25/02/2022 13:25 GMT+7

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Sáng 25-2, Ngày hội việc làm doanh nghiệp Nhật Bản - JOB FAIR VJIT 2022 diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã thu hút hơn 1.500 sinh viên trong và ngoài trường tham dự, tìm kiếm việc làm.

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 1.

Hơn 1.500 sinh viên trong và ngoài Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đến tham dự Ngày hội việc làm doanh nghiệp Nhật Bản sáng 25-2 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày hội do Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp HUTECH phối hợp cùng Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) thực hiện.

Ngày hội thực sự mang lại cơ hội cho hàng ngàn sinh viên khi được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và phỏng vấn ứng tuyển nhiều vị trí tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp thu hút sự quan tâm từ nguồn ứng viên tiềm năng, tuyển dụng nhân sự trẻ nhiệt huyết và quảng bá thương hiệu của mình.

Trực tiếp tham gia buổi tuyển dụng, ông Tatsuya Oki - tổng giám đốc Công ty TNHH NEC Việt Nam - hết lời khen ngợi sinh viên TP.HCM có nền tảng chuyên môn tay nghề cao, đặc biệt là năng động, linh hoạt trong làm việc.

"Các bạn sinh viên cần phải thiết lập mục tiêu trong công việc. Rất nhiều người liên tục chuyển việc. Dù nhảy việc không xấu, nhưng nếu liên tục, các bạn sẽ không có nhiều điều kiện để khai thác và phát huy tối đa các kiến thức, kỹ năng mà mình có", ông Tatsuya Oki chia sẻ.

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 2.

Đánh giá cao năng lực và tinh thần làm việc của sinh viên TP.HCM, ông Tatsuya Oki - tổng giám đốc Công ty TNHH NEC Việt Nam (trái ảnh) - còn trực tiếp tham gia phỏng vấn một vài ứng viên - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Dù chương trình hướng tới nhóm sinh viên năm 3, năm 4 hệ ĐH chuẩn Nhật Bản (thuộc các nhóm ngành kinh tế - quản trị và kỹ thuật - công nghệ), theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tham gia ngày hội tuyển dụng còn có hàng trăm sinh viên đến từ các nhóm ngành khác như luật, truyền thông đa phương tiện...

Nhật Quang, sinh viên năm 4 ngành luật - kinh tế (ĐH Công nghệ TP.HCM), chuẩn bị 5 bộ hồ sơ với mong muốn ứng tuyển vào bộ phận pháp lý, cũng là chuyên ngành đang theo học.

Với mong muốn chuẩn bị tốt các kiến thức của nghề, nên dù biết đến rất nhiều ngày hội việc làm, hôm nay mới là lần đầu Quang đi tìm việc. "Hiện tôi vẫn có chút hồi hộp. Tuy nhiên được gặp, trao đổi nội dung tuyển dụng trực tiếp với các công ty cũng giúp tôi đỡ lo hơn so với việc phải phỏng vấn tìm việc qua Internet" - Nhật Quang chia sẻ.

Với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp uy tín từ Nhật Bản hiện đang hoạt động tại Việt Nam, ngày hội dự kiến mang lại hơn 1.000 vị trí tuyển dụng, cơ hội việc làm cho các sinh viên, bạn trẻ tại TP.HCM.

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 3.

Môi trường làm việc tại các công ty Nhật Bản được nhiều sinh viên năm 3, năm 4 các ngành tại TP.HCM ưu tiên chọn để nộp đơn ứng tuyển - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 4.

Nhóm sinh viên được nghe giới thiệu về công ty, các vị trí tuyển dụng trước khi đưa ra các lựa chọn việc làm cho mình - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 5.

Nhiều mức lương được các doanh nghiệp đưa ra, từ 5 triệu đồng đến cả 100 triệu đồng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 6.

Được tham gia phỏng vấn trực tiếp giúp nhiều bạn sinh viên giải tỏa được tâm lý áp lực tìm việc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 7.

Chuẩn bị những bộ CV "xịn xò" để đưa đến ngày hội là cách mà nhiều sinh viên đã làm - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 8.

Những món quà từ các chương trình tìm hiểu thông tin các công ty tại ngày hội cũng thu hút nhiều sinh viên tham gia - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 9.

Bạn Nguyễn Ngân tươi cười với món quà vừa được nhận - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 10.

Mượn gối của nhau để viết CV, hồ sơ xin việc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc - Ảnh 11.

Sinh viên xếp hàng dài chờ tới lượt phỏng vấn tại một công ty chuyên về công nghệ thông tin của Nhật Bản - Ảnh: CÔNG TRIỆU

1.4 triệu việc làm phổ thông được giới thiệu qua những chiếc xe bánh mì

Để kết nối rộng rãi, nhanh chóng với người lao động phổ thông, Việc Làm Tốt đã mang 1,4 triệu việc làm đang tuyển trên trang xuống trực tiếp các xe bánh mì trên khắp các tuyến đường tại Tp.HCM.

CÔNG TRIỆU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar