20/01/2019 22:31 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Vương quốc' các chị giúp việc xa quê hương tràn ngập không khí bóng đá

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Mặc dù trận đấu giành vé vào tứ kết Asian Cup giữa tuyển Việt Nam và Jordan diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều theo giờ của Ả-rập Xê-út nhưng hàng ngàn chị em giúp việc đã theo dõi livestream trận đấu trên fanpage.

Vương quốc các chị giúp việc xa quê hương tràn ngập không khí bóng đá - Ảnh 1.

Rất nhiều anh chị em đang làm việc tại Ả-rập Xê út đã theo dõi livestream trận đấu Việt Nam - Jordan - Ảnh: VŨ THỦY chụp từ Facebook.

Có đến 7 thành viên của fanpage mang tên Vương quốc đàn bà làm việc tại Ả-rập Xê-út đã livestream trận đấu trên fanpage này.

Thành viên của vương quốc chủ yếu là các chị em đang làm giúp việc và các lao động nam đang làm rất nhiều công việc nhà xưởng, nông trại ở Ả-rập Xê-út nhưng không khí không vì thế mà kém xôm tụ.

Vương quốc các chị giúp việc xa quê hương tràn ngập không khí bóng đá - Ảnh 2.

Một thành viên fanpage chia sẻ ảnh chế của cư dân mạng ăn mừng chiến thắng - Ảnh: VŨ THỦY chụp từ Facebook

Ngay từ lúc mở màn, các chị đã bấm like, thả tim tràn màn hình nhưng bị cảnh báo "đường truyền yếu, bấm like ít thôi không màn hình bị giật" nên đành xem trong yên lặng.

Nhiều lần trận đấu cũng đứt đoạn vì mất kết nối nhưng khi livestream được mở lại thì các chị lại lập tức vào xem, số người xem ngay lập tức đẩy lên con số vài ngàn, 10.000 người, 16.000 người.

Vương quốc các chị giúp việc xa quê hương tràn ngập không khí bóng đá - Ảnh 3.

Cũng giống như bao người Việt Nam khác, người Việt xa quê ở Ả-rập Xê-út cũng vô cùng hào hứng khi Việt Nam chiến thắng - Ảnh: VŨ THỦY chup từ Facebook

Không ai dám "còm" nhiều vì sợ ảnh hưởng đường truyền nhưng khi Việt Nam lần lượt gỡ hòa, đá xuất thần khi bước vào đầu hiệp hai và những pha đẩy bóng thót tim của thủ môn Đặng Văn Lâm ở "màn đấu súng" penalty thì cả "vương quốc" bùng nổ.

Các status ăn mừng chiến thắng "nhảy" lên liên tục trên fanpage: "Việt Nam thắng rồi. Việt Nam được vào tứ kết. Quá tuyệt vời. Ăn mừng thôi cả nhà ơi". "Jordan khóc quá trời giữa trời nắng Dubai"…

Chị Trần Thị Lê (38 tuổi, đang làm giúp việc tại Riyadh, Ả-rập Xê-út) cho biết gần đây mỗi trận bóng đá của Việt Nam như chung kết AFF Cup hay các trận đấu của Việt Nam tại Asian Cup, các thành viên của vương quốc đều phát livestream để mọi người cùng xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Lúc trận đấu chuẩn bị diễn ra thì chị đang giặt đồ dở, vậy là vừa phơi đồ vừa mở điện thoại trước mặt xem bóng đá.

"Xa quê năm nay là năm thứ hai rồi, coi bóng đá cũng không biết hết luật đâu nhưng mà lên coi thấy Việt Nam thắng, mọi người ăn mừng vui lắm, mình cũng tự hào. Mọi người cũng hay chia sẻ lại cảnh người Việt Nam ở nhà ăn mừng, xem mà nhớ nhà", chị kể.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar