03/05/2019 15:32 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vụ thảm sát ở Bình Tân: Hai cô cháu trốn trong tủ áo may mắn thoát chết

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Thời điểm nghi phạm ra tay sát hại dã man 3 người thân trong gia đình, có hai cô cháu nhanh chân trốn trong tủ áo nên đã may mắn thoát chết.

Vụ thảm sát ở Bình Tân: Hai cô cháu trốn trong tủ áo may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Nghi phạm Trương Tín tại cơ quan điều tra - Ảnh: CTV

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Trương Tín (29 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận Bình Tân) và củng cố hồ sơ, bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Những nạn nhân bị nghi phạm Trương Tín sát hại gồm: Bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín) và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín).

Ngoài ra, thời điểm Tín lên cơn "ngáo đá" gây ra thảm án, trong nhà còn có ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha của Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, cô ruột Tín) và cháu gái Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi).

Hai cô cháu trốn trong tủ áo

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 23h45 ngày 2-5 ông Hạnh đang ở nhà trên đường Chiến Lược, khu phố 15 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cùng với bà Điểu, bà Thúy, bà Kiều, bà Phụng, cháu Phương và Trương Tín.

Khi đó, ông Hạnh cùng với Trương Tín đang ở tầng trệt căn nhà, những người còn lại đang ở trong phòng trên lầu 2 của căn nhà.

Lúc này Trương Tín có biểu hiện "ngáo đá" đi lên lầu, dùng dao đâm chết tại chỗ 3 người gồm: bà Điểu, bà Thúy và bà Kiều. Riêng bà Phụng và cháu Phương nhanh chân ẩn trốn trong tủ quần áo nên Tín không phát hiện truy sát.

Thời điểm Trương Tín gây án, ông Hạnh ở dưới tầng trệt hốt hoảng nên chạy ra ngoài tri hô kêu cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an. Gây án xong Trương Tín lấy xe máy hiệu Wave màu đỏ của bà Thúy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ thảm sát ở Bình Tân: Hai cô cháu trốn trong tủ áo may mắn thoát chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm và bắt giữ Trương Tín lúc hơn 3h sáng 3-5.

Khi bị lực lượng cảnh sát bắt giữ đưa về cơ quan công an làm rõ, Tín vẫn còn biểu hiện "ngáo đá", nửa mê nửa tỉnh, chưa lấy được lời khai rõ ràng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ thảm sát 3 người trong gia đình là do Trương Tín bị "ngáo đá" khi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra hồ sơ lai lịch, Trương Tín là đối tượng nghiện ma túy. Tín được đưa đi cai nghiện tháng 3-2017 đến tháng 10-2018 chấp hành xong. Tuy nhiên Tín không về địa phương cư trú (tỉnh Lâm Đồng) mà thường tới lui thăm gia đình ở quận Bình Tân...

Dân trong hẻm vẫn còn sợ hãi

Đến khoảng 13h ngày 3-5, lực lượng chức năng phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) vẫn phong tỏa lối vào căn nhà xảy ra vụ thảm án 3 người chết. Những người thân trong gia đình xấu số đã đến căn nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận nhiều người dân sinh sống tại hẻm 21 Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi trước thông tin và diễn biến vụ thảm án.

"Tôi thỉnh thoảng thấy Tín (nghi phạm), có dáng người hơi ốm và cao, có lần Tín bảo mới xin được việc làm thuê gì đó, không ngờ nay nó lại sát hại ba người trong nhà luôn", một người dân ngao ngán cho biết.

Vụ thảm sát ở Bình Tân: Hai cô cháu trốn trong tủ áo may mắn thoát chết - Ảnh 3.

Đến trưa 3-5 lực lượng chức năng vẫn còn phong tỏa lối vào căn nhà xảy ra án mạng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một người dân khác kể lại khi phát hiện vụ việc lúc tối 2-5, ông Hạnh (cha của Trương Tín) đã chạy ra ngoài tri hô và trình báo công an. Còn hai người thân sống cùng nhà với ông Hạnh (em vợ và cháu gái ông Hạnh) nhờ trốn trong tủ quần áo mới thoát nạn.

"Nghe kể lại lúc nó giết 3 người thì hai cô cháu trốn trong tủ quần áo ở phòng luôn. Nó có đi lại gần tủ áo tìm kiếm nhưng sau đó bỏ đi", người dân kể lại sự may mắn thoát chết của hai cô cháu.

Một người phụ nữ trong hẻm vẫn còn run run, kể lại: "Vụ việc xảy ra lúc nửa đêm, người dân khu hẻm này xôn xao lắm. Tôi phải đợi đến hơn 3 giờ sáng, khi nghe tin đã bắt được hung thủ rồi tôi mới dám ra khỏi nhà".

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm của ông trùm người Trung Quốc tại Campuchia

Những nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… bị người trong đường dây do ông chủ Trung Quốc cầm đầu ở Campuchia dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền.

Đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm của ông trùm người Trung Quốc tại Campuchia

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nhau trên đường làm 4 người bị thương

Nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường làm 4 người bị thương vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nhau trên đường làm 4 người bị thương

Cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi hưởng lợi 649 triệu đồng từ tiền tham ô

Số tiền cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô tài sản được xác định là 1,2 tỉ đồng (trước đó là 2,5 tỉ đồng).

Cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi hưởng lợi 649 triệu đồng từ tiền tham ô

Xe máy bị kéo lê nhiều mét sau va chạm với xe tải, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Hai vợ chồng đi xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải. Vụ việc khiến người chồng tử vong, người vợ bị thương nặng.

Xe máy bị kéo lê nhiều mét sau va chạm với xe tải, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Tòa xử kín, tuyên tử hình người đàn ông sát hại 4 người trong gia đình ở Hà Nội

Vũ Văn Vương (52 tuổi) bị tòa án tuyên tử hình với cáo buộc thực hiện hành vi sát hại 4 người trong gia đình gồm mẹ, vợ và hai con.

Tòa xử kín, tuyên tử hình người đàn ông sát hại 4 người trong gia đình ở Hà Nội

Phòng khám bị 'bóc phốt' tại Quy Nhơn chưa cung cấp đủ thông tin cho cơ quan chức năng

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay Phòng khám đa khoa Phượng Đạt chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho sở liên quan tố giác 'chặt chém' người bệnh.

Phòng khám bị 'bóc phốt' tại Quy Nhơn chưa cung cấp đủ thông tin cho cơ quan chức năng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar