tải nội dung "Những điều cấm kỵ" khi lên Facebook" dành cho học sinh của trường vào ngày 15-1 tại mục "Thông báo".

Nội dung này đang thu hút nhiều chú ý và tranh luận.

Phóng to
"Những điều "cấm kỵ" khi lên Facebook" đăng tải trên trang web của Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) - Ảnh chụp từ trang web của trường
Phóng to
Facebook của em V. đăng “Tuyên ngôn học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng”. Với hành động này, V. từng bị nhà trường cho nghỉ học một năm - Ảnh chụp từ màn hình
Phóng to
Những dòng chữ thóa mạ người thân trên Facebook - Ảnh chụp từ Facebook

Thông báo đưa ra bốn điều cấm kỵ:

- Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts... Phải sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần Việt.

- Tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai.

- Chỉ like status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh.

- Tuyệt đối không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc status. Bởi vậy viết status phải rõ ràng.

Phần lưu ý nhắc nhở học sinh khi sử dụng Facebook phải luôn phải cân nhắc để thể hiện sự thông minh và hiểu biết, cân nhắc kỹ trước khi "like" (thích) một ý kiến nào đó hoặc viết status (dòng trạng trái), không nên đưa chuyện riêng tư lên Facebook...

Và dòng chữ nổi bật nhất trong thông báo là: "Nếu tôi đọc được Facebook của bạn, chắc chắn tôi sẽ biết bạn là người như thế nào!".

Nội dung đăng tải này hiện có vài lỗi chính tả và nhanh chóng được "nhắc" ngay tại trang Facebook chính thức của trường.

Cũng tại Facebook chính thức của trường ở www.facebook.com/LTVHN, một thành viên bình luận về nội dung này: "Đúng là chỉ dọa được mấy học sinh non nớt".

Tại một trang mạng quen thuộc với bạn trẻ có đăng thông tin này, một thành viên viết: "Facebook của mình, viết gì là quyền của mình chứ".

Khi một thành viên cho rằng bị cấm kỵ như thế thì quá khổ, thành viên có tên Max Hoo đã viết: "Nếu thấy khổ thế thì ở nhà cho khỏe đi bạn trẻ, đi học để làm gì? Ở đâu cũng có luật của nó. Luật để làm con người ta tốt hơn thôi".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhà giáo Văn Như Cương - hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - nói: "Đây chưa phải là quy định mà chỉ như những lời khuyên nhủ dành cho học sinh khi sử dụng Facebook. Tôi quyết định đưa ra nội dung này vì những sự việc Facebook liên quan đến người trẻ thời gian qua, đặc biệt là câu chuyện . Tôi xem đây như là một phép thử để hiểu thêm về thái độ của thanh niên, của xã hội trong câu chuyện sử dụng Facebook. Thời gian tới chắc chắn sẽ có những cuộc thảo luận, trao đổi, lấy ý kiến học sinh, từ đó đưa ra quy định sử dụng Facebook thế nào cho đúng với nội quy nhà trường".

Thường xuyên theo dõi nội dung các phản hồi về thông báo này, nhà giáo Văn Như Cương cho biết: "Tôi rất mừng khi tính đến thời điểm này phần lớn học sinh, phụ huynh của trường và phụ huynh các trường khác ủng hộ nội dung này".

Bạn ủng hộ hay phản đối "Những điều "cấm kỵ" khi lên Facebook" dành cho học sinh? Vì sao?

Mọi ý kiến vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về email [email protected] hoặc phần ý kiến bạn đọc phía dưới. Xin cảm ơn!

TRUNG UYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar