07/11/2017 11:12 GMT+7

Vớt được thần công, thà vùi cát, cưa ra bán đồng nát

THÁI LỘC - NHẬT LINH
THÁI LỘC - NHẬT LINH

TTO - Ngày 3-11, nhóm ngư dân ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại đến Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế và thất thểu ra về.

Vớt được thần công, thà vùi cát, cưa ra bán đồng nát - Ảnh 1.

Khẩu thần công tại Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế - Ảnh: N.LINH

1. Trước đó, vào giữa tháng 5-2017, sau khi trục vớt một khẩu thần công cổ bằng gang, nhóm ngư dân này đã thỏa thuận "nhượng" cho bảo tàng để nhận 20 triệu đồng. 

Bảo tàng lúc ấy đưa trước 10 triệu đồng và hẹn sẽ trả 10 triệu còn lại sau khi hoàn tất thủ tục. 

Đây là lần thứ... rất nhiều họ đến đòi tiền và đành phải ra về vì "chưa xong thủ tục" cùng nhiều lý do khác. 

Ngư dân bực dọc vì chờ đợi quá lâu, đi lại đòi tiền quá tốn kém, trong khi 10 triệu đồng là số tiền lớn trong giai đoạn biển động...

Khi vừa vớt được súng, họ báo ngay cho nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng (Huế). Ông Hoàng xác định súng thời Minh Mạng, có thể bán cả trăm triệu trên thị trường cổ vật. 

Nhưng hơn hết thảy là giá trị lịch sử văn hóa đối với Huế nên ông khuyên ngư dân nhượng lại cho bảo tàng. Họ không đồng ý. 

Ông Hoàng đứng ra "bảo lãnh", rằng "nếu bảo tàng không đưa tiền thì tôi đưa tiền", và "mình vừa không sai luật, vừa có tiền, lại được vinh danh vì phát hiện tài sản văn hóa cho tỉnh". 

Nhóm ngư dân gật gù dù lòng nghi ngại... Mà đâu chỉ riêng họ, cả người bảo lãnh cũng phân vân...

Theo luật, tất cả đều là tài sản nhà nước.

Nhưng lúc xuất lộ, ngoài "trời biết, đất biết" thì chỉ có người đào, người vớt mới biết.

Chính vì thế pháp luật về di sản văn hóa sau này mới có sự điều chỉnh, thưởng tiền xứng đáng cho người báo, người giao nộp để khuyến khích, để những hiện vật "chảy" về bảo tàng chứ không theo thương lái đến các bộ sưu tập tư nhân.

Những điều ấy, có được, chỉ có thể xuất phát từ lòng tin.

2. Thực ra, có lý do để nhóm ngư dân này "mắc mớ" với bảo tàng. 

10 năm trước, tháng 5-2007, một nhóm ngư dân trục vớt được chín khẩu thần công bằng đồng thời chúa Nguyễn tuyệt đẹp và vô cùng quý giá. 

Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế nhận tin nhưng không động tĩnh gì trong khi nhiều thương lái cổ vật miền Bắc hỏi mua. 

Hôm sau, ông Hoàng chở phó giám đốc bảo tàng lúc ấy về tận nơi xem. Bảo tàng cho biết sẽ đề xuất lên "Sở Văn hóa" để mua lại. Ngư dân chờ đợi. 

Rồi thì 5 "cụ" thần công tuyệt đẹp bị bán lên đường ra Bắc. Tình hình cấp thiết, ông Hoàng phải vay nóng "giật" 4 khẩu còn lại theo giá đồng "nát": 120 triệu/hơn 1 tấn đồng. 

Trên đường đưa súng về nhà, ông điện thoại báo cho các ngành chức năng, trung tâm di tích, báo chí và các nhà nghiên cứu đến xem, chụp ảnh, đo vẽ, khảo tả thoải mái...

Nhưng rồi cơ quan công an, thanh tra văn hóa ập đến, lập biên bản về việc... mua bán cổ vật trái phép. Súng bị thu hồi về bảo tàng. 

Trong nhiều ngày liền, ông Hoàng và nhóm trục vớt súng liên tục làm việc với ngành văn hóa và công an địa phương. 

Mãi đến nửa năm sau, khi báo chí và một số đơn vị văn hóa lên tiếng mạnh mẽ, ngành văn hóa - mà đại diện là Bảo tàng Lịch sử và cách mạng - mới làm thủ tục trả lại tiền cho ông Hoàng, nhưng vừa trả quá chậm, lại thấp hơn giá đồng nát khiến ông lỗ mấy chục triệu, chưa kể tiền lãi vay nóng... 

Đó cũng là lý do ngay sau sự việc nói trên, người dân tiếp tục trục vớt thần công nhưng họ buộc dưới đáy thuyền, chờ đến đêm khuân lên bờ vùi dưới cát, tổ chức cưa thành từng khúc để bán đồng nát...

3. Sau nhiều năm nguôi ngoai, ông Hoàng hợp tác trở lại với ngành văn hóa Thừa Thiên - Huế, tổ chức nhiều triển lãm cổ vật, trang phục cung đình và nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội khác. 

Đối với bảo tàng, ông vừa hợp tác triển lãm vừa hiến tặng cổ vật quý hiếm nên lòng tin cũng dần được củng cố. Ông truyền lòng tin đó với nhóm trục vớt súng, lấy uy tín và tiền bạc của mình ra đảm bảo với mong muốn cổ vật không thất thoát khỏi Huế.

Ở vùng đất văn hóa như Huế, việc phát hiện cổ vật trong lòng đất, dưới nước là chuyện thường diễn ra. Nhưng với sự việc nói trên, khi những tài sản văn hóa quý giá xuất lộ, liệu còn ai nghĩ đến chuyện hợp tác để đưa hiện vật đến với bảo tàng? 

Riêng ông Nguyễn Hữu Hoàng thì "tui ngán ngẩm với bảo tàng lắm luôn!". Hay với ngư dân trục vớt thần công Nguyễn Huấn: "Lần sau có vớt được cái chi tui cũng không làm theo kiểu này nữa!"...

THÁI LỘC - NHẬT LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở phường Sài Gòn thu hút người dân đến check-in

Bảng tên phường Sài Gòn, TP.HCM đang trở thành nơi check-in thu hút người dân và du khách.

Trụ sở phường Sài Gòn thu hút người dân đến check-in

Julian McMahon, ác nhân Doctor Doom của Fantastic Four, qua đời ở tuổi 56 vì ung thư

Nam diễn viên người Úc lịch lãm Julian McMahon, nổi tiếng qua loạt vai diễn nổi bật trong các series FBI: Most Wanted, Charmed, Nip/Tuck và hóa thân loạt phim Fantastic Four đầu những năm 2000, đã qua đời ở tuổi 56.

Julian McMahon, ác nhân Doctor Doom của Fantastic Four, qua đời ở tuổi 56 vì ung thư

Bob Dylan vẽ tay gần 100 bức tranh trong sách 'Point Blank'

Gần 100 bức tranh trắng đen do chính tay Bob Dylan vẽ trong khi lưu diễn tại Mỹ và châu Âu sẽ xuất hiện trong quyển sách nghệ thuật khổ lớn 'Point Blank' (Quick Studies), dự kiến ra mắt vào 18-11.

Bob Dylan vẽ tay gần 100 bức tranh trong sách 'Point Blank'

Đọc sách trên bãi biển, ảo vọng giữa mùa hè hay cách đơn giản để tìm lại chính mình?

Trong mùa hè rực nắng, nhiều người lựa chọn bãi biển là nơi để xả căng thẳng sau những giây phút làm việc cật lực. Cụm từ 'beach read' nổi lên trong giới xuất bản Anh và Mỹ, mô tả một thể loại sách đọc để thư giãn trong kỳ nghỉ.

Đọc sách trên bãi biển, ảo vọng giữa mùa hè hay cách đơn giản để tìm lại chính mình?

Giải mã hoóc môn dopamine, liều thuốc cho những con nghiện 'ma túy kỹ thuật số'

'Có lẽ ai cũng từng trải qua khoảnh khắc muốn ăn thêm một thanh sô cô la hay muốn một cuốn sách, bộ phim hoặc trò chơi thú vị nào đó kéo dài mãi mãi. Thời khắc đó chính là khi cán cân lạc thú - nỗi đau trong não đang nghiêng về phía nỗi đau'.

Giải mã hoóc môn dopamine, liều thuốc cho những con nghiện 'ma túy kỹ thuật số'

Nguyễn Như Đức và chuyến ‘mang mẹ về với đất mẹ’

Sau 11 năm người con Hà Nội Nguyễn Như Đức (Đức Bẹt) phiêu bạt tới Hội An, làm đủ nghề mưu sinh để nuôi đam mê hội họa, bất ngờ ‘‘mang mẹ về đất mẹ’ bằng triển lãm ‘Đất Mẹ’.

Nguyễn Như Đức và chuyến ‘mang mẹ về với đất mẹ’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar