Xiếc
Từ Tết đến nay vở xiếc Vùng đất kỳ bí của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam luôn trong tình trạng 'cháy vé'.

Năm nay Tết dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên nhiều nhà hát, sân khấu dựng vở Tết, sẵn diễn luôn dịp Tết tây.

Trung thu năm nay rơi vào ngày giữa tuần, để tiện cho khán giả, hầu hết các sân khấu đều chọn diễn sớm. Trong đó, Sân khấu Ban Mai phục vụ khán giả nhí vở Trăng ơi trăng à với sự góp mặt của hoa hậu Ngọc Châu.

Tổng số chỉ có 10 giải thưởng được trao trong cuộc thi Tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Giống như ở Việt Nam, các nghệ sĩ xiếc, ảo thuật ở Nhật Bản cũng không đủ sống. Khi muốn kiếm thêm thu nhập, phát triển bản thân thì họ chỉ có thể sang Mỹ hoặc châu Âu, các nước có nền nghệ thuật phát triển để biểu diễn.

Thành phố đang vật vã những ngày nắng nóng, nhưng khi bước vào rạp xiếc công viên Gia Định, người ta như được tưới mát với tiếng ru thiết tha của chương trình Ầu ơ - Thanh âm đầu đời.

Trụ tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) từ mùng 1 đến mùng 9 là chương trình xiếc chào xuân của thầy trò Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Tối mùng 2 Tết, mới qua bốn suất diễn mà không khí ở rạp xiếc Gia Định đã hết sức vui vẻ. Sau mỗi tiết mục, phụ huynh và khán giả nhí đã chạy lên sân khấu để lì xì cho nghệ sĩ.

Sáng 3-11, tại rạp xiếc công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP.HCM) của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam diễn ra buổi thi tốt nghiệp đặc biệt của những nghệ sĩ xiếc, múa rối chuyên nghiệp, trong đó có người được xem là "ngôi sao xiếc".
