![]() |
Norah Jones và Jude Law trong phim "My Blueberry Nights". |
Người yêu cầu họ làm việc ấy, là đạo diễn Vương Gia Vệ với bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của ông My Blueberry Nights - vừa hoàn thành phần lớn các cảnh quay tại New York.
Bộ phim điện ảnh nói tiếng Anh đầu tiên của Trương Gia Vệ hoá ra lại là một sản phẩm ngoài kế hoạch. Ban đầu, ngôi sao Hollywood đầu tiên dự định làm việc cùng đạo diễn Vương chính là nữ diễn viên Nicole Kidman với bộ phim The Lady of Shanghai (tạm dịch Quý bà Thượng Hải). Nhưng do một số lý do, bộ phim bị hoãn lại đến tận năm 2008.
Vương Gia Vệ - một trong những gương mặt đạo diễn trẻ xuất chúng nhất của điện ảnh Hong Kong - lại có tấm bằng đại học của ngành thiết kế đồ hoạ và khởi đầu sự nghiệp với vai trò một biên kịch viên cho các bộ phim truyền hình của Hãng TVB (Hong Kong). Vương Gia Vệ có lẽ là một trong những đạo diễn mang một phong cách làm phim đặc biệt nhất. Một bộ phim đúng với chất Vương Gia Vệ sẽ không có kịch bản trước, cảm xúc luôn tiếp nối, chỉ dựa vào khả năng, kinh nghiệm và nhất là tâm trạng, sự ngẫu hứng của diễn viên và đạo diễn. Các yếu tố được nhấn mạnh trong mỗi tác phẩm của ông là sự ngẫu hứng, góc quay đẹp, âm nhạc và "một rừng sao". 2046 có lẽ là một bộ phim tiêu biểu nhất cho phong cách Vương Gia Vệ với thời gian làm phim kéo dài trong hơn 5 năm ... |
Tận dụng thời gian "thừa thãi" đó, Vương Gia Vệ nảy ra ý tưởng thực hiện My Blueberry Nights như một món quà tặng cho nữ ca sĩ tài năng Norah Jones - một người chưa từng tham gia diễn xuất và thú nhận là mình "luôn cảm thấy đông cứng" khi đứng trước máy quay.
Tuy ngẫu hứng như vậy, Vương Gia Vệ lại tuyên bố rằng My Blueberry Nights là một khởi đầu mới cho của mình. Điều đó có lẽ cũng không sai khi vị đạo diễn 48 tuổi - tác giả của những bộ phim luôn kéo dài đến hàng năm trời, lại hoàn thành gần hết các cảnh quay chỉ trong vòng vẻn vẹn có 7 tuần; thêm nữa, quay phim người Australia Christopher Doyle - người luôn đồng hành trong các bộ phim của Vương Gia Vệ trong vòng 15 năm qua - lại không có mặt trong My Blueberry Nights...
Điều đáng ngạc nhiên là, những ngôi sao Hollywood (Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weisz, David Strathairn và Norah Jones) dường như không ai phàn nàn với cách làm việc gần như trái ngược hoàn toàn với Hollywood như vậy.
"Giá như thời gian và tiền bạc của chúng tôi là vô tận - Jude Law đã phải thốt lên - không phải lúc nào bạn cũng có thể được tham gia vào một bộ phim đến vậy, đầy sống động với một kết thúc vẫn còn để ngỏ".
Vương Gia Vệ là như vậy. Trở về Hong Kong với bộ phim đã gần hoàn thành, ông không giấu giếm kế hoạch sẽ quay trở lại New York vào mùa đông cho những cảnh quay cuối của My Blueberry Nights. "Kết thúc của bộ phim ư?" - đạo diễn Vương nhún vai - "Có thể là một nụ hôn nữa, nhưng tôi vẫn chưa biết nó sẽ diễn ra ở đâu và như thế nào".
Bình luận hay