 |
Sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Trấn Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cười tươi tạo dáng cùng bạn bè - Ảnh: A LỘC |
Từ các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng đến các tỉnh lẻ như Quảng Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi… những chiếc áo xanh tình nguyện có mặt từ khi kỳ thi chưa diễn ra. Các bạn tìm phòng trọ miễn phí, liên hệ các quán ăn… để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và kỳ thi.
Nhớ TP.HCM với những câu khẩu hiệu và tặng đậu cùng lời chúc “Chúc bạn thi đậu”, nhớ Hà Nội với những tình nguyện viên tươi rói trong mưa, cầm ô che cho thí sinh, nhớ Quảng Ngãi với hộp sữa nành có kèm lời chúc “uống sữa đậu chỉ có thi đậu”, nhớ những câu chuyện cảm động cõng thí sinh tật nguyền, giúp thí sinh qua đường, đội nắng phát cơm miễn phí ngay trước cổng trường thi ở Đăk Nông, Nghệ An, Quảng Ninh...
Hay câu chuyện anh tình nguyện viên tật nguyền ở Quảng Nam chống nạng phát cơm, những học sinh lớp 10 tiếp sức anh chị thi đại học… tất cả tạo nên một sắc xanh thật đẹp trong những ngày thời tiết như thách thức thí sinh. Những tình nguyện viên ở 70 cụm thi cả nước đã làm đúng với câu nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên”.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, kết thúc bốn ngày căng thẳng của thí sinh và có lẽ những chiếc áo xanh sẽ là những người rời cổng trường thi cuối cùng khi chẳng còn bóng thi sinh nào nữa. Họ thầm lặng và truyền sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thông qua những lời nói dí dỏm và nụ cười. Phụ huynh, thí sinh đến rồi đi, nhớ rồi quên hình ảnh những tình nguyện viên tận tâm với nụ cười thường trực.
Phóng sự ảnh này như nhắc nhớ về những con người không thể thiếu trong mùa thi. Cảm ơn những chiếc áo xanh, cảm ơn những nụ cười đầy mồ hôi trên khuôn mặt hay ướt sũng trong mưa. Cảm ơn các bạn tình nguyện viên!
 |
Bê thùng cơm nặng quá nên... cười - Ảnh: TRẦN MAI |
 |
Nụ cười sinh viên tình nguyện tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Ảnh: THÁI THỊNH |
 |
Nụ cười sinh viên tình nguyện tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Ảnh: THÁI THỊNH |
 |
Tình nguyên viên tại điểm thi nhà K1 ĐH Sư phạm mang nước cho phụ huynh chờ thí sinh trong lúc thi - Ảnh: NAM TRẦN |
 |
Các tình nguyện viên đón thí sinh về chùa ở miễn phí - Ảnh: LÊ TRUNG |
 |
Nữ sinh viên tình nguyện Đinh Thị Hải Yến của trường ĐH Hàng Hải Việt Nam trong giờ phút giải lao khi đợi thí sinh kết thúc môn thi Lịch Sử sáng 3-7. Yến chia sẻ đây là lần đầu tiên tham gia tiếp sức mùa thi - Ảnh: TIẾN THẮNG |
 |
Tình nguyện viên Trần Thu Uyên (SV năm nhất trường ĐH Thủy Lợi) cho biết thích đánh đàn nên tự mày mò chơi nhạc. Trong giờ thí sinh làm bài, Uyên cùng các bạn cầm đàn ra gảy để thư giãn cho phụ huynh bớt căng thẳng - Ảnh: CHÍ TUỆ |
 |
Khăn rằn được nhiều tình nguyện viên lựa chọn khi tham gia tình nguyện, vừa để lau mồ hôi, che nắng, vừa để làm đẹp. Trong ảnh: Tình nguyện viên phủ khăn rằn trên đầu để tránh nắng - Ảnh: A LỘC |
 |
Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường ĐH Đồng Nai - Ảnh: A LỘC |
 |
Sinh viên rạng rỡ cùng mũ tai bèo quen thuộc gắn liền với hình ảnh thanh niên tình nguyện - Ảnh: A LỘC |
 |
Tham gia tình nguyện, nhiều bạn nữ phải chấp nhận thử thách đội nắng cùng phụ huynh và thí sinh. Trong ảnh, một tình nguyện viên dùng quạt giấy để xua đi cái nắng trưa hè - Ảnh: A LỘC |
 |
Một sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông trước điểm thi Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - Ảnh: A LỘC |
 |
Nam sinh viên tự hào với màu áo xanh tình nguyện và mũ tai bèo - Ảnh: A LỘC |
Bình luận hay