11/04/2021 08:48 GMT+7

Vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mất vé là mất ghế

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 22h30 ngày 11-4 (K+PM THTT), Tottenham sẽ tiếp M.U trên sân nhà ở vòng 31 Premier League. Đây là trận đại chiến mở màn cho giai đoạn cuối mùa giải cực kỳ khốc liệt của họ.

Vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mất vé là mất ghế - Ảnh 1.

HLV Mourinho (phải) chịu sức ép nặng nề trong ngày tái ngộ M.U - Ảnh: Reuters

Nói vậy bởi liền kề sau M.U sẽ là một loạt đối thủ khó chịu với Tottenham như Everton, Leeds, Aston Villa, Leicester. Không rõ HLV Mourinho sẽ xoay xở thế nào để mang về vé dự Champions League cho Tottenham.

Mourinho không đầu hàng

Từ khi bước sang năm 2021, chiếc ghế HLV trưởng của Mourinho chưa bao giờ được bình yên. Giai đoạn nửa đầu tháng 2, truyền thông thế giới thậm chí đã bàn bạc về việc Tottenham sẽ phải trả bao nhiêu tiền bồi thường nếu sa thải Mourinho.

Mourinho đã vượt khó thành công nhờ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từ cuối tháng 2 cho đến nửa đầu tháng 3. Nhưng rồi thất bại bất ngờ ở Europa League (bị Dinamo Zagreb loại sau khi đã dẫn trước 2-0 trong lượt đi vòng 16 đội) cùng những cú vấp ở Premier League khiến Tottenham đứng trước nguy cơ "mất toi" cả mùa giải.

Không còn Europa League - nơi phần thưởng cho đội vô địch là vé dự Champions League, giờ đây Tottenham buộc phải vào top 4 Premier League. Đến trước vòng 31, Tottenham tạm xếp thứ 6, kém vị trí thứ 4 của West Ham (52 điểm) chỉ 2 điểm nhưng lại phải kèn cựa với một loạt đối thủ cạnh tranh hùng mạnh khác gồm Chelsea (51 điểm), Liverpool (49 điểm), Everton (47 điểm)...

So về thực lực, Tottenham không hơn được ai, và lịch thi đấu của họ lại khó khăn nhất. Yếu tố duy nhất để đội bóng thành London đặt niềm tin là kinh nghiệm của HLV Mourinho - người vẫn thường hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức tối thiểu.

Thật vậy, suốt sự nghiệp, Mourinho từng đối mặt với những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn. Nhưng ông hiếm khi sụp đổ hoàn toàn. Trong mùa giải 2006 - 2007, Chelsea của Mourinho bại trận ở các giải đấu lớn nhưng lại giành hai danh hiệu Cúp FA và Cúp liên đoàn.

Khi đến La Liga, Real Madrid của ông lép vế toàn diện trước Barca nhưng vẫn giành được một chức vô địch quốc nội. Và ngay cả ở M.U, Mourinho có thể tự hào vì đã đưa "quỷ đỏ" về nhì trong thời điểm Man City thống trị tuyệt đối. Nói chung, Mourinho có thể thất bại nhưng không bao giờ sụp đổ.

Món nợ lượt đi

Tottenham lâm vào thế đường cùng, còn M.U cũng quyết đòi món nợ ở lượt đi. Không người hâm mộ M.U nào có thể quên được thất bại đó - trận thua vùi dập hi vọng đua vô địch của M.U ở mùa này và khiến HLV Solskjaer suýt mất ghế.

Nhưng sau nửa năm, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. M.U giờ đây đang trải qua mùa giải đẹp nhất dưới thời HLV Solskjaer. Bỏ xa nhóm đua tranh top 4 đến tận 9 điểm, M.U xem như đã cầm chắc vé dự Champions League mùa tới và còn tràn trề hi vọng vô địch Europa League.

Công bằng mà nói, trận lượt đi M.U chỉ thua thảm sau khi Martial lãnh thẻ đỏ rời sân ngay từ phút 28 - thời điểm tỉ số mới chỉ là 1-2. Martial chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận lượt về này vì chấn thương, nhưng người hâm mộ "quỷ đỏ" có lẽ không cần quá lo lắng do trước khi dính chấn thương, Martial đã trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài đến 11 trận đấu.

HLV Solskjaer có thể sẽ trở lại với phương án sử dụng Edinson Cavani. Tuy chân sút người Uruguay cũng đã 6 trận không ghi bàn, nhưng kinh nghiệm của anh luôn được đánh giá cao trong những trận cầu quan trọng thế này. Trong khi đó, Tottenham lại chịu nhiều tổn thất nằm ở hàng thủ, với việc trung vệ trụ cột Alderwereld cùng các hậu vệ cánh Doherty, Aurier, Davies đều dính chấn thương.

Inter băng băng tiến về đích

Serie A mới đi đến vòng 30 nhưng chức vô địch gần như chỉ còn đếm ngược chờ ngày Inter chính thức đăng quang. Trước vòng đấu này, họ đã bỏ xa đội nhì bảng là AC Milan đến 11 điểm, Juventus 12 điểm và Atalanta 13 điểm.

Mọi chuyện càng dễ dàng hơn với Inter khi chỉ phải gặp Cagliari - đội đã thua ba trận gần nhất ở vòng này. Inter vẫn còn phải gặp Roma và Juventus trong ba vòng đấu cuối, nhưng có lẽ đến lúc đó cuộc đua đã an bài.

Vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc hội ngộ của người Đức

TTO - Suốt 10 năm trời, HLV Thomas Tuchel đi trên con đường in dấu chân Jurgen Klopp, trước khi rẽ hướng sang PSG. Và giờ đây, họ tái ngộ nhau ở vòng 29 khi Chelsea gặp chủ nhà Liverpool (K+PM THTT lúc 3h15 ngày 5-3).

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinner phục thù thành công Alcaraz tại chung kết Wimbledon

Rạng sáng 14-7, tại chung kết Wimbledon, Jannik Sinner đã ngược dòng đánh bại Carlos Alcaraz 3-1 để lên ngôi vô địch.

Sinner phục thù thành công Alcaraz tại chung kết Wimbledon

Nhiều siêu sao thế giới 'đổ bộ' chung kết Wimbledon 2025

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2025 giữa Sinner và Alcaraz đã thu hút được nhiều nhân vật tên tuổi đến dự khán.

Nhiều siêu sao thế giới 'đổ bộ' chung kết Wimbledon 2025

Vùi dập PSG ngay trong hiệp 1, Chelsea vô địch FIFA Club World Cup

Rạng sáng 14-7, Chelsea gây bất ngờ khi đánh bại Paris Saint-Germain (PSG) một cách dễ dàng với tỉ số 3-0 để vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Vùi dập PSG ngay trong hiệp 1, Chelsea vô địch FIFA Club World Cup

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Trước thềm mùa giải 2025-2026, CLB Becamex Bình Dương xin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được đổi tên thành CLB Becamex TP.HCM sau khi có chính sách sáp nhập địa phương.

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Chiến thắng 2-1 trước Cảnh sát Thái Lan giúp đội Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Đông Nam Á 2025.

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'

Trong một sự kiện thuộc FIFA Club World Cup 2025, huyền thoại Ronaldo khen ngợi Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'.

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar