Vũ Quốc Linh
TT - Sau thời gian dài chiến đấu với thần chết và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tại VN và Hàn Quốc, giờ đây Vũ Quốc Linh - cậu bé bị bố ruột đốt ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) năm 2011- có một cuộc sống mới mà trước đó không ai có thể ngờ tới.

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc phẫu thuật phục hồi chức năng vận động và phẫu thuật thẩm mỹ vết sẹo bỏng cho bé Vũ Quốc Linh (3 tuổi, bị chính bố ruột đốt bằng xăng gây bỏng nặng), bác sĩ chuyên khoa II Lê Tất Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết:

TTO - Sáng 4-8, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Thanh Hóa đã trao gần 6,6 triệu đồng của bạn đọc báo cho chị Lê Thị Hà (thôn 4, xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa) - mẹ cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi) - nạn nhân bị bỏng nặng do bố đẻ đốt bằng xăng sáng 27-4.

TTO - Chiều 7-7, đại diện báo Tuổi Trẻ TP.HCM tại Thanh Hóa đã trao 5,1 triệu đồng cho chị Lê Thị Hà (thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) - mẹ cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi) - nạn nhân bị bỏng nặng do chính bố đẻ đốt bằng xăng vào sáng 27-4.

TT - Theo bác sĩ Hoàng Thị Kim Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sáng 25-5 bệnh viện đã đưa bệnh nhi Vũ Quốc Linh (nạn nhân bị bố đẻ đốt bằng xăng vào sáng 27-4) ra Viện Bỏng quốc gia để điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

TTO - Chiều 9-5, bác sĩ Hoàng Thị Kim Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết sau hai tuần được các y, bác sĩ nỗ lực hồi sức, cấp cứu, đến nay cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tế Thắng, Nông Cống) bị bỏng xăng do bố đẻ đốt đã qua cơn nguy kịch.

TTO - Chiều 29- 4, thượng tá Trần Văn Thực- chánh văn phòng, người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có quyết định bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quang (31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về tội danh "giết người".
