22/08/2011 07:31 GMT+7

Vui buồn 10 năm...

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - V-League 2011 đã kết thúc. Tuy nhiên, chắc chắn cái hậu của giải đấu này sẽ còn kéo dài, nóng bỏng ở phần tổng kết, khi mùa bóng năm nay có quá nhiều vấn đề không hay ho. Liệu VFF có dũng cảm nhìn nhận, hay lại “lối cũ ta về” là “giải thành công tốt đẹp”? Tuy nhiên, đó là chuyện của những tháng ngày tới. Còn hôm qua, có hai câu chuyện quanh cột mốc 10 năm...

Phóng to
Khán giả tại V-League

1 Điểm nóng nhất của lượt đấu cuối là trận “chung kết” trên sân Vinh. Người dân xứ Nghệ mùa này cũng có lúc giận dỗi đội nhà vì một số trận đấu có kết quả đáng ngờ, đến độ người ta phải nhắc lại câu chuyện trước đây đã từng treo băngrôn “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế phương xa mới về”! Nhưng như người Nghệ vẫn nói, “giận thì giận, thương thì thương”, khi đội bóng đứng trước trận “chung kết”, người ta vẫn sẵn sàng bỏ ra bạc triệu để mua vé vào sân ủng hộ đội nhà. Cái tình ấy, có lẽ Hữu Thắng với các học trò của ông không nên quên!

Riêng mình, tôi cho rằng SLNA vô địch là một kết thúc có hậu cho V-League. Tại sao? Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang bị khuynh đảo bởi một số đại gia làm bóng đá theo quan điểm “cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền”, thì SLNA là một điểm son với tư cách là lò đào tạo trẻ tốt nhất.

Điểm lại trong tất cả các đội bóng tên tuổi hiện nay, chỉ có mỗi SLNA là chẳng cần phải chèo kéo cầu thủ của đội nào. Thậm chí, họ còn là đội bóng xuất khẩu cầu thủ tốt nhất. Bằng chứng là trong đội hình của đối thủ Hà Nội T&T có đến hai trụ cột xuất thân từ SLNA là Công Vinh với Hồng Sơn.

Lần vô địch gần nhất của SLNA trước đây là mùa bóng 2000-2001. Đúng 10 năm trời, SLNA mới đoạt cúp trở lại và đoạt bằng chính sản phẩm cây nhà lá vườn, đó là một chuyện vui.

2 Trong khi SLNA vui nổ trời thì cách đó không xa, Đồng Tâm Long An của bầu Thắng dù thắng trên sân Thanh Hóa nhưng cũng phải xuống hạng nhất. Cũng cách đây đúng 10 năm, Đồng Tâm Long An của bầu Thắng là một hiện tượng của bóng đá VN khi vô địch giải hạng nhất để giành quyền lên chơi ở V-League. Chỉ vài năm sau khi đặt chân lên V-League, Đồng Tâm Long An làm mưa làm gió với hai lần vô địch liên tiếp vào năm 2005, 2006.

Nhưng hôm qua, Đồng Tâm Long An đã trở về nơi mà họ xuất phát. Thật ra, bầu Thắng đã đón nhận tin buồn này từ tuần trước sau trận thua Hòa Phát Hà Nội. Sau đó mấy ngày, tôi có dịp ngồi với bầu Thắng và ông Tư Tâm (nguyên bí thư Tỉnh ủy Long An) - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Long An.

Hôm ấy cả hai cười hết cỡ sau khi đội U-15 Long An vô địch quốc gia. Bầu Thắng cười bảo: ”Khi nào bóng đá VN hoàn toàn sạch thì khi ấy tôi mới nghỉ làm bóng đá”. Nói thế có nghĩa là ông xác định mình còn gắn bó dài dài với bóng đá! Còn ông Tư Tâm thì hào sảng: ”Mình dở thì mình xuống. Xuống thì phải làm lại cho lên. Bóng đá mà. Thắng thua là chuyện bình thường”. Cả hai đều lạc quan nhìn vào tương lai sau chiến thắng của U-15.

***

Người vui nhờ làm tốt khâu đào tạo trẻ, và kẻ buồn cũng biết được tầm quan trọng của khâu đào tạo trẻ. Đó là điểm chung của hai câu chuyện vui buồn 10 năm, và chúng ta nhìn vào đó để hi vọng...

HUY THỌ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar