21/06/2019 08:09 GMT+7

Vũ Phương đăng quang quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2019'

Q.N.
Q.N.

TTO - Phá bỏ 'lời nguyền' chỉ đoạt á quân, chàng ca sĩ 32 tuổi Vũ Phương đã đăng quang 'Hãy nghe tôi hát 2019' vào tối 20-6.

Vũ Phương đăng quang quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 - Ảnh 1.

Vũ Phương đăng quang 2019 - Ảnh: JET STUDIO

Chung kết Hãy nghe tôi hát đã diễn ra vào tối 20-6 trên kênh THVL1. Tham gia tranh tài là 3 thí sinh: Vũ Phương, Đỗ Tùng Lâm và Xuân Nghi.

Đây đều là ba ca sĩ khá quen thuộc, từng tham gia nhiều cuộc thi hát trước đó và có được những thành công nhất định. Vì thế, đêm thi đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn với những màn trình diễn được dàn dựng công phu, mang lại sự thú vị cho người xem.

Vũ Phương hát Đèn khuya

Qua hai ca khúc Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương và Nghìn trùng xa cách của Phạm Duy, Vũ Phương đã chứng minh được sự dày dạn trên sân khấu cũng như nội lực của mình.

Đặc biệt, với sự giúp sức từ nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương, tiết mục Đèn khuya của Vũ Phương khác biệt với những bản dựng sân khấu mà bạn yêu nhạc từng xem trước đây.

Với rất nhiều cố gắng, tìm tòi trong cách thể hiện và dàn dựng tiết mục, Vũ Phương được cả ba giám khảo dành nhiều lời khen ngợi.

Vũ Phương đăng quang quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hà Chương (phải) hát và đàn đàn bầu cho tiết mục của Vũ Phương - Ảnh: J.S.

Không chỉ được lòng ban giám khảo, hai tiết mục của Vũ Phương đều được khán giả bình chọn ở số điểm gần tuyệt đối, giúp anh chiến thắng thuyết phục trước Đỗ Tùng Lâm và Xuân Nghi.

Được đánh giá cao và dự đoán sẽ chiến thắng tại cuộc thi, Xuân Nghi khiến không ít người tiếc nuối khi chỉ đoạt á quân. Cô thể hiện hai ca khúc Xin làm người tình cô đơn của nhạc sĩ Châu Kỳ theo chủ đề Thái Châu và ca khúc Vọng cổ buồn của nhạc sĩ Minh Vy theo chủ đề tự do.

Được giám khảo Thái Châu hết lời khen ngợi với cách hát "thấm vào tim" nhưng vì tổng điểm thấp hơn Vũ Phương nên Xuân Nghi đành về nhì.

Riêng Đỗ Tùng Lâm tiến vào đêm chung kết với hai ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà của nhạc sĩ Phạm Duy và Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương. Hai phần thi của Đỗ Tùng Lâm được giám khảo Giao Linh khen ngợi đã thể hiện được nội lực của giọng hát.

Tuy nhiên có những đoạn êm ả của bài hát tự chọn, Đỗ Tùng Lâm chưa thực sự khiến người xem cảm nhận được sự mượt mà, sâu lắng. Vì thế, với số điểm xếp thứ ba, Đỗ Tùng Lâm đành về sau Vũ Phương và Xuân Nghi.

Vũ Phương chia sẻ sau đăng quang

Chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt ngôi vị quán quân, Vũ Phương cho hay: "Tham gia 12 cuộc thi, ba lần đoạt á quân, tôi nghĩ 'lời nguyền' đó sẽ thật khó phá vỡ, nhưng cuối cùng nhờ Hãy nghe tôi hát mà tôi đã phá bỏ được "cái dớp" đó. Đây thật sự là một niềm hạnh phúc vô bờ bến với tôi".

Nói về những tháng ngày cơ cực khi chưa thành danh, Vũ Phương cho biết anh có hơn chục năm hát phòng trà, cát sê ở phòng trà không cao, chỉ vài trăm ngàn.

Tuy nhiên, nhờ "chăm chỉ" chạy show, có những ngày chạy từ 17h chiều tới đêm khuya, ngày đầu tuần chạy ba show một tối, ngày cuối tuần chạy năm show một tối mà anh có được mức thu nhập "khủng" khiến nhiều người mơ ước.

"Khi các quán cà phê âm nhạc thịnh hành, có những tháng tôi kiếm được 50-60 triệu đồng một tháng. Hiện nay thì chỉ còn khoảng 30-40 triệu/tháng. Nhờ chăm chỉ làm lụng, không ăn chơi, nên tôi có mức thu nhập đủ sống và trang trải hàng tháng, còn tiền chạy event tôi để dành để tích lũy cho bản thân mình".

Ca sĩ Vũ Phương

Sau khi đoạt quán quân Hãy nghe tôi hát, Vũ Phương sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc bolero và cho ra mắt một MV. Anh cũng "bật mí" cùng Tuổi Trẻ Online là sẽ trình làng một sáng tác do chính anh sáng tác cách đây đã nhiều năm.

"Tuy nhiên, tôi sẽ không tham gia bất kì một cuộc thi nào nữa, vì dành cả tuổi trẻ và thanh xuân để đi thi như thế là đủ rồi" - Vũ Phương thổ lộ.

TTO - Xinh đẹp, tài năng, có chất giọng đặc biệt, trình diễn lôi cuốn, phong độ ổn định... là những yếu tố giúp Phương Trinh Jolie tỏa sáng và chiến thắng tại cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017.

Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ khóa Đoàn Di Băng hot trên mạng; Hoa hậu Thùy Tiên ra sao sau 3 tháng tạm hoãn xuất cảnh?

Một số tin tức nổi bật: Từ khóa 'Đoàn Di Băng' hot, Hồng Đào bị mạo danh; công chúng tò mò về hoa hậu Thùy Tiên...

Từ khóa Đoàn Di Băng hot trên mạng; Hoa hậu Thùy Tiên ra sao sau 3 tháng tạm hoãn xuất cảnh?

Cannes 2025 cấm váy khỏa thân, váy có đuôi dài: Xu hướng thời trang này bắt nguồn từ đâu?

Lệnh cấm váy khỏa thân và váy tà dài tại Cannes 2025 không chỉ siết chặt quy định thảm đỏ, mà còn khơi lại lịch sử, ý nghĩa và tranh cãi quanh những biểu tượng thời trang từng làm nên tên tuổi nơi đây.

Cannes 2025 cấm váy khỏa thân, váy có đuôi dài: Xu hướng thời trang này bắt nguồn từ đâu?

'Doraemon' thu gần 10 tỉ, lật đổ phim Việt để đứng đầu phòng vé

Trong ngày chiếu sớm đầu tiên (17-5), Doraemon đạt mức doanh thu ấn tượng, giành luôn ngôi đầu phòng vé, đứng trên 3 phim Việt.

'Doraemon' thu gần 10 tỉ, lật đổ phim Việt để đứng đầu phòng vé

Công nghiệp giải trí Việt Nam: Đừng thấy ngàn tỉ mà tưởng 'siêu lợi nhuận'

'Giải ảo' những số liệu siêu lợi nhuận khiến không ít người say sưa ca tụng ở vài lĩnh vực nổi bật, nhìn vào thực trạng thì mới có thể 'bốc thuốc' cho công nghiệp giải trí Việt Nam phát triển theo hướng bền vững hơn.

Công nghiệp giải trí Việt Nam: Đừng thấy ngàn tỉ mà tưởng 'siêu lợi nhuận'

Dược sĩ Tiến nói không liên quan đến bán thực phẩm chức năng giả

Một số tin tức nổi bật: Dược sĩ Tiến đính chính không liên quan đến bán thực phẩm chức năng giả; Kaity Nguyễn được giới thiệu là nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam; Câu hát 'Gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn' gây sốt mạng xã hội...

Dược sĩ Tiến nói không liên quan đến bán thực phẩm chức năng giả

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

'Nếu jazz là một con người thì chắc hẳn đó sẽ là một gã nghệ sĩ lang thang, tự do, hơi bất cần, nghịch ngợm, nhưng luôn thành thật một cách lạ lùng. Không ồn ào, chẳng cần chứng minh, nhưng mỗi lần cất tiếng lại khiến người ta phải ngoái nhìn...'

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar