20/02/2020 09:21 GMT+7

Vũ Mạnh Dũng: Một ngôi sao opera Việt Nam đã vụt tan biến đầy đau đớn

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Nhiều nghệ sĩ đã bàng hoàng khi hay tin NSƯT Vũ Mạnh Dũng - phó trưởng Đoàn nhạc kịch của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - đột ngột trút hơi thở cuối cùng sau một bi kịch thương tâm.

Vũ Mạnh Dũng: Một ngôi sao opera Việt Nam đã vụt tan biến đầy đau đớn - Ảnh 1.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng - Ảnh: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

NSƯT Vũ Mạnh Dũng (sinh ngày 21-8-1978) hiện đang là nghệ sĩ opera, giảng viên cộng tác với khoa thanh nhạc của hai trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đúng trong giai đoạn tài năng đang ở độ chín, vừa được hưởng niềm vui đón đứa con thứ tư ra đời thì bi kịch ập đến với NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Cuộc sống thật vô thường. Tiếc thương một giọng hát baritone đẹp, hào sảng, một người hiền hậu.

Ca sĩ TÙNG DƯƠNG

Khoảng 21h45 ngày 18-2, anh trai (43 tuổi) của vợ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng có biểu hiện "ngáo đá", sau khi đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà đã trèo sang nhà em gái dùng dao uy hiếp cả gia đình, rồi đâm chết em rể là Vũ Mạnh Dũng. NSƯT Vũ Mạnh Dũng qua đời lúc 22h10 ngày18-2, để lại vợ và bốn con thơ dại.

Từ đêm 18-2, ngay khi biết hung tin, học trò, đồng nghiệp của NSƯT Vũ Mạnh Dũng đều bàng hoàng. Nhà báo Phạm Thị Thu Thủy, người từng nhiều lần cộng tác với NSƯT Vũ Mạnh Dũng trong Giai điệu quyến rũ ở Cà phê thứ bảy Hà Nội, cho biết chồng của bà là nhạc sĩ Dương Thụ khi được báo tin nhất định không tin, cứ nói mãi: "Dũng mới nhắn tin đây mà". Cả hai vợ chồng gọi mấy cuộc điện thoại để xác minh và vẫn không dám tin đây là sự thật.

Vũ Mạnh Dũng và Đào Tố Loan trình diễn ca khúc O sole mio nổi tiếng - Video: VTC

"Vũ Mạnh Dũng là giọng baritone số một, mạnh mẽ, ấm áp và quyến rũ. Một ngôi sao sáng trên sân khấu opera Việt Nam. Anh đẹp từ sắc vóc, đẹp từ giọng ca, đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông. Vậy mà tất cả vụt biến mất chỉ sau một nhát dao oan nghiệt..." - nhà báo Thủy Phạm đã viết về NSƯT Vũ Mạnh Dũng trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương cũng chia sẻ: "Sự ra đi quá nghiệt ngã và bàng hoàng, mong gia đình anh và các con sẽ vượt qua được thảm cảnh này dù biết rất khó khăn".

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng hát Bài ca xây dựng - Video: Bài ca đi cùng năm tháng

NSND Đỗ Quốc Hưng - trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - cho biết NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã có 10 năm gắn bó với khoa thanh nhạc, có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nhiều giọng ca opera cho học viện.

"Khoa thanh nhạc rất trân trọng Vũ Mạnh Dũng, một giọng baritone rất đẹp, một con người tử tế sống biết trước biết sau, một người thầy tận tụy với học trò. Suốt từ đêm 18-2 khi hay tin chúng tôi đều vô cùng đau buồn. Rất nhiều học trò đau đớn trước sự ra đi của anh Dũng" - NSND Quốc Hưng chia sẻ.

NSƯT Trần Ly Ly - quyền giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - bày tỏ: "Chúng tôi không thể tin nổi! NSƯT Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp, có tài năng và đức độ. Trong công việc, anh là diễn viên chính trong các vở opera của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, gần đây nhất là vai Thạch Sơn trong vở opera nổi tiếng Người tạc tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu của Việt Nam. Về công tác quản lý, anh là một người hết sức trách nhiệm, thương mến, chia sẻ với anh em, chịu thương chịu khó, vượt qua rất nhiều khó khăn trong những thời kỳ khác nhau của nhà hát. Nhà hát vô cùng thương tiếc khi mất đi một nghệ sĩ tài năng, một người chân chính".

NSƯT Vũ Mạnh Dũng tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm nhạc họa trung ương năm 2000. Năm 2004, anh tốt nghiệp cử nhân biểu diễn thanh nhạc và năm 2009 tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn opera tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Anh từng đoạt giải nhì Cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009; huy chương vàng cho vai diễn vở nhạc kịch Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; cúp vàng tại festival ở CHDCND Triều Tiên năm 2016... Năm 2019, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Lễ viếng NSƯT Vũ Mạnh Dũng sẽ diễn ra lúc 13h30 đến 14h45 ngày 20-2 tại Nhà tang lễ Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Hỏa táng tại Nhà hóa thân Hoàn Vũ.

Vũ Mạnh Dũng - nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch - qua đời vì bị anh vợ 'ngáo đá' đâm

TTO - Sáng nay 19-2, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - nơi nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng công tác, đại diện của nhà hát xác nhận anh đã qua đời do bị anh vợ "ngáo đá" đâm chết.

NGỌC DIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar