07/08/2021 06:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Xóm trọ nghèo xơ xác trong đại dịch

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chiều 6-8, trong cái nắng của ngày Hà Nội 38 độ C, bà Trần Thị Thắm (quê Hải Dương) lụi cụi nhóm bếp lửa giữa trời để nấu ăn. Bà bảo: "Kiếm 20.000 đồng mỗi ngày giờ cũng không có".

Dịch COVID-19 kéo dài, lao động nghèo ở Hà Nội sống lay lắt - Video: PHẠM TUẤN

Xưa đi nhặt đồng nát và bán bông tăm, ngày nhiều nhất thì được vài chục. Bây giờ dịch bệnh ập đến, nguồn thu 20.000 đồng mỗi ngày cũng không còn.

Bà Trần Thị Thắm

Hà Nội đang bước vào những thời khắc khó khăn trong việc chống lại đại dịch COVID-19. Dịch bệnh phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo. 

Ở phố Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, có một xóm trọ xập xệ, được dựng tạm bởi những tấm tôn. Người thuê nhà ở đây đa phần là những lao động nghèo, điều kiện không cho phép nên họ phải thuê tạm những căn nhà tồi tàn trên để có chỗ ở, thuận tiện cho việc bươn chải, mưu sinh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đa số những người lao động trên đều "mất việc", mặt khác lại mắc kẹt ở thủ đô do lệnh giãn cách xã hội, khiến nhiều người khốn đốn.

Xóm trọ nghèo xơ xác trong đại dịch - Ảnh 3.

Xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Ba Đình càng trở nên xơ xác vì đại dịch - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 6-8, trong cái nắng của ngày Hà Nội 38 độ C, bà Trần Thị Thắm (quê Hải Dương) lụi cụi nhóm bếp lửa giữa trời để nấu ăn. Bà Thắm cho biết bà lên Hà Nội mưu sinh từ năm 1972, ngày xưa sống ở xóm phao ven sông Hồng, tuy nhiên vì trái phép nên bà chuyển lên thuê ở khu này, vì vừa rẻ vừa tiện việc đi lại.

Bà Thắm chia sẻ, ngày Hà Nội chưa cấm đi lại, buôn bán hàng rong vì dịch COVID-19, bà thường đi ra các khu chợ để nhặt nhạnh mọi thứ mà người ta sót, rồi mang về bán, hoặc đi bán bông tăm, kẹo cao su dạo.

"Ngày xưa sáng nào tôi cũng đèo thêm hai con chó sau chiếc xe đạp để nhặt đồng nát và bán bông tăm, ngày nhiều nhất thì được vài chục. Bây giờ dịch bệnh ập đến, nguồn thu 20.000 đồng mỗi ngày giờ cũng không còn", bà Thắm nói.

Bà Thắm kể nhà bà có hai người con, một người con trai thì đã mất cách đây chục năm, người con gái đi Trung Quốc làm ăn mãi không thấy về, nên bà bất đắc dĩ phải ở một mình, không chốn tựa nương.

"Mấy ngày này không có gì ăn, may mắn quá hôm trước có mấy bạn tình nguyện cho mấy cân gạo và một gói lạc, thế là ăn thêm được một tháng", bà Thắm bảo.

Xóm trọ nghèo xơ xác trong đại dịch - Ảnh 4.

Căn nhà bà Ba chỉ có bìa cactông và đồng nát làm "của để dành" - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cách nhà bà Thắm không xa, trong căn nhà trọ lụp xụp, tạm bợ, chật chội, nóng bức, bà Trần Thị Ba (71 tuổi) đang ngồi gọt những quả su su để chuẩn bị cho bữa ăn.

Bà Ba kể, những ngày trước dịch, bà cũng đi nhặt đồng nát, thùng cactông, túi nilông rơi vãi dọc đường, các khu chợ để về bán, mỗi tuần bà kiếm được 100.000 đồng, nhưng từ khi Hà Nội cấm người dân ra khỏi nhà để phòng dịch, nguồn thu nhập ít ỏi đó cũng không còn. Dù không có thu nhập nhưng bà mỗi tháng vẫn phải đóng hơn 1 triệu tiền thuê phòng.

"Bây giờ chợ cấm rồi, tôi cũng nghỉ đứt, ăn uống thì họ cho được tí gạo nào thì san sẻ mẹ con với nhau cùng củ rau vậy thôi", bà Ba chia sẻ.

Được biết bà Ba ở cùng một người con trai năm nay hơn 30 tuổi nhưng bị tâm thần, không có khả năng lao động, nên người mẹ này phải nuôi cả con.

Xóm trọ nghèo xơ xác trong đại dịch - Ảnh 5.

Bên trong căn nhà trọ của những người lao động nghèo ở Phúc Xá, Ba Đình - Ảnh: PHẠM TUẤN

Anh Trương Văn Tuyên (thuê trọ ở khu Phúc Xá, quận Ba Đình) cho biết những ngày thường, hai vợ chồng còn đi làm thuê được để nuôi hai đứa con, nhưng hơn một tháng nay dịch bệnh chuyển biến xấu, phải nghỉ việc, khiến cuộc sống gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn, cầm cự qua mùa dịch.

"Bây giờ sinh hoạt của gia đinh, nuôi hai con chi phí rơi vào khoảng 8 triệu, nhưng nghỉ việc như thế này không biết kiếm đâu ra tiền để chi tiêu. Nhìn hai con ăn uống đạm bạc cũng thương lắm, nhưng không biết phải làm như thế nào, phải cố gắng chấp nhận và cầm cự, chỉ mong cho dịch mau ổn còn đi làm", anh Tuyên nói.

Xóm trọ nghèo xơ xác trong đại dịch - Ảnh 6.

Một cụ già vui vẻ "khoe" vì nay nhận được cà chua, bí đỏ miễn phí của các đoàn từ thiện mang tặng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hà Nội 'không tiếp tục giãn cách thì khó bảo vệ thành quả chống dịch'

TTO - Phó bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực, song số ca COVID-19 mới vẫn tăng, khiến Hà Nội phải tiếp tục giãn cách để bảo vệ thành quả.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

Năm học 2006-2007 là mốc thời gian thực hiện việc nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Nếu tính từ mốc 2006, khi môn ngoại ngữ lần đầu thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cuộc chuyển đổi từ đề thi tự luận sang trắc nghiệm đã kéo dài gần 20 năm.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Sáu năm sau ngày thống nhất đất nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT mới quy về một mối và toàn quốc thi chung ngày, chung đề.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Mặc nắng, mặc mưa, những ông bố, bà mẹ đưa đón, chờ con ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT. Những cô cậu thí sinh đã 17, 18 tuổi nhưng với cha mẹ vẫn là những đứa con bé bỏng.

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar