25/02/2019 01:44 GMT+7

'Vợ ở nhà làm bà hoàng thì được, làm osin thì... thôi'

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Khi được hỏi nếu chồng kiếm được rất nhiều tiền, phụ nữ có chọn lui về để chăm sóc con cái không, nhiều người cho rằng họ đi làm không chỉ để kiếm tiền.

Vợ ở nhà làm bà hoàng thì được, làm osin thì... thôi - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ và nam giới đi làm không chỉ vì kiếm tiền, mà còn để nhìn xã hội thay đổi, để tìm sự đồng điệu trong cuộc sống chung - Ảnh minh họa: Pngtree

Chị Hoàng Thúy Hà (27 tuổi, Hà Nội, hiện đã kết hôn) cho rằng phụ nữ phải lùi về chăm con, làm việc nhà là một hi sinh lớn. Với chị, dù đi làm kiếm được vài triệu cũng đi, ở nhà sẽ "ngu người".  

Chồng giàu vẫn đi làm

Chị Hà kết hôn được 2 năm, hiện vợ chồng chị chưa sinh em bé. Hai vợ chồng trẻ cùng đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai.

"Ai cũng biết rằng cuộc sống của mình do mình quyết, nhưng kết hôn rồi, mình phải quyết sao cho hài hòa các mối quan hệ. Đối với tôi, nếu phụ nữ có công việc tốt, thu nhập cao nhưng họ sợ con không được chăm sóc chu đáo, không muốn thuê giúp việc hay nhờ bố mẹ chăm sóc chồng con, muốn tự tay chăm sóc nên phải ở nhà lo cho gia đình thì đây là sự hi sinh lớn" - chị Hà chia sẻ quan điểm.

Khi còn trẻ, chị có nhiều hoài bão, ước mơ, muốn bay nhảy. Lấy chồng rồi, chị nói bản thân muốn yên ổn - đó là hài lòng với mái ấm mình đang có. Vợ chồng cả hai cùng ra ngoài kiếm tiền, cùng san sẻ công việc nhà. Nếu trong nhà, chồng là người kiếm được nhiều tiền hơn thì người vợ có thể hỗ trợ để người chồng phát huy vị thế ngoài xã hội

"Tôi thấy mấy người bạn của tôi gọi là ở nhà nhưng vẫn giúp chồng quản lý công ty, hoặc công việc kinh doanh của chồng, cũng chấp nhận được vì đó vẫn là làm. Còn kiểu chỉ đơn thuần nấu cơm, chăm con, chở con đi học thì không, tôi quyết không bao giờ chọn ở nhà. Nếu chồng tôi giàu, kiếm được nhiều tiền thì tôi càng phải đi làm" - chị Hà cho biết.

Chồng chị Hà cũng đồng ý quan điểm ấy. Chị kể lại: "Chồng tôi nói với tôi: Dù anh là tỷ phú thì xin vợ hãy cứ đi làm. Vợ đi làm anh sẽ được an vui. Tôi mà ở nhà rồi bày biện với than thở chắc chồng tôi cũng muốn chết (cười)".

Tự nhận là người an phận, chị Phạm Thùy Hoa (27 tuổi, TP.HCM) cũng không đồng ý việc "lui về chăm con". Chị giải thích: "An phận của tôi là nếu một công việc với mức lương 13 triệu nhưng phải làm tới 18h, và công việc 10 triệu làm tới 17h  thì tôi sẽ chọn việc tới 17h để về nhà với gia đình.

Kết hôn rồi, tôi sẽ không quá xông pha hùng hục kiếm tiền, làm nô lệ cho tiền, không ôm đồm công việc quá nhiều, không tham công tiếc việc. Tôi thích làm việc nhà nhưng không có nghĩa là chỉ ở nhà và không đi làm. Tôi không muốn phụ thuộc vào người khác, ở nhà chăm con thì kiểu gì cũng bị phụ thuộc". 

Vì thế, nếu chồng bảo nghỉ ở nhà nuôi con, dù có nhiều tiền thì chị cũng không đồng ý. "Có hai lý do không ở nhà, đó là tâm lý bị phụ thuộc vào người khác, và chỉ ở nhà chăm con sẽ làm bản thân người phụ nữ trở nên nhàm chán, kém hiểu biết xã hội", chị Hoa nói

Đi làm để không "xa cách xã hội"

Nhiều đấng mày râu cũng đồng tình với quan điểm cho rằng dù kiếm ít hay nhiều tiền, phụ nữ vẫn nên đi làm, ra ngoài xã hội.

Anh Ngô M. nêu quan điểm:  "Nếu tôi kiếm được nhiều tiền, vợ vẫn có thể đi làm một công việc nhàn hạ, chứ kêu ở nhà trông con là tội cô ấy. Đi làm không có nghĩa là kiếm tiền, mà là để không cách xa với xã hội".

Theo anh Lê Ngọc Ân (40 tuổi, TP.HCM), trong gia đình dù vợ hay chồng đều không nên ở nhà mà "phải đi làm để ra ngoài xã hội, chứng kiến xã hội thay đổi từng ngày, mở mang đầu óc". Một người đi làm, một người chỉ ở nhà sẽ khó có điểm chung để nói chuyện với nhau, dễ cảm thấy nhàm chán, không chia sẻ được, lại dễ sinh tật, nhàn cư vi bất thiện.

Còn anh Trần Hồng P. (39 tuổi, TP.HCM) cho rằng kinh tế gia đình khá, vợ làm công việc thu nhập không cao, tiền thuê người giúp việc, đưa đón con cái đi học… nhiều hơn tiền lương của vợ thì người vợ có thể lui về chăm con một thời gian. Sau này con lớn, vợ lại có thể đi làm. 

Việc lui về ấy chính là sự chia sẻ, hi sinh của người vợ với gia đình, và người chồng cần trân trọng, sẻ chia. Còn nếu người vợ đang có một vị trí tốt ngoài xã hội, kiếm được nhiều tiền hơn mà kêu vợ lui về chăm con là không hợp lý, thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ.

"Nếu được lùi về sau, được sống như "bà hoàng" thật thì sung sướng quá rồi còn gì. Được vậy tôi cũng xung phong xin lùi, chứ lui về làm con sen thì… xin nghỉ. Làm bà hoàng là kiểu muốn là gì thì làm, hôm nay thích ở nhà thì ở, mai thích đi làm thì đi, ngày kia đi du lịch, ngày kìa đi học, chứ không phải lui về để nấu cơm, làm việc nhà, chăm con…" - anh Nguyễn Tuấn Hiếu (27 tuổi, Hà Nội) dí dỏm nói.

TTO - 'Cuộc chiến' ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang trở thành tâm điểm của dư luận những ngày qua.

TTO - Sáng 20-2, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên. Vừa bắt đầu, phiên toà đã rất 'nóng' với những tranh cãi từ luật sư hai bên về thủ tục và xác định yêu cầu phản tố.

MINH PHƯỢNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Kỹ sư Ấn Độ gây tranh cãi khi làm cùng lúc cho nhiều start-up. Sự việc phơi bày lỗ hổng tuyển dụng từ xa và vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar