16/09/2018 10:20 GMT+7

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường

C.QUỐC - B.ĐẤU - M.TRƯỜNG
C.QUỐC - B.ĐẤU - M.TRƯỜNG

TTO - Không đầu hàng nghịch cảnh để hoàn thành ước mơ đến với giảng đường là điểm chung của những tân sinh viên miền Tây được nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' năm nay.

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 1.

Bùi Chí Công (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), tân sinh viên ngành dược Trường ĐH Y dược Cần Thơ, ở với ông bà nội từ nhỏ, hằng ngày đi bắt ốc, hái bông súng phụ gia đình. Công bắt được 3 - 5kg/ngày, bán được 10.000 - 15.000 đồng/kg

Đó là câu chuyện của một nữ sinh viên phải đứng giữa sự chọn lựa học đại học hay cao đẳng khi mẹ già đau bệnh triền miên, em chưa bao giờ có một đêm trọn giấc bởi vừa trông lo cho mẹ vừa thức khuya dậy sớm mang rau ra chợ bán.

Hay chuyện chàng trai côi cút sống bên cạnh nhà ông bà nội hằng ngày phải hái rau, bắt ốc chắt từng đồng để trang trải cuộc sống và lo việc học hành.

Đau xót hơn nữa, câu chuyện của một nữ sinh viên mất đi cánh tay trái, bị chối bỏ từ khi mới lọt lòng mẹ, khuyết nhưng không tật, ngày ngày em làm hạt sen bằng cánh tay còn lại để có thêm thu nhập phụ mẹ. Và giấc mơ giảng đường đã hun đúc thêm nghị lực để chàng trai đang tuổi 18 ngày đêm bươn chải bán cà phê tích cóp tiền đóng học phí.

Đó là một vài trong số hàng trăm hoàn cảnh vượt khó của tân sinh viên miền Tây được báo Tuổi Trẻ trao học bổng "" vào hôm nay (16-9) tại Cần Thơ.

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 2.

Hằng ngày, Bùi Thị Yến Nhi (xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) chở mẹ đi lấy rau về nhà để 2h khuya hôm sau mang ra chợ bán. Ba mất sớm khi Nhi mới 10 tuổi, rồi 4 năm sau mẹ bị bệnh não không thể làm việc nặng nhọc được, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đặt lên đôi vai của Nhi

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 3.

Lê An Dũng Hải (bìa trái, tân sinh viên ngành luật ĐH An Giang) làm phục vụ cho một quán ở TP Long Xuyên

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 4.

Nguyễn Trần Thúy Vi (phải) nói dù bị tật cụt 1 bàn tay trái nhưng sẽ cố gắng học để sau này đền đáp công ơn của mẹ

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 5.

Nguyễn Trần Thúy Vi (phải) nói dù bị tật cụt 1 bàn tay trái nhưng sẽ cố gắng học để sau này đền đáp công ơn của mẹ. Trong ảnh: nụ cười hiếm hoi của Vi khi nghe tin nhận học bổng Tuổi Trẻ

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Kim Lan, thành viên Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre, trao học bổng cho 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sáng 15-9

Vượt nghịch cảnh, đến giảng đường - Ảnh 7.

Sáng 15-9, chàng tân sinh viên ngành du lịch Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) Nguyễn Tấn Lộc (quê Bến Tre) bất ngờ, xúc động khi mẹ xuất hiện trong buổi trao học bổng vì Lộc vẫn nghĩ mẹ bận đi làm mướn, không tham dự được

TTO - Không còn oán trách số phận, những bác sĩ tắc trách đã khiến cô mất đi chân phải, giờ đây cô đã bước qua một cột mốc khác của cuộc đời - trở thành tân sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM.

C.QUỐC - B.ĐẤU - M.TRƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Kỹ sư Ấn Độ gây tranh cãi khi làm cùng lúc cho nhiều start-up. Sự việc phơi bày lỗ hổng tuyển dụng từ xa và vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar