Phóng to |
Nụ cười thiếu nữ Dao Tuyển xã Trì Quang trong ngày hội |
Trước đó gia đình nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mặc bộ trang phục truyền thống chỉnh tề của dân tộc mình, tập trung ở khu rừng cấm của bản. Nhà nào cũng mang theo một ít lễ vật, gồm xôi, bánh nếp mật, thịt gà hay lợn, rượu…
Tại cây “linh tổ” cổ thụ, sum suê của bản Đào 2, chủ lễ Lý Văn Minh, gần 60 tuổi, nghiêm cẩn làm nghi lễ cúng: “Hôm nay ngày lành tháng tốt, thay mặt dân bản đến đây thắp hương, tạ lễ với thần rừng, cầu mong cho dân bản và bốn phương tám hướng yên lành; cày cấy đầu năm lúa tốt, cuối năm mùa màng bội thu; người đi làm ăn xa, kẻ ở gần tất thảy đều mạnh khỏe, yên bình…”.
Sau nghi thức cúng rừng, ngay tại khu rừng cấm, mọi người bày xôi, thịt mang sẵn ở nhà đến, cùng nhau uống chén rượu thề giữ gìn, quý trọng, bảo vệ rừng như cuộc sống của mình. Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền và kiểm lâm địa phương, các trưởng thôn và dòng họ lớn ở xã Trì Quang đã ký cam kết bảo vệ rừng. Sau đó mọi người tỏa lên những khu đồi trống xung quanh trồng cây đầu xuân mới trong niềm vui nhân lên màu xanh của sự sống.
Bình luận hay