13/09/2013 09:00 GMT+7

Xe thanh lý

HỌC VĂN (Đà Nẵng)
HỌC VĂN (Đà Nẵng)

TTC - Sáng hôm ấy, vừa đến công đường, phán quan đã thấy la sát dẫn đến trước điện hai người mặt mũi tay chân bầm giập, trầy xước te tua, luôn miệng chửi rủa nhau. Sau khi an vị, một tên la sát báo rằng hai người ẩu đả với nhau về việc có liên quan đến xe thanh lý gì gì đó. Phán quan đập bàn hỏi:

- Xe thanh lý là cái gì mà hai người ăn thua đủ với nhau như vậy?

Một người lạy thưa:

- Tâu Diêm vương chuyện là thế này: “Khi còn trên dương thế, cơ quan chúng tôi có mua một chiếc xe con mới và bán lại chiếc xe con vừa mới mua trước đó vẫn còn mới với giá rẻ, ai có nhu cầu thì mua, đó là xe thanh lý. Vì xe giá bán như cho, nên ai cũng muốn mua. Sau khi bàn bạc, tập thể quyết định sẽ bán xe này cho một trong hai người, đó là tôi - thủ trưởng cơ quan và cha anh ta là chủ tịch công đoàn thông qua con đường biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Tôi được nhiều tay hơn nên mua được xe. Cha anh ta vì đi xe máy bị xe tông phải nằm viện, còn anh ta đi xe máy nhậu say nên bị tai nạn giao thông và… cuối cùng gặp tôi ở đây vì vừa rồi tôi phải xuống đây do bị đột tử vì nhồi máu cơ tim. Nhớ đến chuyện vì không mua được chiếc xe con thanh lý trước đây mà gia đình anh ta bị tai nạn, nên anh ta tìm cách gây gổ với con. Kính mong ngài xem xét.

Diêm vương nghe xong phán:

- Trên dương gian các ngươi rắc rối thật. Xe thanh lý là đồ bỏ đi mà cũng tranh giành, thật hết chỗ nói.

Người kia bây giờ mới buột miệng:

- Người không biết đâu. Ở dương gian chúng tôi, những người có chức sắc thường đổi tên gọi hàng mới là “hàng thanh lý” để dễ bề sở hữu.

- Đúng là “thế... gian!”.

Phóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỌC VĂN (Đà Nẵng)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: xe thanh lý

Tin cùng chuyên mục

Chồng hay dỗi

TTC - Đàn bà con gái hay giận dỗi, ngúng nguẩy đã đành một nhẽ, đằng này chồng tôi ngoài bốn mươi tuổi đầu, làm bố của hai đứa con mà phải nói thiệt là “giận dỗi” chẳng kém ai.

Chồng hay dỗi

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

TTC - Với những ông chồng mắc bệnh “lười tắm”, nhất là trong ngày đông tháng giá, thay vì càu nhàu, ca cẩm hoặc âm thầm cắn răng chịu đựng, các bà vợ có thể chủ động thực hiện một vài mẹo nhỏ dưới đây:

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

Vợ và bóng đá

TTC - Giống nhau: - Đá bóng phải đoàn kết, đối phó với vợ càng phải đoàn kết (đặc biệt là khi… đi nhậu)

Vợ và bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar