10/01/2022 14:24 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an mời con nạn nhân làm việc về nội dung bồi thường

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO- Sau khi làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại sau cái chết của mẹ, mới đây, anh Đỗ Thanh An, con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh (bị giết và cướp tài sản năm 1980), đã làm việc với điều tra viên Công an tỉnh Bình Thuận về nội dung này.

Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an mời con nạn nhân làm việc về nội dung bồi thường - Ảnh 1.

Anh Đỗ Thanh An (phải) - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Đã bắt được người bị tố cáo?

Theo lời anh An, sau khi anh gửi đơn yêu cầu bồi thường với tư cách là con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh thì điều tra viên phụ trách vụ án đã gửi giấy mời anh lên làm việc. Tại buổi làm việc, điều tra viên xác nhận lại các nội dung anh An yêu cầu bồi thường, trong đó có việc yêu cầu trả lại vật chứng của vụ án là 1,6 lượng vàng. Tuy nhiên, điều tra viên cho biết hiện nay không thu hồi được vật chứng của vụ án.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau buổi làm việc, anh Đỗ Thanh An nói trong quá trình làm việc, điều tra viên cho biết đã bắt được hung thủ giết chết mẹ anh, đó chính là người anh An đã truy tìm và tố cáo bấy lâu nay. Do người này đã thay đổi họ tên thành Lê Minh Sơn và đổi họ tên cho các con, đổi tên cho vợ như một gia đình mới nên việc truy tìm người này đối với công an gặp nhiều khó khăn. 

Công an cũng cho biết, con trai ruột của người bị tố cáo là L.T.H. cũng đã có liên hệ với Công an Bình Thuận và trao đổi về các khoản bồi thường cho bị hại, nhưng công an cũng cho biết có những người con khác của Lê Minh Sơn không đồng ý bồi thường.

Con trai nạn nhân: Hãy bồi thường cho tôi một người mẹ!

Trong buổi làm việc, khi biết Lê Minh Sơn đã bị bắt nhưng gia đình, con cái người này không đồng ý bồi thường thì anh An nói: "Do công an yêu cầu tôi kê ra các khoản thiệt hại nên tôi kê ra thôi, chứ thực lòng tôi chỉ muốn người ta trả cho tôi một bà mẹ".

Đây là vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), với nạn nhân Phan Thị Khanh. Số vàng bị kẻ giết người cướp đi lúc ấy là 1,6 lượng.

Sau đó công an bắt ông Võ Tê, một người dân sống tại địa phương, nhưng sau 5 tháng tạm giam, khởi tố điều tra mà không có căn cứ kết tội nên công an đã thả ông Tê mà không có quyết định đình chỉ bị can.

Trong khi công an bắt ông Tê thì dư luận tại địa phương cho rằng hung thủ thực sự giết bà Phan Thị Khanh là Trương Đình Khôi (tên thường gọi là Chi) bởi trước đó gia đình Khôi rất nghèo, đến tiền mua thuốc cho con trai đầu bị bệnh cũng không có, phải ở nhờ nhà ông Phan Thanh (anh em cọc chèo với Khôi, ông Thanh là em ruột bà Khanh) nhưng sau đó Khôi lại có tiền sắm ghe, vàng, tiền...

Sau khi vụ án xảy ra, Khôi là người đi báo án, sau khi tổ chức đám tang cho bà Khanh xong thì vợ chồng Khôi biến mất khỏi địa phương. Sau đó công an Bình Thuận đã đi tìm Khôi nhưng chỉ thu được chiếc chứng minh nhân dân do Khôi đã đưa cả gia đình bỏ trốn khi nhận ra điều tra viên của vụ án.

Sau này, Khôi thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn, đăng ký hộ khẩu tại Bình Định và đổi tên vợ con sống tại nhiều nơi như Phan Thiết, TP.HCM... để lẩn trốn pháp luật.

Anh Đỗ Thanh An là con ruột của bà Khanh. Khi mẹ bị giết anh mới 6 tuổi, nhưng khi lớn lên nghe hàng xóm nói về hung thủ giết mẹ mình chính là người quen của cậu ruột, anh đã âm thầm thu thập chứng cứ, tố cáo lên Công an Bình Thuận và Bộ Công an suốt hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, gần đây Bộ Công an mới vào cuộc và người bị tố cáo mới bị bắt.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã nhiều lần liên hệ với Công an Bình Thuận đề nghị làm việc về vụ án, tuy nhiên Công an Bình Thuận chưa phản hồi. Về việc đã bắt được hung thủ của vụ án hay chưa, Công an Bình Thuận đến nay cũng không trả lời báo Tuổi Trẻ.

Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Con trai nạn nhân nộp đơn yêu cầu hoàn trả vật chứng

TTO - Anh Đỗ Thanh An, người làm đơn tố cáo Trương Đình Khôi (hay còn gọi là Trương Chi, Lê Minh Sơn) là hung thủ giết mẹ anh, đã nộp đơn lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu hoàn trả vật chứng vụ án là 1,6 lượng vàng Kim Thành.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Đà Nẵng lần đầu dùng robot chữa cháy nhà xưởng trong cụm công nghiệp.

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club dưới cái tên nước ngoài, lại biến thành con bạc khát nước chơi cả chục tỉ.

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trang Facebook đăng các clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang" vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc...

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Công điều khiển ghe cào lụa và xảy ra va chạm với ghe của Sịl. Sịl bực tức tìm Công để trả thù và đâm chết Công tại chỗ.

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Ông Tiếp đang trên đường Một Thước đi vườn về nhà thì bị ông Nhãn dùng hung khí đâm vào ngực trái khiến ông Tiếp chết tại chỗ.

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar