xin lộc
Người mừng ké, kẻ kêu gào vì mua mãi chẳng trúng. Có người còn năn nỉ cư dân mạng đừng "xin lộc" nữa vì bản thân không phải người trúng số 314 tỉ đồng.

Dù thời tiết xấu, hàng ngàn người dân vẫn chen chân đến đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để "vay tiền, xin lộc", cầu cả năm may mắn.

TTO - Trước tình trạng người dân nườm nượp đến xin lộc, "vay vốn" trong ngày 4-2 (tức mùng 4 Tết), tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và đền Bà Chúa Kho từ ngày 5-2 để phòng chống dịch COVID-19.

TTO - Cầu an đầu năm, xưa nay mọi người thường chọn cách cùng nhau đi xin lộc. Nhưng hoạt động cúng, lễ, chung tay đóng góp chia sẻ trước đây trong bối cảnh COVID năm nay đã đổi khác.

TTO - Dù 14 tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng những ngày đầu năm này tại đền Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh), đã thấy nườm nượp người đến “vay vốn”, xin lộc đầu năm.

TTO - Tối 14-2 (rằm tháng Giêng), hàng ngàn người dân đã đổ về ngồi xếp hàng tràn trước chùa Phúc Khánh - P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội để tham dự lễ cầu an, giải hạn.

TTO - Sáng mùng 4 tết (3-2) dòng người từ các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền tây đổ về hội xuân núi Bà Đen (Tây Ninh) đen nghịt các ngả đường.
