![]() |
Ông Vương Lập Quân tại buổi xét xử ở Thành Đô ngày 18-9 - Ảnh: Reuters |
Ông Vương Lập Quân (52 tuổi), từng là "cánh tay phải" của cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai, có thể thoát khỏi án tử hình sau khi người phát ngôn Yang Yuquan của Tòa án Thành Đô nhắc đến sự hợp tác của ông với chính quyền trong quá trình điều tra.
Người phát ngôn không đề cập đến ông Bạc Hi Lai.
Trong phiên tòa, ông Vương đã thú nhận việc nhận hối lộ trị giá 3,05 triệu nhân dân tệ dưới hình thức tiền mặt và tài sản khác. Ông cũng thừa nhận việc “liên tục” thực hiện các hành vi giám sát điện tử chống lại nhiều người, “do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống pháp lý xã hội chủ nghĩa và các quyền chính đáng của công dân”.
Tội đào tẩu của ông Vương được nhận định “rất nghiêm trọng”. “Ông Vương Lập Quân là một công chức nhà nước được quyền tiếp cận các bí mật quốc gia, nhưng ông đã từ bỏ vị trí của mình trong khi đang thi hành công vụ mà không xin phép và đào tẩu đến một lãnh sự nước ngoài ở Trung Quốc” - người phát ngôn nói.
Việc ông Vương hỗ trợ trong công tác đối chiếu các bằng chứng trong vụ án giết người của bà Cốc Khai Lai được tòa án hoan nghênh. “Ông Vương phơi bày các manh mối trong những vụ án nghiêm trọng khác, đóng một vai trò quan trọng trong công tác điều tra những vụ việc này” - người phát ngôn nói.
Tuy nhiên, phiên tòa nhận định ông Vương có tội “bẻ cong luật pháp vì tư lợi” khi ban đầu đã giúp bà Cốc che giấu vụ việc nhằm không bị truy tố.
Tổng hợp các cáo buộc, người phát ngôn cho biết ông Vương Lập Quân lần lượt vi phạm Điều 399, Điều 109 và Điều 397 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc.
Người phát ngôn Yang cho biết “Vương Lập Quân không có bất kỳ phản đối nào trước các sự thật và cáo buộc hình sự chống lại ông”. Tinh thần và sức khỏe của ông tại buổi xét xử hoàn toàn ổn định.
Luật sư của ông Vương - bà Wang Yuncai - đồng ý các thông tin do công tố viên trình bày, nhưng đưa ra lập luận trước một số cáo buộc như hành động đi ngược lại pháp luật, lạm quyền và nhận hối lộ không quá nghiêm trọng.
Hơn nữa, theo luật sư này, việc ông Vương đào tẩu đến Lãnh sự quán Mỹ nhằm can thiệp vào một tội ác đã diễn ra và ông cũng đã “tự ra đầu hàng”. Luật sư đề nghị tòa án khoan dung khi đưa ra quyết định trừng phạt.
Các thẩm phán quyết định tuyên án ông Vương Lập Quân trong một ngày khác.
Bình luận hay