01/06/2019 09:47 GMT+7

Xin nhận trách nhiệm

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm nọ, Tí qua nhà nhỏ bạn hàng xóm chơi, thấy viên bi đẹp quá Tí lén chôm về nhà. Ba nhỏ bạn biết, qua nhà gặp ba Tí la quá trời

- "Ông dạy dỗ con ông đi!".

Ba Tí gật gù: "Vâng, tôi sẽ phạt cháu, tôi xin nhận ".

Tí sợ ba đánh, không ngờ sau đó Tí nghe ba nói với má: "Kệ đi, nó nhỏ mà!".

Hôm sau, anh Tèo của Tí ra đường đánh nhau với bạn, ba bạn đó qua nhà gặp ba Tí bực dọc: "Sao ông không dạy con để nó đánh con tôi?". Ba Tí đáp: "Vâng, tôi sẽ la cháu, tôi xin nhận trách nhiệm".

Thôi xong, Tí nghĩ thế nào anh Tèo cũng bị ba đánh, nhưng sau đó Tí nghe ba nói với má: "Con nít mà, đánh nhau là chuyện thường!".

Mới hôm nay, má Tí mang bịch rác ra vứt giữa đường, bà hàng xóm qua gặp ba Tí phàn nàn: "Ông dạy vợ đi, không giữ gìn vệ sinh chung gì cả!". Ba Tí nói: "Vâng, tôi sẽ chấn chỉnh bà xã, tôi xin nhận trách nhiệm".

Khi bà hàng xóm về rồi, ba Tí nói với má: "Một bịch rác mà làm gì ghê vậy, kệ bả đi!".

Tí nghe ba nói mãi câu "Xin nhận trách nhiệm" mà không hiểu là gì nên hỏi má: "Má, trách nhiệm là gì mà ba xin nhận hoài vậy má?".

Má không trả lời...

TTO - Đối với tiêu cực xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói cá nhân ông nhận trách nhiệm.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar