29/04/2016 19:29 GMT+7

Xếp hàng hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được vé xe

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 29-4, sinh viên, người lao động đã ùn ùn đổ về các bến xe của Hà Nội về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đến 17g, hành khách vẫn xếp hàng dài ra phía trước sân của bến xe.

Đông nghẹt người chờ mua vé tại sảnh lớn bến xe Mỹ Đình chiều 29-4 - Ảnh: Quang Thế

Tại hai bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát, khu vực sảnh, ghế ngồi không còn chỗ trống. Đặc biệt, tuyến xe Mỹ Đình - Quảng Ninh có nhiều hành khách xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được vé. 

Lê Quốc Hùng (22 tuổi, sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương) cho biết ra bến từ 13g30, nhưng đến 16g vẫn chưa thể mua được vé về quê.

“Không chỉ em mà còn nhiều bạn sinh viên và khách du lịch cũng chưa thể mua được vé. Để không bị bắt chẹt như những năm trước, bọn em vào quầy mua vé, tuy nhiên xếp hàng chờ lâu quá nên nhiều người đã bỏ đi” - Hùng cho biết.

Ở bến xe Mỹ Đình, không chỉ tuyến Quảng Ninh đông nghẹt người mua vé mà các tuyến như Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa người dân cũng chờ cả giờ nhưng vẫn chưa thể lên được xe.

Tại bến xe Giáp Bát, khách về bến đông nghẹt. Có nhiều hành khách phản ảnh mặc dù mua vé của bến xe nhưng không được lên xe, đại diện bến xe phải can thiệp và đưa hành khách lên xe khác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, phó giám đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết trong ngày 29-4 có khoảng 45.000 lượt khách về bến. Hiện tại nhà xe đã phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải huy động 350 xe, nâng tổng số xe phục vụ trong ngày lên khoảng 1.700 xe khách.

“Các xe về Quảng Ninh dịp nghỉ lễ lần này đông khách, phải xếp hàng dài chờ mua vé. Bến xe sẽ cố gắng giải tỏa xong lượng khách có vé trước 20g tối cùng ngày” -  ông Tuấn thông tin.

Cảnh đông nghẹt người chờ lên xe tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: Quang Thế
Nhiều hành khách chờ cả giờ tại bến xe Mỹ Đình nhưng vẫn chưa được lên xe về quê nghỉ lễ - Ảnh: Quang Thế
Cảnh xếp hàng từ sảnh ra trước sân ở bến xe Mỹ Đình chờ mua vé - Ảnh: Quang Thế
Đông nghẹt người chờ mua vé tại sảnh lớn bến xe Mỹ Đình chiều 29 -4 - Ảnh: Quang Thế
Cảnh xếp hàng chờ cả giờ để mua vé tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: Quang Thế
QUANG THẾ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar