12/09/2024 19:55 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vở, ba lô, đồ dùng học tập đến với học sinh vùng lũ Yên Bái

HÀ THANH
và 1 tác giả khác

Sau ngày khai giảng, đáng lẽ ở thời điểm này các em học sinh đã được cắp sách tới trường. Thế nhưng sau trận mưa lũ lịch sử, không chỉ nhà cửa mà nhiều trường học tại Yên Bái bị ảnh hưởng, các em vẫn chưa thể đến trường.

Vở, ba lô, đồ dùng học tập đến với học sinh vùng lũ Yên Bái - Ảnh 1.

Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao các suất quà gồm ba lô, bút, vở viết, đồ dùng học tập cho các em học sinh tại Trường tiểu học và THCS Minh Quân

Chiều 12-9, sau khi nhận thông báo tuyến đường vào trung tâm xã Minh Quân (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được thông suốt, đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh Đoàn Yên Bái đã kịp thời có mặt để động viên, chia sẻ với thầy cô và học sinh vùng lũ.

Trường tiểu học và THCS Minh Quân nằm trên tuyến đường trung tâm. Sau khi nước lũ rút hết, các thầy cô giáo đã gác lại việc gia đình, chung tay dọn dẹp, khắc phục sau lũ để chuẩn bị cơ sở vật chất đón các em học sinh quay trở lại trường học.

Cô giáo Phạm Thị Hiền - hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Minh Quân - cùng các thầy cô giáo khác vẫn chưa hết lo lắng, vì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được hết các phụ huynh để hỏi thăm tình hình.

Vở viết, balo, đồ dùng học tập đến với học sinh vùng lũ Yên Bái - Ảnh 2.

Hàng trăm hộ dân tại xã Minh Quân (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn đang trong tình trạng bị cô lập do ngập nặng

Cô Hiền kể trong trận mưa lũ lịch sử, may mắn là cơ sở vật chất của nhà trường không bị hư hại. Nhưng hiện nay rất nhiều gia đình của học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập hư hại hết tài sản. Đặc biệt, đường sá đi lại giữa các thôn vẫn bị chia cắt, học sinh không thể đến trường vì nước chưa rút hết.

"Khó khăn nhất là đến thời điểm này vẫn chưa liên lạc được hết các gia đình có con em ở trường vì có nhiều chỗ mất điện, mất sóng điện thoại, Internet. Qua sơ bộ, mỗi lớp chỉ liên lạc được 10 - 20 phụ huynh" - cô Hiền chia sẻ, gương mặt vẫn đầy lo lắng.

Từ lễ khai giảng đến nay, các học sinh Trường tiểu học và THCS Minh Quân chưa quay trở lại trường học do mưa bão. Do đó sách vở, đồ dùng học tập các em còn chưa mang đến lớp, có khả năng đều bị hư hại sách vở hoặc bị nước lũ cuốn trôi hết. Một số phụ huynh đều thông thông báo các con mất hết quần áo, sách vở.

Để chia sẻ với khó khăn với học sinh Trường tiểu học và THCS Minh Quân, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao 100 suất quà gồm ba lô, vở, bút và đồ dùng học tập đến cho con em vùng lũ bước vào năm học mới.

Vở, ba lô, đồ dùng học tập đến với học sinh vùng lũ Yên Bái - Ảnh 3.

Anh Triệu Trí Lộc, phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, trao cho các em học sinh những suất quà vùng lũ Minh Quân

"Khi nhận được thông tin các đoàn tài trợ, các tổ chức có những món quà cho con em nhà trường, thực sự tôi cảm thấy rất ấm lòng. Món quà dù to hay nhỏ, chúng tôi cũng muốn nhận để trao tới tay các con em học sinh.

Tuy nhiên đến nay các em vẫn chưa đến trường được do mưa lũ chia cắt. Sau khi các em quay trở lại được trường, chúng tôi sẽ trao tận tay cho các em, cam kết đúng đối tượng, đúng diện được hỗ trợ và nhà trường sẽ có danh sách công khai các tổ chức, cá nhân tài trợ đến cơ quan chức năng" - cô Hiền nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Văn Quang - phó chủ tịch UBND xã Minh Quân - cho biết sau ngày thứ hai của cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao khiến xã Minh Quân bị cô lập hoàn toàn. Hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, may mắn không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hoa màu, chăn nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Các suất quà ấm áp từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến tay các em nhỏ và người dân vùng lũ

Đặc biệt, trên địa bàn xã có đoạn đê xung yếu, do đó trong thời điểm mưa lũ các lực lượng và thanh niên phải túc trực để gia cố đê, không kịp về nhà di dời tài sản nên ở nhà chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em.

Ông Quang cho biết thêm hiện nay với các trục đường chính đã thông, nhưng còn 4 thôn Linh Đức, Tiền Phong, Đức Quân, Liên Hiệp bị chia cắt với đường chính. Còn lại 2 thôn khác chia cắt 50%. Để tiếp cận với người dân và các em học sinh phải sử dụng thuyền để di chuyển, có nơi vẫn ngập sâu 4 - 5m.

Cũng trong chiều 12-9, phó chủ tịch UBND xã Minh Quân cùng với lực lượng dân quân đã chèo thuyền đưa phóng viên báo Tuổi Trẻ cùng đại diện Tỉnh Đoàn Yên Bái vào vùng cô lập, sẻ chia và trao quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân địa phương.

Tại địa bàn Yên Bái, còn rất nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề, giáo án, đồ dùng dạy và học của thầy trò đều bị lũ cuốn trôi, làm hư hỏng

Hiện nay tuyến đê kết hợp với quốc lộ 2C tại địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã ngập sâu, gây ách tắc giao thông, nước sông Hồng đã tràn vào đồng ruộng gây ngập sâu toàn bộ diện tích lúa hơn 10ha tại đây.

Cũng tại địa bàn huyện Trấn Yên, đã có 3.823 nhà thuộc 10 xã ngập sâu trong nước đang bị chia cắt và cô lập, một số công trình thủy lợi, đê điều, đường giao thông bị hư hại nặng nề… Huyện Trấn Yên đã huy động 3.000 người tham gia khắc phục hậu quả.

Từ xuồng cứu hộ, báo Tuổi Trẻ trao quà cứu trợ khẩn cấp đến bà con vùng lũ Yên Bái, Lào Cai

Gần một giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xuồng cứu hộ vượt qua biển nước mênh mông, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tận tay những suất quà cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đến với người dân vùng lũ ở Yên Bái.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar