05/12/2009 06:08 GMT+7

Xem Lương Lưu Biên "hóa thạch"

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - Hóa thạch - tên một triển lãm cá nhân gồm 18 tác phẩm trên chất liệu tổng hợp của họa sĩ trẻ Lương Lưu Biên - gây bất ngờ và thú vị trong cách tạo hình đặc biệt của anh.

Phóng to

Họa sĩ Lương Lưu Biên (trái) giới thiệu tác phẩm Bên cửa sổ vẫn còn vết đuôi chuột chạy qua trong quá trình sáng tác - Ảnh: My Lăng

Tạo hình trong Hóa thạch đậm chất điêu khắc, có màu và mang hình thù của đất đá, cổ vật... Mỗi bức tranh là một pho tượng, một câu chuyện riêng được kể trong sự im lặng đến gần như đóng băng.

Biên tin rằng “ít là nhiều” trong tranh mình. Và anh đã đúng. Bỏ qua những lớp y phục rườm rà, Biên bày hiện thế giới nội tâm luôn biến chuyển đầy phức tạp trong từng dáng hình lặng im tưởng chừng hóa đá kia. Tranh anh luôn là một con người đơn độc hay thi thoảng nếu có một nhóm người thì cũng là “tháp cô đơn”. Họ tồn tại độc lập với những người trong thế giới của họ và với thế giới xung quanh. “Họ như những hóa thạch được nhìn thấy sau hàng tỉ năm nữa, những hóa thạch của nỗi cô đơn và bất ổn của một sinh vật thượng đẳng trong vũ trụ” - Biên nói.

Hóa thạch của nỗi cô đơn đã nhen nhóm đâu đó trong một vài sáng tác ở triển lãm cá nhân năm 2008 của Lương Lưu Biên. Anh bảo: “Khả năng ý thức về bản thân càng nhiều thì tôi càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn trên con đường tôi đi tìm chính mình, khám phá thế giới nội tâm đầy bí ẩn và phức tạp của mình. Từ thời hồng hoang nguyên thủy đến giờ, mỗi người là một thế giới và không bao giờ hiểu nhau”.

Craig Thomas, một luật sư người Mỹ, vì mê tranh của Lương Lưu Biên đã lặn lội nhiều lần từ quận 1 xuống xưởng vẽ nhỏ như hộp quẹt của họa sĩ ở quận Thủ Đức. Cảm mến tài năng và chất thật thà, hiền lành của người họa sĩ Việt Nam này, Craig đã đứng ra tổ chức triển lãm cho anh từ khâu chuẩn bị đến không gian.

“Biên có phong cách rất riêng và đặc biệt. Nhìn là biết tranh của Lương Lưu Biên ngay. Anh vận dụng rất sáng tạo những kỹ thuật khi còn học ở khoa sơn mài (ĐH Mỹ thuật TP.HCM) để tạo ra những cảm nhận trực quan mạnh mẽ như là điêu khắc trên tranh trong các tác phẩm của mình. Màu sắc trong tranh Lương Lưu Biên rất thú vị và lạ. Bố cục mạnh, trau chuốt, chặt chẽ. Điều đó cho thấy Biên là một họa sĩ đầu tư cho...suy nghĩ rất nhiều khi sáng tác” - Craig nói.

Triển lãm Hóa thạch diễn ra từ ngày 4 đến 31-12-2009 tại 27i Trần Nhật Duật (Q.1).

MY LĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar