14/12/2021 16:27 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vụ truy sát Quân 'xa lộ': Nữ Việt kiều phủ nhận chủ mưu, nói say không biết gì

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chiều 14-12, TAND TP.HCM bắt đầu phần xét hỏi với 12 bị cáo trong vụ chém chết 'đại ca' Quân 'xa lộ'. Tại tòa, Võ Thùy Linh phủ nhận chủ mưu và cho rằng đêm xảy ra vụ án Linh uống say không biết gì và không hứa hẹn 'có gì chị lo hết'.

Vụ truy sát Quân xa lộ: Nữ Việt kiều phủ nhận chủ mưu, nói say không biết gì - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thùy Linh - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tại phần thủ tục phiên tòa, Võ Thùy Linh (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Việt kiều Úc) đề nghị hoãn phiên tòa vì sức khỏe giảm sút nhiều sau khi bị COVID-19, hiện thấy "chóng mặt, khó thở". Sau khi hội ý, HĐXX thông báo tiếp tục làm việc, cho phép Linh được ngồi trong quá trình xét xử. 

Tại tòa, Linh cho rằng cáo trạng quy kết không đúng như lời khai tại cơ quan điều tra. Linh phủ nhận vai trò chủ mưu vụ án, không thừa nhận gọi người tới chém Quân "xa lộ" và không hứa hẹn "lo hết" nếu có chuyện gì xảy ra. 

Linh khai quen biết bà Lê Thị Tuyết khi bị cáo ở Úc và sau đó Linh được Lê Công Tuấn Anh ủy quyền thay mặt ông Tuấn Anh liên hệ với bà Thủy giải quyết tranh chấp mua bán nhà. Linh cho rằng mình mới ở nước ngoài về không quen biết bị hại cũng như không có mâu thuẫn.

Linh cho biết hôm xảy ra vụ án Linh đã uống rất say, phải có người dìu ra xe và không thể nói  chuyện nổi. Bị cáo đi cùng một người đàn ông tên Nhàn (Linh quen trước đó nhưng không biết lai lịch), ra đến ngã tư Bình Thái thì Nhàn xuống xe. Do bị cáo quá say nên không biết chuyện gì xảy ra. Bị cáo chỉ hạ kính xuống hỏi "có chuyện gì vậy?" thì 1 người nói "lát nữa trên đường đi Vũng Tàu sẽ kể cho bà nghe".

Khi tới Vũng Tàu, Linh gọi cho anh trai mang quần áo cho mình do thời điểm gây án cơ thể mình rất to nên quần áo mua ngoài không thể mặc vừa. Linh phủ nhận việc nói cho anh trai biết đã chém Quân "xa lộ". 

Bị cáo Nguyễn Tiến Minh Tài (39 tuổi) khai chưa gặp bị hại và cũng không có mâu thuẫn gì với bị  hại. Bị cáo Tài khai trước khi gây án, Linh nói với cả nhóm "tụi em cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết". 

Một số bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, còn một số bị cáo khác cho rằng chỉ vào can ngăn chứ không tham gia chém ông Quân, hoặc chỉ chém một nhát vào tay chứ không phải vào vai. Hầu hết các bị cáo đều khai không quen biết và không có mâu thuẫn gì với ông Quân.

Chiều cùng ngày, sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra cho cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết mới trong phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, ngày 13-11-2017, bà Trần Ngọc Thủy bán nhà bằng giấy tay cho Lê Công Tuấn Anh (đứng tên giùm bà Lê Thị Tuyết) với giá 100 tỉ. Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán 35 tỉ nhưng bà Thủy không thực hiện như hợp đồng. Bà Tuyết và Tuấn Anh đã ủy quyền cho Võ Thùy Linh đi cùng với Nguyễn Văn Tư (nhân viên của bà Tuyết) liên hệ bà Thủy để giải quyết.

Ngày 4-11-2019, Linh đến nhà bà Thủy để nói chuyện tranh chấp căn nhà thì gặp ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy). Linh nói ông Trung gỡ các bài viết nói xấu bà Tuyết trên Facebook, Zalo nhưng ông Trung không đồng ý, đuổi Linh về. Một lúc sau, Mai Văn Quân (còn gọi là Quân ‘xa lộ’, người quen của ông Trung) đến nhà chơi nên ông Trung kể lại sự việc cho Quân nghe.

Đến khoảng 17h ngày 4-11-2019, ông Trung cùng Mai Văn Quân và một số người khác đi đến quán ăn trên đường Khổng Tử. Một lúc sau, Quân về trước. Cùng lúc đó, Linh, Tư, Tài, Phương cũng đến quán này ăn uống.

Đến 23h cùng ngày, khi ông Trung ra về thì thấy xe của nhóm Linh đậu trước quán nên Trung gọi cho Quân. Sau đó, Quân đi xe máy quay lại, cầm gậy đập vào xe của Linh. Nhóm của Linh rời đi. Trên đường đi, Linh, Tư, Quân nhắn tin, gọi điện thách thức, hẹn gặp nhau tại quán karaoke đường Khổng Tử để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này Tài nói Phương gọi điện kêu thêm người và chuẩn bị hung khí, tập hợp tại ngã tư Bình Thái rồi đi đến quán karaoke chém nhiều nhát vào người Mai Văn Quân gây tử vong.

Nhóm thanh niên chém Quân 'xa lộ' hầu tòa

TTO - Sáng 14-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ chém 'đại ca' Quân 'xa lộ' về tội giết người.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng loạt lãnh đạo xã bị kiểm điểm vì ký đơn vay vốn được lập khống

Họ ký vào đơn vay vốn được lập khống đã vô tình tạo điều kiện để cán bộ văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ Hương Khê lợi dụng.

Hàng loạt lãnh đạo xã bị kiểm điểm vì ký đơn vay vốn được lập khống

Bắt cựu hiệu trưởng và cựu phó hiệu trưởng Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre

3 người bị bắt vì liên quan tiền chế độ đặc thù của vận động viên, huấn luyện viên năng khiếu.

Bắt cựu hiệu trưởng và cựu phó hiệu trưởng Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre

Ai được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1-7?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, sẽ có mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới từ ngày 1-7-2025.

Ai được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1-7?

Hai thanh niên bị đâm trước quán karaoke, 1 người chết

Sau khi đâm trọng thương 2 thanh niên trước quán karaoke tại thị trấn Măng Đen khiến 1 người chết, thủ phạm đã ra đầu thú.

Hai thanh niên bị đâm trước quán karaoke, 1 người chết

Cả thôn sáng đèn, chó nghiệp vụ lùng sục trong đêm tìm nghi phạm giết người

Hàng trăm người gồm Công an tỉnh Quảng Trị và địa phương cùng chó nghiệp vụ lùng sục vùng rừng Mũi Rú, các hóc hẻm với quyết tâm bắt nghi phạm giết người sớm nhất.

Cả thôn sáng đèn, chó nghiệp vụ lùng sục trong đêm tìm nghi phạm giết người

Người phụ nữ đâm, chém người tình trong đêm rồi khóa cửa bỏ đi

Lợi dụng Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào ‘người tình’ đến khi anh này bất động. Sau đó Hoa khóa cửa bỏ đi. Nhiều ngày sau vụ án mới được phát hiện, gây rúng động làng quê.

Người phụ nữ đâm, chém người tình trong đêm rồi khóa cửa bỏ đi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar