11/07/2018 10:03 GMT+7

Võ Hạ Trâm hát nhạc Bảo Chấn, nhớ về tình đầu

Q.N.
Q.N.

TTO - Lựa chọn thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn 'Những ngày xưa ấy' trong đĩa đơn mới nhất, Võ Hạ Trâm mang đến cho công chúng yêu nhạc những khoảnh khắc thật sự lắng đọng, hoài niệm thông qua chất liệu âm nhạc tự sự, mộc mạc.

Võ Hạ Trâm hát nhạc Bảo Chấn, nhớ về tình đầu - Ảnh 1.

Ca sĩ

Những ngày xưa ấy là ca khúc nằm trong tuyển tập những sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Đây cũng là dự án kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và vị nhạc sĩ nổi tiếng với những bài tình êm ả mà sâu lắng.

Võ Hạ Trâm hát Những ngày xưa ấy

chia sẻ, giai điệu cũng như lối hòa âm phối khí của Những ngày xưa ấy không mới, không chủ đích tạo cho người nghe cảm giác bất ngờ. Phần ca từ được viết như những dòng thư tay, nhật ký hoặc lưu bút ngày xanh, mang đậm cảm xúc giản dị, trong trẻo của mối tình đầu ở những năm tháng xưa cũ.

Nhưng tất cả những điều ấy lại rất gần với tâm sự cũng như tâm trạng của Võ Hạ Trâm. Trong thời điểm hiện tại, Võ Hạ Trâm cũng mong muốn "nói" cho công chúng rõ một góc cảm xúc, nỗi lòng của mình qua những sản phẩm âm nhạc mà cô sẽ trình làng.

Theo nhạc sĩ Bảo Chấn, Những ngày xưa ấy là câu chuyện tình yêu thật sự của ông và hoài niệm đã truyền cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc này.

Có lẽ chính vì muốn lưu giữ trọn vẹn những hồi ức đẹp đẽ của quãng đời thanh xuân đã xa, nhạc sĩ đã sử dụng những thủ pháp đơn giản, dung dị nhất trong ca khúc để dễ chạm đến trái tim của những người cùng cảnh ngộ.

"Đó là thứ tình cảm của thời còn nhiều mơ mộng, hạnh phúc xen lẫn niềm đau. Tất cả được khắc họa đầy qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông" - Bảo Chấn nói.

Võ Hạ Trâm cũng tâm sự, ngay thời điểm tiến hành thu âm ca khúc, cô cũng đang trải qua dòng cảm xúc tương tự. Vì vậy, giữa cô và nhạc sĩ đã có sự đồng điệu sâu sắc, để mà Bảo Chấn có thể hoàn toàn yên tâm giao phó việc kể câu chuyện đời mình vào tay một ca sĩ trẻ.

Trâm nói: “Khi thu âm, chú Bảo Chấn thường đi ra ngoài và chỉ vào khi đã thu xong. Chú cười và nói cảm ơn Trâm vì đã nói lên cảm xúc của chú, thật chân phương, không phô diễn kỹ thuật. Đó là điều Trâm cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện đĩa đơn này!”.

Quán quân Hãy nghe tôi hát 2018 cũng hi vọng rằng ca khúc Những ngày xưa ấy sẽ là món quà cảm xúc thật ý nghĩa cho những ai đã từng có những khoảng thời gian thật đáng nhớ cùng mối tình đầu.

TTO - Trình diễn xuất thần ca khúc Mẹ tôi, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã trở thành quán quân mùa thứ 3 của chương trình Hãy nghe tôi hát vào tối 24-5. Cô cũng thắng luôn giải 'Thí sinh được yêu thích nhất' của cuộc thi.

Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Tình dục tuổi mới lớn: Từ Sex Education đến Điều ước cuối cùng

Thông qua những tranh cãi có thể thấy chủ đề tình dục của tuổi mới lớn, của người trẻ trong phim ảnh rất cần được đề cập thẳng thắn, sâu lắng.

Tình dục tuổi mới lớn: Từ Sex Education đến Điều ước cuối cùng

Superman tôn vinh tinh thần truyện tranh gốc

David Corenswet trong vai Superman mang đến hình ảnh một siêu nhân có phần ngây thơ nhưng rạng rỡ, toát lên niềm vui khi thực hiện sứ mệnh.

Superman tôn vinh tinh thần truyện tranh gốc

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Concert dự kiến diễn ra ngày 2-8 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Übermensch.

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Hyeri tung loạt ảnh dạo chơi TP.HCM trước buổi fan meeting đầu tiên cùng khán giả Việt

Chiều 11-7, Hyeri có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức bắt đầu hành trình tại Việt Nam để chuẩn bị cho buổi fan meeting đầu tiên.

Hyeri tung loạt ảnh dạo chơi TP.HCM trước buổi fan meeting đầu tiên cùng khán giả Việt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar