11/12/2014 12:17 GMT+7

Nguyên trung sĩ cơ động thất tình nổ súng tù 9 năm 9 tháng

ĐÀO NGUYÊN
ĐÀO NGUYÊN

TTO - Sáng 11-12, TAND quận Ô Môn, TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tống Hoàng Phúc - nguyên trung sĩ cơ động, Công an TP.Cần Thơ.

Các bị hại là những người bị đe dọa giết người xảy ra trong nhà nghỉ - Ảnh: Đào Nguyên

Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tống Hoàng Phúc - nguyên trung sĩ cơ động, công tác tại Đội bảo vệ thuộc phòng Cảnh sát bảo vệ (PC65), Công an TP.Cần Thơ, bắt cóc con tin, nổ súng trong nhà nghỉ 555 với 5 tội danh liên quan gồm: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, hủy hoại tài sản và trộm cắp.

Theo cáo trạng của Viểm kiểm sát,  khoảng 20g ngày 15-4, Tống Hoàng Phúc (SN 1993) sau khi nhậu xong, đang nằm ngủ thì nhận được điện thoại của bạn gái V.T.C.G. đòi “chia tay” với Phúc. Buồn chán, Phúc có ý định tự tử.

Phúc lấy chiếc môtô 65F1-0808 của anh Trần Quốc Toản (công tác cùng đơn vị), dẫn xe ra và lén lấy chìa khóa kho vật tư, chìa khóa kho vũ khí do anh Đoàn Hoàng Tặng công tác cùng đơn vị cất giữ, để ở phía đầu giường ngủ.

Phúc đi ra ngoài lấy xăng đổ vào xe rồi khóa cửa kho vật tư, lấy chìa khóa mở kho định lấy súng thì gặp anh Trần Huy Cường đang gác cổng hỏi Phúc: “Làm gì vậy?”; Phúc nói: “Đang trốn anh Luận”. Phúc khóa kho vũ khí lại và đem chìa khóa kho để lại đầu giường ngủ của anh Tặng.

Tiếp đến, Phúc dẫn xe chạy ra khỏi cơ quan 500m thì dừng lại, sau đó lẻn vào đơn vị lấy chìa khóa đang bỏ dưới đầu gối mở kho vũ khí.

Phúc đã lấy được 1 khẩu súng AK báng sếp, 3 băng đạn, 2 cây còng và trở về phòng lấy áo khoác. Do trong người không có tiền, Phúc đã lục ba lô của anh Tặng chung đơn vị hơn 3.450.000 đồng và điều khiển xe hướng về quận Ô Môn.

Bị cáo Tống Hoàng Phúc trước phiên tòa xét xử - Ảnh: Đào Nguyên

Đến 1g sáng 16-4, Phúc đến nhà nghỉ 555, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thuê phòng số 34 để nghỉ và lấy 100.000 đồng cho anh Nguyễn Bé Lữ (SN 1990, tiếp tân nhà nghỉ) này.

Lên phòng, Phúc quan sát chỗ tự tử rồi quay lại lễ tân gọi tô mì gói và 2 chai nước suối. Phúc để súng cặp vách tường gần cửa ra vào, lúc anh Lữ mang tô mì và 2 chai nước suối lên thì nhìn thấy khẩu súng.

Do lo sợ bị lộ, Phúc cầm súng ra ngoài chĩa súng vào người Lữ yêu cầu nhân viên này đi lên và còng tay lại cho nằm trên giường.

Phúc lại tiếp tục ăn mì tôm, lấy số tiền hơn 3 triệu cho để vào túi quần và nói cho Lữ. Sau đó, Phúc dẫn Lữ lên tầng thượng, lấy còng thứ hai tiếp tục còng tay Lữ vào cái bàn rồi đóng cửa lại. Sau đó, Phúc gọi điện cho G. (người yêu cũ) tiếp tục cự cãi, yêu cầu gặp G. lần cuối rồi tự sát.

Đến 2g30, không thấy Lữ trở lại nên 3 nhân viên ở nhà nghỉ 555 gồm: Tâm, Tiến, Ngọc lên tìm bạn thì phát hiện Lữ đang bị còng tay ở bàn. Phúc lấy súng chỉa về 3 nhân viên này hô lên: “Đứng yên nếu không tao bắn” thì cả 3 nhân viên này bỏ chạy.

Nhân được tin báo, 3 chiến sĩ Công an P.Châu Văn Liêm gồm: Nguyễn Phong Lưu; Trần Quốc Tuấn và Phan Quang Vinh chạy đến nhà nghỉ 555. Khi đến nơi, anh Lưu đứng trước sân nhà nghỉ thì Phúc chỉa súng xuống và nói: “Dừng lại nếu không tao bắn” và bắn một phát đạn vào phía anh Lưu. Tiếp đến, Phúc nổ súng nhiều viên đạn khác vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Khi vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm, anh Nguyễn Hoàng Huy là cán bộ Công an quận Ô Môn gọi điện vào số điện thoại của Lữ nhưng Phúc nghe máy. Phúc yêu cầu cung cấp một chiếc xe ô tô và 1 lái xe là phụ nữ.

Mục đích là để kéo dài thời gian để được gặp người yêu. Trong thời gian chờ đợi người yêu Phúc đã dùng súng bắn vào tường, kính sân thượng gây vỡ nhiều cửa kính.

Cáo trạng cũng thể hiện rõ, cứ khoảng 15 phút Phúc lại bắn loạt đạn 2 đến 3 viên ra ngoài khu vực nhà nghỉ 555.

Loạt đạn này đã gây hậu quả, làm bể kính xe hông trái và phía sau ôtô 53S -1387, vỡ kính phải ôtô 83A-000.85 của Công ty TNHH Ba Châu, bể kính phòng làm việc trạm xăng dầu, làm thủng 2 trụ bơm xăng dầu và đứt một ống bơm xăng dầu.

Đến 11g30, HĐXX vẫn đang tiếp tục phần tranh luận.

13g cùng ngày chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Tống Hoàng Phúc mức án 9 năm 9 tháng tù cho 5 tội danh.

Cụ thể 4 năm tù vì sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 3 năm 6 tháng tù tội danh đe dọa giết người, 1 năm tù tội bắt giữ người trái pháp luật,  6 tháng tù tội trộm cắp tài sản và 9 tháng tù với tội hủy hoại tài sản.

ĐÀO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trong bữa cơm tối tại nhà cựu chủ tịch Quốc hội, Thuận An được giới thiệu làm dự án ngàn tỉ

Cuối năm 2021, trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án.

Trong bữa cơm tối tại nhà cựu chủ tịch Quốc hội, Thuận An được giới thiệu làm dự án ngàn tỉ

Công an tiết lộ thủ đoạn mới trong chiêu trò lừa đảo qua mạng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời phát hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới bằng chiêu trò tạo dựng tình huống giả bắt cóc để ép nạn nhân và gia đình chuyển tiền.

Công an tiết lộ thủ đoạn mới trong chiêu trò lừa đảo qua mạng

Căn cước công dân hết hạn khi đang ở nước ngoài, có sao không?

Tôi đang ở nước ngoài thì công cước công dân bị hết hạn, vậy khi làm lại căn cước quá hạn thì có sao không?

Căn cước công dân hết hạn khi đang ở nước ngoài, có sao không?

Phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn

Nhóm nghi phạm đã mua cồn công nghiệp 99% (có hàm lượng methanol cao) để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế, sau đó dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn

Nhậu về vợ không mở cửa, chồng đập cửa, tung đồ đạc ra sân, vợ phải bỏ chạy

Ông Thắng đi dự tiệc cưới trong đêm về nhà thì vợ không mở cửa nên dùng búa phá cửa rồi tung nhiều đồ dùng trong nhà ra sân. Người vợ hoảng sợ phải cầu cứu công an.

Nhậu về vợ không mở cửa, chồng đập cửa, tung đồ đạc ra sân, vợ phải bỏ chạy

9 quái xế tuổi teen lạng lách trên phố, bố mẹ nộp 51 triệu tiền phạt

9 thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi chạy xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường bị xử lý 18 lỗi, bố mẹ phải móc hầu bao nộp 51 triệu tiền phạt.

9 quái xế tuổi teen lạng lách trên phố, bố mẹ nộp 51 triệu tiền phạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar