26/11/2017 07:14 GMT+7

“Xin dành cúp vô địch cho người dân Quảng Nam”

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Đội trưởng Đinh Thanh Trung đã nói như thế về chiếc cúp vô địch V-League đầu tiên của bóng đá xứ Quảng.

CĐV Quảng Nam đội mưa chia vui cùng đội nhà Ảnh: Lê Trung

Sân Tam Kỳ trong một chiều mưa nặng hạt nhưng rất đông CĐV xứ Quảng đổ về lấp kín khán đài để được trải qua giây phút hạnh phúc lần đầu tiên đội bóng của quê hương bước lên đỉnh cao bóng đá của nước nhà. Hàng chục nghìn khán giả xứ Quảng đã đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác qua những tình huống gây sóng gió trước khung thành của đội TP.HCM và còn bởi tin tức nối mạng từ trận cầu diễn ra cùng giờ giữa Hà Nội - Than Quảng Ninh.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và biết được kết quả trận đấu của đối thủ Hà Nội, nhiều khán giả xứ Quảng đã bật khóc. Anh Thái Tấn Thủ, Hội Cổ động viên CLB Quảng Nam, xúc động nói: “Cảm xúc này dồn nén quá lâu nhưng đây là mùa giải mà các cầu thủ đã nỗ lực hết mình cùng với sự động viên to lớn của người hâm mộ, bóng đá xứ Quảng đã làm nên lịch sử”. Ông Nguyễn Khánh (60 tuổi) bật khóc: “Đồng hành cùng đội nhà đã quá lâu, chứng kiến các cầu thủ lên ngôi vô địch không thể tuyệt vời hơn nữa”.

Hàng nghìn cánh tay cầm điện thoại bật sáng làm sân Tam Kỳ trong màn mưa sáng bừng lên. Không chỉ người hâm mộ xứ Quảng, nép bên khán đài C, một số CĐV đội khách TP.HCM cũng vỗ tay, chúc mừng cho đội bóng đối thủ của họ.

Sau trận đấu, đội trưởng Đinh Thanh Trung nói: “Thành công này không chỉ của đội bóng mà có sự hỗ trợ tích cực của các CĐV và người dân xứ Quảng. Họ đã đồng hành trong suốt chặng đường dài của đội bóng. Xin dành cúp vô địch cho tất cả người dân Quảng Nam”.

Vài nét về bóng đá Quảng Nam

Sau khi tách ra khỏi Đà Nẵng năm 1997, bóng đá Quảng Nam được khai sinh trên bản đồ bóng đá VN. Sau hơn 10 năm lận đận ở Giải hạng nhì, đến năm 2008 Quảng Nam mới giành quyền lên thi đấu ở Giải hạng nhất.

Năm 2013, Quảng Nam đoạt chức vô địch Giải hạng nhất và chuyển lên chơi ở V-League từ năm 2014. Ở sân chơi V-League, Quảng Nam xếp hạng 8 năm 2014, hạng 8 năm 2015, hạng 5 năm 2016, đoạt chức vô địch V-League 2017.

Tại V-League 2017, Quảng Nam thắng 13 trận, hòa 9 trận, thua 4 trận, lên ngôi vô địch với 48 điểm, ghi được 46 bàn thắng, bị thủng lưới 32 bàn.M.HÀ

LÊ TRUNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

​HLV Klopp tin Liverpool sẽ đoạt vé dự Champions League

TTO - Để thua Chelsea 0-1 trên sân Stamford Bridge ở vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) và đứng trước nguy cơ để chính đối thủ bắt kịp điểm số nhưng HLV Jugern Klopp vẫn tin rằng, Liverpool sẽ đoạt vé dự Champions League mùa tới.

​HLV Klopp tin Liverpool sẽ đoạt vé dự Champions League

​HLV Klopp: “Liverpool đã may mắn”

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua AS Roma 2-4 ở lượt về bán kết Champions League sáng 3-5 (giờ VN), HLV Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool đã may mắn khi có mặt trong trận chung kết.

​HLV Klopp: “Liverpool đã may mắn”

HLV Zidane: “Trận đấu điên rồ”

TTO - Đó là phát biểu của HLV Zinedine Zidane sau trận Real Madrid hòa Bayern Munich 2-2 trên sân Santiago Bernabeu ở lượt về bán kết Champions League vào sáng 2-5 (giờ VN).

HLV Zidane: “Trận đấu điên rồ”

​HLV Zidane: “Real sẽ chơi tấn công trước Bayern”

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận lượt về bán kết Champions League vào sáng 2-5 (giờ VN), HLV Zinedine Zidane cho biết Real Madrid sẽ tiếp tục chơi tấn công để giành chiến thắng trước Bayern Munich dù dẫn 2-1 ở trận lượt đi.

​HLV Zidane: “Real sẽ chơi tấn công trước Bayern”

​“Khi không còn là mối nguy hiểm, mọi người sẽ yêu mến bạn”

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận Arsenal thua Manchester United (M.U) 1-2 trên sân Old Trafford đêm 29-4 (giờ VN), HLV Arsene Wenger khẳng định sẽ không làm việc tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào mùa giải tới.

​“Khi không còn là mối nguy hiểm, mọi người sẽ yêu mến bạn”

“Arsenal có thể hứng chịu kết quả tồi tệ nhất”

TTO – Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận Arsenal hòa 10 người Atletico Madrid 1-1 ở bán kết lượt đi Europa League trên sân nhà Emirates rạng sáng 27-4 (giờ VN), HLV Arsene Wenger (Arsenal) tỏ ra thất vọng khi thừa nhận rằng, đây là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy đến với Arsenal.

“Arsenal có thể hứng chịu kết quả tồi tệ nhất”
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar